(TT&VH Online) - Cái chết thương tâm của Morosini vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới và chắc chắn, họ sẽ cảm thấy quặn đau hơn nếu biết rằng mạng sống của anh có thể sẽ được cứu nếu như không có sự tắc trách của một viên cảnh sát.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hình ảnh này vẫn còn ám ảnh đối với người hâm mộ - Ảnh Getty
Cụ thể, viên cảnh sát này (không được tiết lộ danh tính) đã đỗ xe ở ngay trước cổng của sân vận động Pescara. Chính vì thế khi xe cứu thương đưa Morosini đi cấp cứu đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình rời sân bóng.
Theo báo chí Italia đưa tin, viên cảnh sát này đã bị đình chỉ công tác. Hiện cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra và có thể sẽ đưa anh ta ra tòa nếu được xác minh là có tội.
Morosini, người sẽ bước sang tuổi 26 vào tháng Bẩy này, đã bị đột quỵ ngay trên sân bóng trong trận đấu của CLB Livorno vào hôm thứ Bẩy vừa qua. Dù đã được cấp cứu nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng trên đường tới bênh viện.
Để thể hiện sự thương cảm và chia sẻ nỗi đau với gia đình của cầu thủ xấu số này, toàn bộ các trận đấu thuộc các giải vô địch ở Italia đã bị hủy.
N.Q