(TT&VH Online) – Thủ môn lão luyện của Juventus lại mắc sai lầm hết sức “nghiệp dư”, khiến Juve mất điểm ngay trên sân nhà và bị Milan theo cực sát với khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Ở nửa dưới BXH, tử thần chính thức gọi tên Novara sau trận hòa 2-2 trên sân Artemio Franchi của Fiorentina.
Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cầu thủ Juve thất vọng sau trận hòa Lecce 1-1 - Ảnh Getty
Bóng đá vẫn luôn có chỗ cho những bất ngờ. Có điều bất ngờ mà Juve tạo ra trên sân nhà lại chẳng dễ chịu chút nào. Họ khởi đầu như mơ bằng bàn thắng sớm của Marchisio. Đã thế, trong gần 40 phút cuối hiệp 2, Juve còn đá hơn Lecce 1 người sau khi Cuadrado của đội khách bị truất quyền thi đấu.
Vậy mà chẳng những không ghi thêm được bàn thắng, Juve còn để Lecce gỡ hòa 1-1 sau sai lầm chết người của Buffon. Milan lúc ấy đang dẫn Atalanta 1-0 và tin Juve bị cầm hòa nhanh chóng bay tới San Siro. Nó như liều doping khiến đội bóng của Max Allegri thêm hưng phấn nên chỉ vài phút sau họ đã bồi thêm cho Atalanta bàn nữa để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 2-0 và rút ngắn khoảng cách với Juve xuống còn đúng 1 điểm.
Với cục diện này, vòng 37 diễn vào vào tối Chủ Nhật 6/5/2012 sẽ cực kỳ đáng xem. Milan đá derby thành phố với Inter trong lúc Juve làm khách của Cagliari. Inter Milan đã chạy đà cho trận derby Milano theo cách không thể tồi tệ hơn khi để thua Parma 1-3. Thất bại này khiến họ tụt xuống thứ 6 trên BXH và thất thế trong cuộc đua giành vé cuối cùng dự Champions League mùa sau. Lazio cũng gây thất vọng không kém khi để Siena cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. Chỉ có Udinese là mãn nguyện sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước Cesena.
Giờ họ đã bắt kịp điểm số của đội thứ 3 Napoli và xếp ngay sau đội bóng của Walter Mazzarri. Vòng 36 cũng chứng kiến Novara chính thức xuống hạng. Trong cuộc chiến chống lại lưỡi hái tử thần, họ đã dẫn Fiorentina tới 2-0 nhưng cú đúp của Montolivo đã nhấn chìm hy vọng trụ hạng mong manh và đẩy Novara xuống Serie B. Vé cuối cùng về “địa ngục” đang chờ chủ sở hữu. Lecce nhen lên chút hy vọng sống sót mong manh sau trận hòa Juventus. Nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi khu vực xuống hạng và còn cách khu vực an toàn 3 điểm.
Thế nên, 2 trận cuối cùng của mùa giải với các học trò HLV Serse Cosmi là 2 trận “chung kết” đúng nghĩa. Và nữa, họ lại không nắm quyền tự quyết trong tay. Vì thế trận hòa đầy bất ngờ với Juve này chưa mang lại bất cứ sự đảm bảo nào cho một mùa giải được cữu rỗi…