(TT&VH) - Những người interista hẳn đều rất vui với chiến thắng thể hiện đẳng cấp vượt trội của Inter trước Man City và họ có thể không để ý tới những “tiểu tiết”. Nhưng với góc nhìn khách quan, người viết có hai cảm xúc trái ngược nhau khi chứng kiến trận đấu của đội bóng thành Milan.
Trước hết là sự bái phục dành cho Marco Materazzi, con người luôn biết tạo nên sự khác biệt bằng sự tinh quái của mình. Vụ “thiết đầu công” của Zidane với Materazzi đã được lưu danh muôn thưở. Đến giờ, vẫn chẳng ai biết Materazzi đã làm gì để Zidane phải nổi giận đến như vậy, nhưng chắc chắn một điều, đó là tình huống có ảnh hưởng quyết định đến chiến thắng của Italia trong trận chung kết World Cup 2006 trước Pháp. Vì chiến thắng, Materazzi có thể làm ngay cả những hành xử “tiểu nhân” nhất. Nếu như đó là một trận quan trọng như ở Berlin hôm nào, anh sẽ được thông cảm, nhưng ở một trận giao hữu vô thưởng vô phạt như trên sân Baltimore, sự mưu mô của anh chỉ tạo ra phản cảm.
Đúng là Vieira đã thiếu thiện ý với Materazzi trong pha va chạm giữa hai người đồng đội cũ ở phút 22, nhưng nếu Matrix không ôm mặt đau đớn như thể anh vừa bị búa tạ nện vào đầu, có thể Vieira đã không phải nhận chiếc thẻ đỏ có phần quá nặng tay của trọng tài. Đồng ý là Materazzi bị đau, nhưng chắc chắn anh đã cố tình làm căng để Vieira bị đuổi hòng giúp đội nhà dễ đá hơn. Đó là một toan tính đáng trách. Đây chỉ là một trận giao hữu (Friendly), nơi các cầu thủ cần phải thể hiện họ là bạn bè của nhau (friendly), chứ không phải là nơi để triệt hạ đối thủ chỉ vì một thắng lợi 0 điểm. Hơn nữa, giữa Materazzi và Vieira còn từng có tình đồng đội thân thiết, khi họ chơi bóng cạnh nhau ở Inter suốt 3 năm rưỡi trước khi Vieira chuyển tới Man City đầu năm 2010. Thật vô tình. Nhờ ý đồ xấu của Materazzi mà Inter thắng dễ hơn, nhưng đồng thời trận đấu trở nên kém hấp dẫn, khán giả cũng bớt hào hứng – trong khi đó là những yếu tố được tôn vinh ở các trận giao hữu.
Ngược lại với ấn tượng từ Materazzi, tiền vệ trẻ Coutinho thể hiện một sắc thái tươi sáng trên hàng công của Inter. Anh không đóng góp đường chuyền nào thành bàn (kiến tạo cho Pandev thì bàn thắng bị tước vì lỗi việt vị), nhưng chơi cực kỳ năng nổ với sự tự tin cao đáng nể. Được giao vị trí của Sneijder, nhưng Coutinho hoạt động rất rộng, linh hoạt và thể hiện được khá nhiều phẩm chất kỹ thuật của mình. Chứng kiến tiền vệ người Brazil chơi trong đội hình Inter, quả rất khó tin rằng anh mới 18 tuổi và vừa gia nhập đội bóng này chưa được chục ngày. Với sự khởi đầu đầy ấn tượng đó, Coutinho cho thấy anh có thể trở thành một ngôi sao sáng của calcio trong tương lai không xa.
Trước hết là sự bái phục dành cho Marco Materazzi, con người luôn biết tạo nên sự khác biệt bằng sự tinh quái của mình. Vụ “thiết đầu công” của Zidane với Materazzi đã được lưu danh muôn thưở. Đến giờ, vẫn chẳng ai biết Materazzi đã làm gì để Zidane phải nổi giận đến như vậy, nhưng chắc chắn một điều, đó là tình huống có ảnh hưởng quyết định đến chiến thắng của Italia trong trận chung kết World Cup 2006 trước Pháp. Vì chiến thắng, Materazzi có thể làm ngay cả những hành xử “tiểu nhân” nhất. Nếu như đó là một trận quan trọng như ở Berlin hôm nào, anh sẽ được thông cảm, nhưng ở một trận giao hữu vô thưởng vô phạt như trên sân Baltimore, sự mưu mô của anh chỉ tạo ra phản cảm.
![]() Pha tranh chấp với Materazzi khiến Vieira bị truất quền thi đấu, Ảnh Getty |
Ngược lại với ấn tượng từ Materazzi, tiền vệ trẻ Coutinho thể hiện một sắc thái tươi sáng trên hàng công của Inter. Anh không đóng góp đường chuyền nào thành bàn (kiến tạo cho Pandev thì bàn thắng bị tước vì lỗi việt vị), nhưng chơi cực kỳ năng nổ với sự tự tin cao đáng nể. Được giao vị trí của Sneijder, nhưng Coutinho hoạt động rất rộng, linh hoạt và thể hiện được khá nhiều phẩm chất kỹ thuật của mình. Chứng kiến tiền vệ người Brazil chơi trong đội hình Inter, quả rất khó tin rằng anh mới 18 tuổi và vừa gia nhập đội bóng này chưa được chục ngày. Với sự khởi đầu đầy ấn tượng đó, Coutinho cho thấy anh có thể trở thành một ngôi sao sáng của calcio trong tương lai không xa.
V.N
