Các cúp châu Âu

Leverkusen: Ballack ghi bàn, niềm vui trở lại

30/09/2011 11:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Đánh bại Genk 2-0, cuối cùng Leverkusen cũng đã tìm lại được những ngày vui. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ chưa thể mở tiệc ăn mừng khi lại có một vấn đề mới phát sinh với vị trí người gác đền. Lão tướng Michael Ballack cũng đã có bàn đầu tiên cho Leverkusen kể từ khi khoác áo đội bóng này.

Sau 10 ngày giông bão với 3 trận thua muối mặt, cuối cùng con thuyền Leverkusen cũng đã tìm được một ngày bình yên khi giành được chiến thắng 2-0 trước Genk (Bỉ). Không hoàn toàn áp đảo được đối thủ chơi rất kiên cường (5 lần sút cầu môn, bằng Leverkusen, và có tới 9 quả phạt góc, hơn đội chủ nhà 2 quả) nhưng nhờ sở hữu những cầu thủ đẳng cấp hơn hẳn, đoàn quân của HLV Robin Dutt đã chọc thủng được lưới đội khách. Phút 30, từ pha đánh gót thông minh của tiền đạo Stefan Kiessling, tiền vệ Lars Bender đã tung ra một cú sút sấm sét, mở tỷ số của trận đấu. Ở phút cuối cùng, lão tướng Michael Ballack đã có một pha khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra một pha dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Đó là bàn đầu tiên của tiền vệ kỳ cựu này cho Leverkusen kể từ khi gia nhập đội bóng này.


Leverkusen đã có chiến thắng - Ảnh Getty

Ngoài 2 bàn thắng trên, Leverkusen còn có 2 cơ hội làm bàn mười mươi khác. Hiệp một, Renato Augusto đã có một cú sút từ ngoài vòng cấm địa vô cùng hiểm hóc. Hiệp hai, Andre Schuerrle cũng có một pha đi bóng qua 3 hậu vệ của Genk trước khi tung ra một pha dứt điểm khá mạnh. Những nỗ lực này đã không thể thắng nổi thủ môn Laszlo Koteles, người chơi xuất sắc nhất bên phía Genk. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 cũng vừa đủ để HLV Dutt có thể giữ được chiếc ghế của mình. Còn với Leverkusen, chấm dứt được mạch thua, cuối tuần này, đội á quân Bundesliga mùa trước có thể tự tin tiếp đón Wolfsburg. Ngoài ra, với 3 điểm đầu tiên làm lưng vốn, ở vòng tới, Leverkusen cũng sẽ có nhiều lợi thế trong lần tiếp đón Valencia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé vào vòng trong.

Đau đầu vì người gác đền

Chấm dứt được mạch thua nhưng HLV Dutt sẽ chưa thể kê cao gối bởi đã có một vấn đề mới phát sinh. Fredi Bobic, giám đốc thể thao của Stuttgart, vừa úp mở khả năng cho Leverkusen mượn tiếp hoặc mua đứt thủ môn trẻ Bernd Leno, vốn sẽ hết hợp đồng cho mượn vào cuối năm nay. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Leno trong trận đấu với Genk, chắc hẳn ban lãnh đạo Leverkusen sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về gợi ý này. Tuy nhiên, nếu chọn Leno, Leverkusen nhiều khả năng sẽ phải bán Rene Adler, đang dưỡng thương, bởi thủ môn này sẽ hết hợp đồng vào tháng 6/2012 và bản thân Adler cũng sẽ không chịu ngồi ghế dự bị, nhất là khi EURO 2012 đã tới rất gần. Ngày hôm qua, cũng đã có tin Schalke và Hamburg liên lạc với thủ môn này.

Với phong độ xuất sắc của Leno lúc này, HLV Dutt có thể nghĩ tới phương án gạt Adler để sử dụng tài năng trẻ này. Tuy nhiên, đây sẽ là một lựa chọn vô cùng mạo hiểm bởi Leno mới 19 tuổi, vẫn ở giai đoạn tâm lý chưa vững vàng, nên không có gì đảm bảo sẽ giữ được phong độ ổn định, nhất là ở giai đoạn nước rút đầy khốc liệt. Trong khi đó, Adler tài năng và dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn (từng là thủ môn số 1 của tuyển Đức, từng lọt vào tầm ngắm của cả Bayern lẫn M.U) nên hệ số an toàn sẽ cao hơn. Tuy vậy, thời gian gần đây, Adler thường xuyên dính chấn thương nên cũng ảnh hưởng không ít tới kế hoạch của Leverkusen.

Phương án khả dĩ nhất lúc này là vẫn mua đứt Leno để làm giải pháp dự phòng cho Adler. Mới 19 tuổi, Leno nhiều khả năng sẽ chấp nhận phương án này, không gây nên những lục đục trong nội bộ đội bóng. Tuy nhiên, với những màn trình diễn xuất sắc của thủ môn trẻ này, chắc chắn Stuttgart sẽ đưa ra một mức giá không hề rẻ. Với tình hình tài chính không mấy sáng sủa hiện nay (đang có nguy cơ bị nhà tài trợ cũ TelDaFax quỵt tiền), đội chủ sân BayArena khó có thể đáp ứng được nếu chưa bán bớt đi cầu thủ. Phương án tiếp tục mượn cũng có thể tính đến nhưng đã từng để sổng viên ngọc Toni Kroos sau khi mài giúp Bayern, Leverkusen hẳn sẽ không muốn đi vào vết xe đổ.

Trần Khánh An

1 Bàn thắng vào lưới Genk mới là pha lập công đầu tiên của Michael Ballack cho Leverkusen sau khi quay trở lại từ Chelsea. Ở giai đoạn 1999-2002, Ballack đã ghi 27 bàn trong 79 lần thi đấu cho Leverkusen tại Bundesliga.

19 Trong trận đấu vừa qua, thủ môn 19 tuổi Bernd Leno là người trẻ nhất trên sân còn tính cả đội hình dự bị, tiền đạo sinh năm 1994 Anthony Limbombe (Genk) mới là người ít tuổi nhất. Vừa bước sang tuổi 35, Ballack là cầu thủ già nhất ra sân ở cuộc chạm trán vừa qua.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm