Allegri và Conte bắt đầu “khẩu chiến”

04/01/2012 17:06 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Tuổi tác họ chênh nhau không nhiều và cho dù chiến thuật họ áp dụng cho đội bóng của mình không giống nhau (chuyện bình thường) và xuất phát điểm của họ cũng khác nhau (không có gì lạ) thì Conte và Max Allegri vẫn đang được so sánh với nhau trong lúc Milan và Juve so kè nhau quyết liệt trên đường đua Scudetto.

Họ là đối thủ xứng tầm của nhau - Ảnh Getty

Cả hai nhà cầm quân đều đưa ra quan điểm của họ và ở đó người ta thấy cả hai cùng tỏ ra tự tin và rất có lí với những tuyên bố của mình. Điều đó hứa hẹn rằng cuộc đua Scudetto mùa này sẽ vô cùng hấp dẫn. Nó hấp dẫn vì nó thực sự căng thẳng và khó nói trước điều gì. Hãy nghe Max Allegri nói về Juve: “Họ đang chơi tốt. Tôi tin rằng họ là đội duy nhất không bị đánh bại ở Italia. Nhưng chúng tôi cũng có thế mạnh của mình. Milan đã sẵn sàng tranh đấu để giành lại Scudetto”. Thực ra nói giành lại chính là cách Max Allegri thể hiện sự tôn trọng với Juventus bởi thực tế Milan đang là ĐKVĐ còn Juve chưa cầm Scudetto mùa 2011-2012 trong tay. Nhưng họ đã dẫn đầu giải đấu một giai đoạn khá dài trước khi Milan chiếm lại nó nhờ hơn chính Juve về chỉ số phụ.

Tại sao Max Allegri lại tự tin vào sức mạnh của Milan đến thế? Lời giải thích của ông không ai có thể bắt bẻ vào đâu được. Đơn giản vì nó quá logic: “Trong 5 vòng đấu đầu tiên, chúng tôi chỉ giành được 5 điểm còn họ gần như không mắc sai lầm gì. Nhưng bây giờ lợi thế về điểm số của Juve không còn nữa. Chúng ta sẽ xem chuyện gì diễn ra kể từ ngày 8/1/2012 (Serie A trở lại sau kỳ nghỉ đông). Đừng quên rằng hồi đầu mùa Milan có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Nhưng bây giờ tình trạng đó đã được cải thiện. Tất nhiên Juve có lợi thế nhờ không phải đá cúp Châu Âu nhưng Milan lại có thế mạnh khác. Chúng tôi đã biết rõ về nhau từ một năm rưỡi nay. Bây giờ chúng tôi đang rất gắn kết. Chúng tôi biết mình cần phải làm gì vào mỗi cuối tuần và những tân binh của Milan đã hòa nhập tốt. Sự tự tin của chúng tôi lúc này đây đang gia tăng”.

Trả lời câu hỏi Conte có phải là một… Max Allegri mới hay không? Nhà cầm quân của Milan nửa đùa nửa thật nói rằng “tôi hy vọng là không. Hy vọng là anh ta làm tốt công việc của mình nhưng Juve chỉ…về Nhì”.  Đó là lí lẽ của Max Allegri. Còn Conte cũng tỏ ra kiêu hãnh và tự tin chẳng kém khi nói về cơ hội của Juve và đối thủ. “Đó chỉ là ý nghĩ của Allegri mà thôi. Đường đua Scudetto đâu chỉ có mình Juve. Milan còn phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh khác nữa. Milan có một chút gì đó nhỉnh hơn các đội khác. Họ sở hữu một đội ngũ đã quen với việc cạnh tranh Scudetto nhưng Inter, Napoli, Udinese and Lazio cũng có tên trong cuộc đua này. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Đừng quên rằng cách nay 7 tháng, Juve khởi đầu từ con số 0 nhưng bây giờ chúng tôi đang đứng đầu BXH và vẫn bất bại. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy tự hào nhưng phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Họ nói đều đúng cả. Nhưng Scudetto không thể chia đôi. Điều đó có nghĩa là chân lý chiến thắng không dành cho 2 người. Hoặc Max Allegri hoặc Conte phải chấp nhận thất bại vào cuối mùa. Dù tiếc nuối, dù đắng cay thì điều đó cũng không thể thay đổi được. Nhưng từ nay đến đó, người hâm mộ được hưởng lợi nhiều nhất khi có cơ hội chứng kiến cuộc đấu trí giữa Max Allegri và Antonio Conte. Một HLV từng được bầu chọn là xuất sắc nhất Serie A và một HLV từng có hơn 1 thập niên khoác áo Juventus trong lịch sử.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm