World Cup 2010

Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần…

01/07/2010 12:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Như một người đẹp kén chồng, nàng đứng lộng lẫy, quyến rũ nhưng để đến được với nàng, 32 chàng trai sẽ phải tranh đua và trải qua đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Mùa Xuân, mùa của hội hè, mùa của nồng ấm và những ước mơ khởi đầu, và 32 chàng trai tụ hội về Cap Town, những chàng trai đẹp đẽ, đầy khát khao, ai cũng niềm tin phơi phới sẽ quyết giành được người đẹp. Nhưng rồi, mùa Xuân mưa nắng bất thường khiến các chàng trai trượt ngã. Vào cuộc vội vã quá, phấn khích quá ngã, mà cẩn thận quá, dè dặt quá cũng bị người khác ngã, kéo mình ngã theo. Qua hết mùa Xuân, 16 chàng trai ngã ngựa.

Mùa Hạ, cái nóng rát mày rát mặt, từng cặp đôi bước lên sàn quyết đấu cũng nóng bừng, cũng cháy lửa, cũng không khoan nhượng như mùa Hạ nắng cháy. Và rồi, lại thêm một nửa số những con người ưu tú rớt đài. Trong số 8 chàng trai chia tay ở mùa Hạ, tôi tiếc nhất hoa anh đào. Hoa anh đào đã bừng nở thật kiêu hãnh, cái màu sắc không quá rực rỡ nhưng đủ quyến rũ, đủ để người ta tiếc nuối đến ngẩn ngơ khi những cánh hoa đẹp ấy rụng xuống. Nhưng, Nhật Bản - châu Á của tôi, ngay cả khi cánh hoa đã rụng xuống, vẫn thật tuyệt đẹp và vẫn còn vương mãi trong ký ức của những người được chứng kiến mùa hoa.

Không hẹn mà đến.

Không chờ mà đi...

Giờ thì đã qua đi hai mùa. Cuộc đua tranh đã quyết liệt hơn rất nhiều, nhất là khi vẫn là những khuôn mặt sáng giá mà chúng ta đã nhìn thấy trước. Long không tàng, hổ không ngọa, ngựa ô không hý, tất cả đã có mặt từ đầu và đã đi qua Xuân, qua Hạ để rồi như ước hẹn ở cuộc gặp đầy duyên, đầy nợ. Vũ điệu samba quay cuồng cùng bão lốc da cam. Điệu tango Nam Mỹ quắt quay trên nền nhạc giao hưởng Beethoven. Tây Ban Nha sẽ đi bước Flamenco trên váy nàng Zigan hòa cùng phong cách múa chai điệu nghệ của người Paraguay. Và điệu múa của Uruguay sẽ say đắm cùng bước chân hoang dã của châu Phi huyền bí...

Rồi thì lần thứ 6 các vũ công samba sẽ có vợ đẹp, hay Argentina vênh vang bước vào top các quý ông tài năng? Hà Lan, Tây Ban Nha có đạt ước vọng lần đầu tiên chiếm được công chúa? Gana có giữ nổi nàng ở lại lục địa đen hay để các chàng trai Germany rước nàng về với sông Rhein?

Sẽ còn phải đi qua mùa Thu, mùa Thu đẹp và buồn, để những chiếc lá cuối cùng rơi xuống, những giọt nước mắt sụt sùi chia biệt... Và sẽ đến mùa Đông hanh hao, mùa cuối cùng với hơi thở gấp gáp của thời gian. Còn có hai chàng trai còn lại bước vào cuộc đua cuối.

Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu

Hình dáng nụ cười


Trên đài cao người đẹp đang mỉm cười, nàng giơ bàn tay nuột nà vẫy gọi, chờ đón để sẽ nắm lấy bàn tay của chàng trai xứng đáng nhất. Chàng trai đã đi qua cả bốn mùa với tài năng thực thụ và trái tim nhiệt huyết để đón được nàng. Phút giây ấy thật hạnh phúc, phút rước dâu vào thời khắc giao thừa, người đẹp ngã vào tay người hùng... 3h30 phút sáng ngày 12/7!

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm