Trận thua thứ 4 liên tiếp, 12 bàn thủng lưới sau 5 trận (2,4 bàn/trận) và không một chiến thắng. Cuộc ra mắt thắng lợi với đội hạng dưới Varese trong trận đấu tập đầu tiên khi Milan mới tập trung không được tính tới, bởi tên tuổi của một đội bóng tầm cỡ thế giới chỉ có thể được củng cố bằng những cuộc đối đầu nảy lửa với các đối thủ xứng tầm. May thay, bây giờ vẫn đang là mùa hè, mùa bóng còn 3 tuần nữa mới bắt đầu, và các trận giao hữu không có ý nghĩa gì hơn là để xem chân cẳng cầu thủ, tích lũy dần phong độ và thể lực, và thử nghiệm những đội hình mới. Thế nên, có thể tha thứ cho Milan nếu họ đều hàng đến 1-4 ở Audi Cup trước Bayern, đội bóng có quá trình chuẩn bị sớm hơn, vì Bundesliga khởi tranh trước Serie A hai tuần. Càng có thể tha thứ hơn nữa nếu biết Milan đã đá đến 5 trận đấu (kể cả trận đêm qua tranh vị trí thứ 3 với Boca Juniors ở Audi Cup là 6) trong vòng 11 ngày, trải qua 2 chuyến bay vượt Đại Tây Dương, đội bóng không hề được tăng cường và nhiều cầu thủ (nhất là các trung vệ Nesta và Kaladze) đều mới trở lại sau một thời kì dưỡng thương khá dài.

Trong một nỗ lực để tránh thêm một thất bại, Leonardo đã đưa ra đội hình 4-4-2 xuất phát, với hàng tiền gồm Jankulovski đá cánh trái, Pirlo, Flamini trung tâm và Abate cánh phải, để rồi sau khi thua 2 bàn, kéo Abate vào chơi hộ công phía sau Ronaldinho và Pato. Vô ích, bởi dù có thay đổi sơ đồ chiến thuật lần thứ 3 trong 3 trận liên tiếp (từ 4-3-3 đầy mơ mộng, đến 4-3-1-2 thực tế hơn và 4-4-2 chỉ để chữa cháy), Milan mùa hè 2009 vẫn không thay đổi, vì trên thực tế, Milan mà Leonardo mong đợi không tồn tại. Nó chỉ có trong những giấc mơ của anh. Bàn thắng từ một cú sút phạt của Pirlo hoàn toàn chỉ là món quà của thủ môn Bayern.
Những lí do mà Leonardo đưa ra và những gì các tifosi nhìn thấy để có thể thông cảm thực ra còn ít hơn những gì ẩn chứa bên trong những thất bại: sự đầu hàng, sẵn sàng buông xuôi, thậm chí ngay từ khi các trận đấu vừa diễn ra (thua Bayern từ phút 11, bị Inter dẫn trước ở phút thứ 4 và Chelsea ở phút thứ 7). Dường như các cầu thủ không muốn chiến đấu và chỉ mong thất bại để buộc ông chủ phải thọc tay vào túi tung tiền mua thêm cầu thủ mới. Mùa hè trước, Milan thậm chí đã thua Chelsea 0-5 cũng trong một trận giao hữu và mùa bóng đã diễn ra vô cùng tệ hại. Mùa này, có lẽ mọi thứ còn trở nên kinh khủng hơn nữa. Phải chăng vì run rẩy trước viễn cảnh ấy, mà ngay trong đêm, Milan đã nối lại liên lạc với Sevilla để thương lượng mua Luis Fabiano?
|
MÙA HÈ TĂM TỐI CỦA MILAN 13/7 Varese - Milan 0-2 Inzaghi (2) 20/7 LA Galaxy - Milan 2-2 Thiago Silva, Inzaghi 22/7 America - Milan 2-1 Inzaghi 24/7 Chelsea - Milan 2-0 26/7 Inter - Milan 2-0 |