Văn hoá

Một nửa thế giới là phụ nữ

12/03/2011 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trước khi được tôn vinh, phụ nữ đã tự tôn vinh sức mạnh của mình bằng cuộc “biểu dương lực lượng” rầm rộ chưa từng có của các nữ họa sĩ.

TP.HCM từ ngày 1 đến 4/3 có đến 4 cuộc triển lãm tranh của các nữ tác giả: Sài Gòn Xuân tại Hội Mỹ thuật Thành phố (218A Pasteur, quận 3), Niềm vui tháng 3 tại gallery Phương Mai (129B Lê Thánh Tôn, quận 1), Phòng tranh Nữ họa sĩ Trường Đại học Mỹ thuật, và đáng chú ý nhất là cuộc hội ngộ của các nữ họa sĩ hai miền Nam - Bắc tại Nhà Triển lãm Thành phố (92 Lê Thánh Tôn, quận 1) với Sắc màu Hà Nội - Sài Gòn. Tại Hà Nội là triển lãm Hà Nội - Đàn bà - Nghệ thuật (từ 8 đến 20/3 tại Ngôi nhà Nghệ thuật, 31A Văn Miếu) quy tụ nhiều tên tuổi trong làng họa như Vũ Giáng Hương, Đỗ Kim Đoan, Đỗ Thị Ninh, Phạm Kim Bình…, cùng họa sĩ Nhật Bản Saeko Ando. 20 bà mẹ đơn thân ở xã Tân Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) lại mang đến cho triển lãm Chuyện những bà mẹ đơn thân (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam) 100 bức ảnh là những lát cắt khác trần trụi, khắc nghiệt hơn về cuộc sống của những người “vừa làm mẹ vừa làm cha”. Triển lãm là kết quả một dự án nhiếp ảnh do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan triển khai từ tháng 9/2010.


Bộ phim về nữ bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, một hình ảnh đẹp, đầy hy sinh và cao thượng của phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến tranh, Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh) đã được chọn mở màn chương trình Không gian nghe nhìn ba châu 2011, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Tổ chức Đoàn kết các dân tộc Á, Phi và Mỹ La-tinh, tại thủ đô Havana (Cuba). Ngoài Đừng đốt, còn có thêm 11 bộ phim của các quốc gia thành viên được trình chiếu cho tới tháng 2/2012. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Cuba đã trao tặng Tổng thư ký Tổ chức Đoàn kết…, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Tây Ban Nha do Nxb Khoa học Xã hội Cuba phát hành.

Nữ diễn viên gốc Việt Trần Nữ Yên Khê vừa lọt vào đề cử Thiết kế phục trang đẹp nhất với bộ phim Rừng Na Uy tại Asian Film Awards lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Hong Kong vào ngày 21/3. Rừng Na Uy giành được 3 đề cử cho Quay phim đẹp nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc (Rinko Kikuchi) và Thiết kế phục trang đẹp nhất. Đây là lần đầu tiên Trần Nữ Yên Khê đứng vai trò thiết kế trang phục trong phim của chồng mình (đạo diễn Trần Anh Hùng). Asian Film Awards được tổ chức thường niên từ năm 2007. Năm ngoái, Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng giành được ba đề cử cho Kịch bản hay nhất, Quay phim đẹp nhất và Nhạc phim hay nhất. Bi, đừng sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di, không kịp tham dự Asian Film Awards năm nay vì chưa được trình chiếu thương mại trong nước.


Từ ngày 7/3, công chúng yêu tranh khắp thế giới sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh đắt giá nhất thế giới vẽ phụ nữ Nude, Green Leaves And Bust của danh họa Picasso tại phòng trưng bày Tate Modern (London, Anh). Picasso hoàn thành bức họa này vào năm 1932 và nhân vật nữ khỏa thân trong bức vẽ được cho là người tình bí mật của Picasso, Marie-Therese Walter, được vẽ theo phong cách ấn tượng. Nude, Green Leaves And Bust trở thành bức tranh đắt nhất lịch sử hội họa thế giới vào tháng 5/2010 khi được bán với giá 105 triệu USD.


Ngày 8 tháng Ba mỗi năm có trở lại một lần, nhưng có những chuyện cũ không đợi ngày mới trở lại, mà tuần này, tiếp tục là chuyện xâm hại di sản. Dư luận một lần nữa bàng hoàng trước tin thành cổ Sơn Tây vẫn tiếp tục được xây mới, bất chấp yêu cầu tạm dừng để sưu tập thêm tư liệu lịch sử phục vụ việc chỉnh trang của Bộ VH,TT&DL. Sau ba lần trùng tu vào năm 1995, 2003 và 2010, các cơ quan chức năng đã quyết định dừng dự án. Nhưng “phép vua”, ở đây là quyết định của Bộ VH,TT&DL, cũng phải “thua lệ làng” khi chính quyền thị xã Sơn Tây vẫn tiếp tục “xây mới thành” trên nền móng đã được phát lộ, dù không được sự chấp thuận của Cục Di sản văn hóa.

Việc 99 quả đồi là hiện thân của 99 con voi phủ phục núi Tổ tại Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) đang bị “xẻ thịt” để đem bán và xây dựng nhà không phép đang phá vỡ cảnh quan khu di tích, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Thế nhưng Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng vẫn khẳng định chỉ là… người dân đào ao thả cá! Chỉ đến khi UBND tỉnh Phú Thọ vào cuộc thì sự việc trên mới tỏ tường. Hiện vụ việc đang được xem xét “để làm rõ trách nhiệm” của cán bộ để xảy ra những vi phạm trên.


Tuần qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tiếp tục khởi công thám sát khảo cổ học khu vực điện Chiêu Kính (được xây dựng vào giai đoạn đầu triều Gia Long), mở đầu cho dự án trùng tu phục hồi ngôi điện này. Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2015, tổng mức đầu tư 3,2 tỉ đồng, trong đó phía Nhật Bản tài trợ 70.000 USD, số còn lại là vốn đối ứng từ phía Việt Nam.

Cũng liên quan tới di sản Huế, một ý tưởng lạ được đặt ra tại hội thảo quốc tế “Xây dựng thương hiệu du lịch Thừa Thiên - Huế” do Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế đề xuất tổ chức Festival về mưa Huế, sử dụng mưa bão như một “đặc sản” của du lịch nơi đây. Theo Sở này, lượng khách quốc tế đến Huế vào mùa mưa cao hơn mùa nắng, nên việc tổ chức Festival về mưa Huế là cần thiết. Toan tính này quả là khá lạ, nhưng xem ra nó sẽ có cơ hội thành hiện thực khi Huế đang muốn triệt để biến mình thành thành phố festival.

Kho mộc bản kinh Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, có hy vọng thành di sản tư liệu thế giới, sau chuyến thăm viếng của Ban Điều phối Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương hôm 5/3. Đây là một trong những bước “vận động hành lang” trước khi kho mộc bản này được định đoạt số phận xem có thành di sản thế giới hay không vào đầu tháng Năm tới tại Anh và Ba Lan.


Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm