Chẳng dại gì để lao vào một cuộc chiến mà vinh quang là thứ cực kỳ mơ hồ. Đó là với người Đồng Tháp, những cầu thủ chưa ký mới hợp đồng ở CLB chủ quản, việc giữ đôi chân bạc tỷ là điều được cảnh giác. Đã phong thanh thông tin, 1 - 2 cái tên TĐCS.ĐT đang được lãnh đạo B.BD chấm. Muốn về Thủ Dầu Một vào năm sau, thì phải làm lễ nhập môn, phải biết điều. Đó là quy định chung, cấm cãi! Còn muốn sống bằng cái nghề này, cũng phải biết trước sau. Đó là thông điệp!

Một đội bóng quá nhiều cá tính mạnh, lại không có người đủ năng lực để cầm đầu, đội bóng ấy sẽ rất dễ loạn. B.BD là một bộ mặt như thế. Có nhiều nhóm cầu thủ ở B.BD, vẫn độc lập các mối quan hệ với nhau và với thế giới bên ngoài, từ vài năm qua. Trong đó có cả những cái tôi rất lớn và chỉ cần chạm nhẹ vào là “xù lông nhím”. Họ gặp nhau trong các buổi tập, các trận đấu, đó là vì công việc. Ánh hào quang đã khuất lấp rồi, tinh thần đoàn kết trong thời khắc khó khăn như lúc này, là thứ xa xỉ.
Vài trụ cột – ngôi sao đã đánh tiếng muốn ra đi. Đó có thể là khởi điểm để B.BD làm cuộc cách mạng về nhân sự và hệ tư tưởng. Nhưng, trước mắt họ sẽ là trận đấu khó với TĐCS.ĐT. Đây có thể là nút thắt, là khúc quanh quyết định cuối cùng.
Lượt đi (TĐCS.ĐT thắng 2 – 1), nhưng đã có độ chục chiếc thẻ vàng được rút ra và HLV Đặng Trần Chỉnh khi ấy thậm chí đã bị truất quyền chỉ đạo 2 trận. Đội trưởng Quang Thanh cũng dính chưởng, với án 3 trận cấm thi đấu, vì hô hào đồng đội bỏ trận đấu, chống đối người “thi hành công vụ”: trọng tài. Tuy nhiên, năng lực cầm còi của trọng tài Nguyễn Phi Long (TP.HCM) cũng một lần nữa bị nghi ngờ. Không kiểm soát được trận đấu, ông Long đã không nhìn thấy tình huống Chí Công lôi xềnh xệch một cầu thủ chủ nhà đến cả chục thước ra khỏi đường piste, vì cho rằng anh này ăn vạ. |