(TT&VH) - Thất bại nặng nề ở derby cho thấy khả năng phòng ngự của Inter trong hoàn cảnh thiếu vắng trung vệ thủ lĩnh Lucio là rất kém, khi cặp trung vệ lần đầu tiên đá cạnh nhau Ranocchia - Chivu hoàn toàn không có sự ăn ý cũng như khả năng chỉ huy phòng ngự. Trận lượt đi gặp Schalke đêm nay, Inter tiếp tục không có lá chắn người Brazil cũng vì án phạt. Khi mỗi bàn thua sân nhà đều có thể gây ra thảm họa, nếu Inter vẫn phòng ngự tồi như đã phòng ngự trước Milan, cơ hội đi tiếp ở Champions League sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Điều thuận lợi cho hàng thủ Inter là các tiền đạo của Schalke khác rất xa so với bộ đôi Pato-Robinho của Milan, những chân sút trẻ khỏe, cực nhanh, khéo léo và di chuyển rộng. Đá chính trên hàng công đội khách nhiều khả năng là cặp Raul - Edu, một người đã 34 tuổi còn người kia cũng đã 28. Raul thấp lùn và chậm chạp, nhưng cực nguy hiểm ở khả năng đánh hơi bàn thắng, khả năng dứt điểm và kinh nghiệm dạn dày. Edu chỉ là một tiền đạo ít tên tuổi và cũng không sở hữu tố chất nổi bật nào cả. Do đó, thay vì phải chuẩn bị tư tưởng đua tốc độ bất cứ lúc nào như ở trận Milan, các hậu vệ Inter “chỉ cần” chơi tập trung, giữ vị trí và cự ly tốt là đạt 70% yêu cầu.
![]() Vấn đề của Inter là hàng thủ - Ảnh Getty |
Do Schalke đá 4-4-2, đặc biệt nguy hiểm bên cánh phải nhờ tốc độ của Jefferson Farfan, Inter sẽ phải chú ý hỗ trợ phòng ngự biên cho Maicon và Chivu (hoặc Zanetti), những người đã có dấu hiệu kiệt sức sau khi phải đá hơn 20 trận chỉ trong 3 tháng đầu năm 2011. Nhiệm vụ phòng ngự từ xa ở trung lộ sẽ là rất nặng cho Cambiasso, tiền vệ chơi tồi nhất ở trận gặp Milan. Schalke không mạnh lắm, nhưng 3 bàn thắng vào lưới Valencia ở trận Champions League gần nhất cho thấy họ có khá nhiều phương án tấn công, trong đó khả năng phản công cũng rất đáng nể.
Nhiệm vụ của Inter trận này là phải tấn công và ghi bàn thắng sân nhà, nên hàng công buộc phải dâng cao trong các tình huống lên bóng. Đó sẽ là thế trận thuận lợi để Schalke chơi phản công, mà với cách Inter liên tục để lọt các tiền đạo Milan ở trận derby, thì dù Raul có chậm, Edu có thiếu đầu óc, thì các interista cũng có lý do để cầu nguyện.
Konbanwa! Đó là câu chào buổi tối trong tiếng Nhật. Trận Inter gặp Schalke đêm nay có thể chứng kiến cuộc đối đầu thú vị giữa hai tuyển thủ Nhật Bản là hậu vệ trái Yuto Nagatomo bên phía Inter và hậu vệ phải Atsuto Uchida bên phía Schalke. Ở đội tuyển Nhật Bản, họ đảm nhiệm hai cánh, nhưng nếu Nagatomo được ra sân, họ sẽ đối đầu trực tiếp với nhau bên hành lang trái của Inter (phải của Schalke). Nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và có tinh thần rất cao, sau những câu chào “Konbanwa” giữa những người đồng hương, chắc chắn sẽ là cuộc đấu không khoan nhượng rất đáng chờ đợi. |
