(TT&VH) - Mặc dù đá trên sân khách nhưng chính các cầu thủ TĐCS.ĐT đã tạo bất ngờ cho người xem và cả ban huấn luyện HAGL khi tung đội hình có thiên hướng tấn công.
Với cặp ngoại binh Samson và Olushola ở tuyến trên, TĐCS.ĐT đã làm cho hàng thủ HAGL phải lao động cật lực để bảo vệ khung thành. Nhìn lối chơi, cách đá của họ, không ai nghĩ đội bóng miền Tây lại rời cuộc chơi trắng tay như vậy.
Tuy nhiên, trong một cuộc đấu có phần lép vế này, chủ nhà HAGL có bàn thắng. Không thể tìm đường vào khung thành bằng các đường đan bóng, lật cánh hay bật tường trung lộ, HAGL lại tìm ra cánh cửa nhỏ bằng các tình huống cố định.
Phút 78, Văn Trương đá phạt, bóng từ cánh phải câu vào trung lộ, thủ môn Tấn Trường của TĐCS.ĐT ra lố, hàng thủ lại mất tập trung để tiền đạo cao to, rất bén duyên của HAGL là Evaldo tự do thoải mái đánh đầu ghi bàn.
Sau bàn thua, những cái đầu nóng của TĐCS.ĐT càng thiếu kiểm soát. Họ nóng vội trong triển khai lên bóng cũng như vào bóng trước đối thủ, nên trọng tài chính Thành Nghĩa phải rút hàng loạt thẻ vàng, trong đó riêng hậu vệ trái Văn Tuấn của TĐCS.ĐT phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp ở các phút 77 và 90+1.
Trong khi đó, HAGL cũng không kém cạnh khi đội trưởng Việt Cường liên tục có những pha vào bóng “ác” trên mức cần thiết, cùng nhiều tình huống tranh cải không đáng có, đã khiến BHL buộc phải rút anh ra để không làm ảnh hưởng toàn đội. Những sự điều chỉnh trên đã giúp đội bóng phố núi có được kết quả mỹ mãn.
Cao Nguyên