(TT&VH) - Nếu như việc Futsal nữ thất bại 1- 6 trước Thái Lan không có nhiều điều đáng bàn thì việc đội Futsal Nam thảm bại 2-8 trước Malaysia thực sự là một điều gây ngạc nhiên cho không ít người…
Sau một sai lầm của Malaysia ngay ở phút thứ 2, Bảo Quân đã chớp thời cơ ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn điểm. Những tưởng sau bàn thắng, các học trò của HLV Pattaya Piemkum (đến từ Thái Lan) sẽ có được một trận đấu dễ hơn. Thế nhưng, điều ập đến chỉ là nỗi thất vọng. Trong vòng 3 phút, Abdul Kadir đã có bàn gỡ hòa cho Malaysia, tiếp theo đó Morh Haris đưa Malaysia vượt lên dẫn 2-1(10’). Kể từ thời điểm này, lối chơi của Việt Nam hoàn toàn bế tắc trước cách chơi phòng ngự kín kẽ của đối phương. Hiệp 2, đội bóng của ông Pattaya tiếp tục chơi bóng rối rắm, dù rằng họ cầm bóng khoảng 70% so với đối phương.

Futsal nam Việt Nam (phải) thua đậm là một bất ngờ và thất vọng - Ảnh:NV
Không có đột biến trong cách chơi, những điểu chỉnh chiến thuật của HLV người Thái lại không hiệu quả, thủ môn Phước Anh lại phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng lần thứ 3, người lập công lần này là Zainudin (22’). Sau bàn thua thứ 3, chủ nhà dồn lên chơi “được ăn cả ngã về không”. Đó cũng là thời điểm Malaysia bộc lộ sự nguy hiểm của mình với những pha phản công chính xác. Từ phút 24 trở đi, Abdul Kadir (24’) Zainal (26’), Mohd Haris (32’) và Abd Aziz (36’) liên tục ghi 5 bàn thắng cho Malaysia. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có thêm một bàn gỡ danh dự ở phút 32 (do Bảo Quân thực hiện).
Thảm bại 2-8 trước Malaysia, rõ ràng là một điều ngạc nhiên, nếu không muốn nói đó là một cú “sốc” đối với những người hâm mộ. Nhưng đây là một bài học “biết mình biết ta” cho thầy trò Pattaya. Tất nhiên cũng phải tính tới hệ lụy sau trận thua này, cánh cửa vào vòng trong của Futsal Việt Nam trở hẹp hơn, bởi ở trận đấu cùng bảng, Jordan đã chứng tỏ họ không dễ “xơi” khi đánh bại Bahrain với tỷ số 6-3.
Ở trận đấu trước đó 1 tiếng đồng hồ, tại NTĐ Tân Bình, các cô gái Việt Nam cũng đã thất thủ với tỷ số 1-6 trước Thái Lan. Đây là một điều đã được dự báo từ trước, vì trên thực tế trình độ của nữ Thái Lan vượt trội hơn chúng ta khá nhiều. Lối đá nhanh, dựa trên những kỹ năng và những động tác cơ bản thuần tục của môn Futsal, kèm theo đó là việc việc họ sở hữu một đội hình đồng đều, nên các cô gái đến từ xứ Chùa vàng không mất quá nhiều sức cũng bắt chủ nhà 6 lần phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng danh dự của chủ nhà do Thùy Trang ghi ở phút thứ 8.
Khởi đầu không thuận mấy thuận lợi, nhưng cánh cửa vào vòng trong vẫn mở rộng với nữ futsal Việt Nam, nếu họ vượt qua hai đối thủ cùng bảng là Malaysia và Jordan. Ở bảng còn lại, đội nữ Futsal Philippines chính chức xin bỏ cuộc, nên chỉ còn 3 đội Nhật Bản, Uzebekistan và Iran.
* Lịch thi đấu ngày 29/10/2009
*NTĐ Phú Thọ (Futsal Nam)
14H00: THÁI LAN - NHẬT BẢN
16H00: UZBEKISTAN - KYRGYZSTAN
18H00: KUWAIT - HÀN QUỐC
* NTĐ Tân Bình (Futsal Nữ)
14h: NHẬT BẢN – UZBEKISTAN
ĐAM SAN