V-League

Megastar Nam Định - CS.Đồng Tháp 2-2: Chủ nhà suýt ôm hận

01/02/2010 10:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trẻ, khoẻ, nhiệt tình nhưng M.Nam Định không còn tinh ranh, không còn chất "quái" trong mỗi động tác xử lý bóng. Thiếu kinh nghiệm thi đấu, không có bản lĩnh trận mạc, M.Nam Định suýt chút nữa đã trắng tay trước CS.Đồng Tháp dù họ là đội vượt lên dẫn trước.

Đội hình xuất phát của M.Nam Định chỉ còn hai cầu thủ đá chính ở mùa trước (tiền đạo Okoro, trung vệ Chinedu), Nhật Nam, Mạnh Dũng hay Ngọc Anh chỉ là những cầu thủ dự bị, số còn lại là những gương mặt hoàn toàn mới như trung vệ Anh Quang, hậu vệ Văn Thuận, tiền đạo Quang Thành. Đội hình lạ lẫm ấy khởi đầu chệch choạc. Không gây áp lực được cho đối phương khi mà Okoro vẫn vụng về đúng như biệt danh "chân gỗ", Nhật Nam và Gasparrd ham vẽ vời hoặc chỉ biết dùng sức ở trung tuyến trong khi Mạnh Dũng tỏ ra đơn độc bên cánh phải.


Nam Định (trái) suýt thua ngay trên sân nhà vì quá non

Tấn công vô định, M.Nam Định còn gặp rất nhiều khó khăn bên phần sân nhà dù đội khách tấn công rất đơn giản: chỉ biết chuyền dài phó mặc cho cặp tiền đạo Samson - Aganun đua sức. Trong thế trận nhì nhằng ấy, M.Nam Định bất ngờ có bàn mở tỷ số. Phút 23, Ngọc Anh leo biên trái rồi chuyền tầm thấp cho cựu binh Lương Phúc xoài người đẩy bóng vào góc gần, mở tỷ số cho đội bóng thành Nam. Bàn thắng bất ngờ, đẹp của Lương Phúc không khiến trận đấu hay hơn bởi những phút còn lại của hiệp một, M.Nam Định vẫn chệch choạc trong khi đội khách tiếp tục duy trì những đường bóng dài.

Tấn công không hay nhưng phút 60, CS.Đồng Tháp có bàn gỡ hoà nhờ sai lầm của đối phương. Hậu vệ Ngọc Anh phá bóng trượt ngay sát vòng 16m50 để Được Em cướp được. Số 17 của CS.Đồng Tháp nhấn thêm một nhịp rồi sút cực mạnh đưa bóng vào góc gần hạ thủ môn Ngọc Tú, đem lại bàn gỡ cho đội khách. Chỉ một phút sau đó khi M.Nam Định chưa kịp định thần, Aganun đưa CS.Đồng Tháp vượt lên với cú sút chìm ngay trong vòng cấm.


Hai bàn thua liên tiếp khiến M.Nam Định mất bình tĩnh. Các cầu thủ trẻ của ông Hảo rất dễ bị khiêu khích từ những pha giữ bóng câu giờ của đối phương hoặc quá ham trả đũa đối thủ mà không ý thức được rằng, thời gian đang trôi dần... Tấn công không mảng miếng rõ ràng thế nhưng M.Nam Định đã tìm được bàn thắng theo cách không thể may mắn hơn. Phút 70, tiền vệ Mạnh Dũng sút xa cầu may từ hơn 30m, bóng đi nhẹ nhưng đập một hậu vệ CS.Đồng Tháp bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Lê Văn Tưởng.

2-2 ở phút 70, kịch tính tưởng như đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng những phút còn lại lại diễn ra khá tẻ nhạt. M.Nam Định tấn công nhiều nhưng không phương hướng, CS.Đồng Tháp có hai cơ hội từ những quả phạt góc nhưng đều không tận dụng được. Hoà 2-2, HLV Phạm Công Lộc của CS.Đồng Tháp tỏ ra hài lòng. HLV Nguyễn Ngọc Hảo của chủ nhà cũng hài lòng về tỷ số nhưng nhìn về phía trước, ông Hảo thừa nhận quân mình còn "non", phải gắng nữa mới mong trụ được hạng.

Bàn thắng: Lương Phúc 23’, Mạnh Dũng 70’ - Được Em (17) 59’; Aganun 60’

Thái Bình

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm