Bóng đá Việt

Một nửa V-League chưa có HLV: Khi “ngưu không tầm ngưu” (Bài 1)

19/09/2008 09:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bình Dương, XMHP, HNACB, XMCT.TH, Đồng Tháp, HAGL, T&T HN đang tìm HLV. Vậy là có tới 7 đội bóng vẫn chưa có tướng. Mới chỉ có Thể Công chọn xong HLV trưởng Vương Tiến Dũng và HPHN chuẩn bị công bố họ mời được ông Nguyễn Thành Vinh. Một vấn đề đặt ra: Phải chăng, V-League đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thiếu HLV?

Không hẳn thế, vì còn đó các HLV Lê Thụy Hải, Trần Văn Phúc, Đoàn Minh Xương, Hoàng Văn Phúc, Đoàn Phùng, Hoàng Gia; thậm chí cả ông Nguyễn Văn Nhã đã 6 năm gác kiếm cũng sẵn sàng trở lại cầm quân. Bên cạnh đó, còn hàng loạt những HLV khác, trẻ có, già có từng dẫn dắt đội này đội kia một thời gian, giờ cũng đang thất nghiệp cả.

Thế thì điều gì đang xảy ra? Phải chăng vì V-League còn những hơn 4 tháng nữa mới khởi tranh, nên các CLB thản nhiên và bình chân như vại? Không hẳn. Nó cũng không hoàn toàn là chuyện các HLV nội đã chán bóng đá. HLV Vương Tiến Dũng từng nói sẽ “xả stress” hết tháng 9 rồi mới nói lại chuyện bóng đá, vậy mà đùng một cái đã ngồi vào ghế ở Thể Công chỉ sau chưa đầy 2 tuần ông rời Hải Phòng.

Vấn đề cốt lõi nhất ở đây là sự thận trọng đã xuất hiện trong một thời điểm BĐVN muốn có sự thay đổi sau một thời gian dài ăn xổi ở thì.
 
HLV Trần Văn Phúc hiện vẫn chưa tìm ra bến đỗ thích hợp
 
Các CLB thận trọng và ngay cả bản thân các HLV cũng vậy. Hơn ai hết, họ chính là những người trong cuộc và tường tận những gì đang xảy ra với BĐVN đang trong giai đoạn quá độ.

T&T HN là đội bóng mời nhiều HLV nhất và cũng là đội bị từ chối nhiều nhất. V.Ninh Bình cũng trong tình trạng tương tự. Đó không phải là điều ngẫu nhiên vì người ta chưa có đủ niềm tin ở những đội bóng được xây dựng đơn thuần bởi những miếng ghép từ các vị trí khác nhau, dù tiền không phải là vấn đề (lương cho HLV nội được tính bằng cả ngàn USD).

HNACB lại khác, sự bết bát về thành tích của đội bóng này và cả sự thiếu khát vọng của ông chủ đã làm cho HN.ACB không đủ khả năng quyến rũ ai về đó làm.

Và “mã cũng không tầm mã”

Hầu hết các CLB (kể cả các CLB đã ký với HLV rồi) hiện nay đều muốn đảm bảo cả về mặt thành tích cũng như xây dựng nên một đội bóng mang hơi thở chuyên nghiệp như Calisto đã từng làm cho Gạch ngày trước. Đây mới chính là vấn đề lớn nhất của BĐVN.

Xem ra, thật khó có HLV nội nào đáp ứng được những yêu cầu đó và việc các CLB như Đồng Tháp, XMHP... đang trong cảnh không tướng như hiện nay chính là một hệ quả.

Phải thừa nhận một điều, nếu so với mặt bằng của bóng đá khu vực và châu lục, chứ chưa nói tới thế giới, thì đội ngũ các nhà cầm quân của BĐVN hiện nay đã trở nên lạc hậu. Lạc hậu vì thiếu cả cái tối thiểu nhất là bằng cấp tương ứng theo những tiêu chí của AFC và FIFA để hành nghề. Lạc hậu vì kể từ sau thời các HLV 3x và 4x được đi Đông Âu tu nghiệp theo kiểu các nước anh em XHCN hỗ trợ nhau, thì nay thế hệ sau đó phần nhiều đã không có cơ hội được tiếp xúc với bóng đá thế giới để phát triển kiến thức và thực tế nghề nghiệp.

HLV Lê Thụy Hải thành công ở Bình Dương trong 2 mùa qua được một số dân trong nghề lý giải như là cái thời của một ông thày không giống ai lại dễ “ăn tiền” hơn cả ở một nền bóng đá cũng không giống ai, chứ ngoài ra thì cũng như nhau cả.

Rõ ràng, BĐVN không thiếu những người đang làm nghề bóng đá, nhưng chúng ta vẫn đang đối diện với một cuộc khủng hoảng HLV khi BĐVN (ở cấp độ CLB) đã ý thức là họ cần tiến lên một nấc thang mới trong con đường chuyên nghiệp hóa.
 
Bài 2: Ông Dũng, ông Hải, ông Phúc...và khoảng 20 chục HLV khác sẽ không được hành nghề mùa tới?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm