Thường thì cứ hay nghe người ta kể lể về "mẹ chồng" chứ ít khi ai "ca cẩm" đến "cha chồng", và nghe nhiều điều tiếng về "mẹ chồng " quá, làm cho mình đôi khi cũng dị ứng... Mẹ chồng, mẹ chồng, bị xét nét đủ điều, mẹ chồng bị lên báo, số mới nhất đây trên Tuổi Trẻ, với một cái tựa đầy "hoa lá cành": "Hai người đàn bà và cuộc chiến hoa hồng..", nào mẹ chồng là ...kịch sĩ, nào mẹ chồng...đủ thứ "xấu", nghe mà tự dưng buồn....
Buồn, vì mình sắp làm "mộng chè" đấy, những ngày gần đây, đi đến đâu cũng hay nghe nói - Sắp làm mẹ chồng rồi, sắp lên chức rồi... Mình thì trêu lại mọi người, trước giờ toàn đi xem ca nhạc, ngồi hàng ghế khán giả thôi, nhưng sắp đến đây, sẽ "đàng hoàng" lên sân khấu, sẽ đứng "hát" trước mặt hàng trăm khán giả rồi! Với mình, một phụ nữ, cũng hơi tân tiến một chút, nên khái niệm "mẹ chồng"chẳng qua là cách gọi thôi mà!
Mình yêu con vô bờ bến, và có lẽ tình yêu con đó cũng không thua bất cứ bà Mẹ Việt Nam nào đâu! Yêu con, thì sẽ yêu mọi cái quanh con mình, yêu cái tập thể nơi con làm việc, yêu cả bạn bè thân thiết của con, yêu cả cái xóm con đang ở, hơn chục năm rồi mà mỗi khi vào thăm mẹ vẫn thường lạc đường. Và yêu con, yêu cả "bạn gái con mình" (mà sẽ là "dâu" của mình trong tháng tới)...Yêu con, yêu dâu, nên "mẹ chồng" đâu phải là khoảng cách, khó gần... Trước lễ đính hôn của con," mẹ chồng" ngủ không tròn giấc, lo đủ thứ trên đời, lo thì nhiều mà vui cũng không ít! Vui vì con sắp tới đây có người chăm sóc, vì cuộc sống, con xa quê, xa gia đình, chấp nhận lập nghiệp ở một thành phố vài triệu dân, không người thân thích quanh con...Từ đây, cuộc sống con sẽ thay đổi, con đi về hằng ngày sẽ giờ giấc hơn, sống có nội quy hơn, buổi cơm tối gia đình sẽ ấm cúng hơn, khi bên con có một người phụ nữ lo lắng đến miếng ăn, giấc ngủ, vì thế mẹ sẽ yên lòng hơn, với những lo toan đời thường...
Mẹ chồng là mình như thế đấy! Mẹ chồng rất yêu con dâu, con dâu thường tâm sự với mẹ chồng những điều về con trai, mẹ chồng không bênh vực con trai bao giờ! Hay là mình không có con gái, nên yêu con dâu hơn, điều đó cũng có thể là một vế thôi, nhưng điều quan trọng là con dâu biết "xử sự", thì khoảng cách của mẹ chồng không xa bao giờ!
Mẹ mình thường nói - rể là con ruột, thế sao mẹ chồng không nói với con dâu rằng - dâu cũng là ruột rà của mình!
Buồn, vì mình sắp làm "mộng chè" đấy, những ngày gần đây, đi đến đâu cũng hay nghe nói - Sắp làm mẹ chồng rồi, sắp lên chức rồi... Mình thì trêu lại mọi người, trước giờ toàn đi xem ca nhạc, ngồi hàng ghế khán giả thôi, nhưng sắp đến đây, sẽ "đàng hoàng" lên sân khấu, sẽ đứng "hát" trước mặt hàng trăm khán giả rồi! Với mình, một phụ nữ, cũng hơi tân tiến một chút, nên khái niệm "mẹ chồng"chẳng qua là cách gọi thôi mà!
Mình yêu con vô bờ bến, và có lẽ tình yêu con đó cũng không thua bất cứ bà Mẹ Việt Nam nào đâu! Yêu con, thì sẽ yêu mọi cái quanh con mình, yêu cái tập thể nơi con làm việc, yêu cả bạn bè thân thiết của con, yêu cả cái xóm con đang ở, hơn chục năm rồi mà mỗi khi vào thăm mẹ vẫn thường lạc đường. Và yêu con, yêu cả "bạn gái con mình" (mà sẽ là "dâu" của mình trong tháng tới)...Yêu con, yêu dâu, nên "mẹ chồng" đâu phải là khoảng cách, khó gần... Trước lễ đính hôn của con," mẹ chồng" ngủ không tròn giấc, lo đủ thứ trên đời, lo thì nhiều mà vui cũng không ít! Vui vì con sắp tới đây có người chăm sóc, vì cuộc sống, con xa quê, xa gia đình, chấp nhận lập nghiệp ở một thành phố vài triệu dân, không người thân thích quanh con...Từ đây, cuộc sống con sẽ thay đổi, con đi về hằng ngày sẽ giờ giấc hơn, sống có nội quy hơn, buổi cơm tối gia đình sẽ ấm cúng hơn, khi bên con có một người phụ nữ lo lắng đến miếng ăn, giấc ngủ, vì thế mẹ sẽ yên lòng hơn, với những lo toan đời thường...
Mẹ chồng là mình như thế đấy! Mẹ chồng rất yêu con dâu, con dâu thường tâm sự với mẹ chồng những điều về con trai, mẹ chồng không bênh vực con trai bao giờ! Hay là mình không có con gái, nên yêu con dâu hơn, điều đó cũng có thể là một vế thôi, nhưng điều quan trọng là con dâu biết "xử sự", thì khoảng cách của mẹ chồng không xa bao giờ!
Mẹ mình thường nói - rể là con ruột, thế sao mẹ chồng không nói với con dâu rằng - dâu cũng là ruột rà của mình!
Ngô Tấn Thủy Tiên