Hành tinh bóng đá

Crouch: “Ngôi sao hy vọng” của Pompey!

09/08/2008 17:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đối với nhiều người, việc HLV Rafael Benitez của Liverpool đồng ý để Peter Crouch ra đi vẫn còn là một điều bí ẩn.
 
Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã qua, “sếu vườn” vùng Macclesfield đã có một bến đậu mới, và hơn thế nữa, đã lại được sống trong niềm hãnh diện về tư cách của một ngôi sao. Một ngôi sao hy vọng dưới màu áo Pompey.
 
11 triệu bảng và chiếc áo số 9 chính thức - đó là điều không thể tốt hơn đối với tiền đạo cao trên 2m vào thời điểm này. Harry Redknapp đã thực sự rất ngưỡng mộ khả năng của Crouch. Và anh cũng biết giờ đây, khả năng của mình sẽ được bộc lộ đáng kể qua mỗi trận đấu, từ tiếng còi khai cuộc, chứ không phải từ băng ghế dự bị nữa. Trong trận Siêu Cúp với M.U tới đây, chân sút của tuyển Anh sẽ có rất nhiều cơ hội để khẳng định tầm ảnh hưởng của mình. Dĩ nhiên, nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với bàn thắng đầu tiên anh ghi được cho Portsmouth trong trận giao hữu ra mắt với Bournemouth hồi cuối tháng 7.
 

Trước khi trở lại Portsmouth, Crouch đã từng 40 lần sút tung lưới đối phương trong tổng số 132 trận khoác áo Quỷ đỏ vùng Merseyside. Chắc chắn M.U sẽ phải để mắt đến điều đó. Cũng như họ sẽ phải rất chú ý đến “cái duyên” chiến thắng ở các trận đấu knock-out ở nước Anh của cầu thủ này. Chân sút 27 tuổi với điệu nhảy robot nổi tiếng đã từng giành Cúp FA với Liverpool năm 2006 trước khi ghi bàn quyết định đánh bại Chelsea 2-1 trong trận tranh Community Shield vào tháng 8 năm đó. Không ai có thể xem thường 1 chân sút có hiệu suất 1 bàn/2 trận cho đội tuyển Anh, cũng như không ai có thể nói: Crouch đã hết thời khi về lại Pompey.

Ở nước Anh, xét một cách khách quan nhất thì không ai có khả năng đánh đầu tốt như Crouch, và cũng không nhiều người có thể ngăn chặn anh một cách hiệu quả ở trên không. Với chiều cao của một siêu sao bóng rổ, “Crouchie” không chỉ là mối đe dọa trực diện với khung thành đối phương, mà còn là một bức tường làm bóng rất khó lường. Chính vì thế mà ở Liverpool, Benitez vẫn thường sử dụng anh như một sự đột phá về chiến thuật cho đội bóng thành phố cảng. Mỗi khi vào sân, chiều cao… quá đáng của anh thường lập tức gây chú ý cho đối thủ.

Tuy nhiên, không chỉ mạnh ở khả năng đánh đầu, “RoboCrouch” còn rất biết gây ấn tượng bằng những pha xử lý tầm thấp đầy mưu mẹo. Có lẽ người xem sẽ thấy rất thú vị khi được chứng kiến ông Redknapp kết hợp 2 tiền đạo đang khoác áo ĐT Anh trong trận Community Shield tới: Defoe - Crouch, người này cao và khéo còn người kia nhanh và dứt điểm tốt. Với các hậu vệ xoay trở chậm của M.U, rõ ràng phải đối mặt với những sát thủ thích như thế là điều không hề dễ chịu.

Thật khó để so sánh một Man Utd đã 24 lần dự các trận tranh Siêu Cúp, và một Portsmouth chỉ mới 1 lần duy nhất có vinh dự này từ năm 1949. Tuy nhiên, ở một trận đấu cụ thể, người ta sẽ khó thể nói trước được điều gì. Hiện tại, HLV dày dạn kinh nghiệm Redknapp đang có trong tay không ít những hảo thủ có thể làm nên chuyện.
 
Sự khát khao của họ, những người mang tư cách “chiếu dưới”, cũng sẽ nguy hiểm không kém tiềm lực thống trị của Quỷ đỏ thành Manchester. Hơn ai hết trong đội hình Pompey, Crouch có đủ kinh nghiệm để bước vào một trận đấu lớn như thế này. Ở đội bóng mới - mà cũ, tiền đạo cao kều của Redknapp sẽ không có được nhiều những đường chuyền sát thủ, những sự hỗ trợ tinh quái như ở Anfield. Nhưng bù lại, ở đây, anh biết, anh sẽ là người được kỳ vọng nhiều nhất. Một ngôi sao hy vọng đáng tin tưởng, và cũng đáng để chờ đợi tại Wembley.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm