(TT&VH) - Milito đã trở lại và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Schalke đêm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, tiền đạo 32 tuổi người Argentina tỏ ra rất tự tin.
“Tôi cảm thấy khỏe mạnh cả về thể lực và tâm lý. Tôi vui mừng vì đã có thể tiếp tục đóng góp công sức cho đội. Đây là một mùa giải khó khăn cho tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng biến sự bực dọc đó trở thành động lực để giúp đội bóng ở phần còn lại của mùa giải. Về trận thua Milan, chúng tôi đã để lại sau lưng rồi. Sau thất bại, chúng tôi càng tập trung cho trận đấu trước mắt”. Sự trở lại của Diego Milito là cực kỳ quan trọng với Inter, bởi nếu anh tìm lại được cảm hứng của mùa giải trước, thì cái duyên ghi những bàn quan trọng trong những trận quyết định của anh sẽ có giá trị rất lớn cho Inter. Mùa trước, Milito đã đều đặn ghi bàn ở các vòng knock-out Champions League, 1 bàn vào lưới Chelsea ở vòng 1/8, 1 bàn vào lưới CSKA Moskva ở tứ kết, 1 bàn vào lưới Barcelona ở bán kết (đều là lượt đi và Inter đều thắng) và 2 bàn vào lưới Bayern Munich ở chung kết. Hôm nay, lượt đi, lại có 1 bàn thắng vào lưới Schalke và Inter lại thắng chăng?