Các ĐTQG

U23 VN-U23 Malaysia: Thắng nốt trận này (19h15)

23/10/2011 08:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thêm một chiến thắng nữa trước U23 Malaysia, U23 VN sẽ khép lại VFF-Eximbank Cup 2011 một cách hoàn hảo. Cho dù U23 VN có đoạt chức vô địch giải đấu này hay không thì cũng không quan trọng nữa, bởi điều cơ bản là thầy trò HLV Falko Goetz đã cho người hâm mộ cả nước thấy rằng họ đã hoàn toàn sẵn sàng cho SEA Games 26.

Sẽ là không hợp lý nếu nói tới chuyện đòi nợ trước U23 Malaysia ở thời điểm này, bởi dẫu sao VFF-Eximbank Cup 2011 cũng chỉ là một giải đấu giao hữu, nên một cuộc đòi nợ thích hợp nhất với U23 Malaysia phải là tại vòng đấu knock-out ở SEA Games 26, cỡ như bán kết hoặc chung kết. Vì thế, cuộc chạm trán tối nay giữa 2 đội bóng có lẽ chỉ xem như một bản nháp nếu như 2 bên có dịp tái ngộ trên đất Indonesia vào tháng sau.

U23 Malaysia (phải) hẳn vẫn là cái tên gây nên sự nhức nhối với Thành Lương và đồng đội. Ảnh: VSI

Điểm khác biệt giữa U23 VN và U23 Malaysia hiện tại là trong khi thầy trò HLV Goetz đã thể hiện gần hết những gì tốt nhất của mình, từ nhân sự cho tới chiến thuật, thì U23 Malaysia vẫn chỉ là ẩn số to tướng, khi phần lớn trụ cột của U23 Malaysia vẫn đang được gửi gắm ở ĐTQG và có thể họ chỉ chính thức trở lại ở SEA Games 26.

Tuy nhiên, ở một khu vực mà sự cách biệt về trình độ giữa các đội bóng không quá lớn như tại Đông Nam Á thì việc “lộ bài” hay không “lộ bài” cũng không quá quan trọng, vì nếu là một HLV giỏi thì chỉ cần chục phút nhập trận là đủ để nhìn thấy ưu nhược điểm của đối phương. Hơn nữa, sau 2 trận đã đấu ở VFF-Eximbank Cup 2011, HLV Goetz chưa bao giờ sử dụng cùng một đội hình xuất phát cũng như cùng một cách bố trí nhân sự, nên HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia nếu muốn bắt bài thì cũng chẳng phải là việc dễ.

Từ trước tới nay, trước mỗi câu hỏi về tình hình chuẩn bị của các đối thủ chủ yếu tại SEA Games 26, câu trả lời của HLV Goetz luôn là: “Tôi chỉ quan tâm tới đội bóng của mình”, và kết quả công việc của ông thầy người Đức trong hơn một tháng vừa qua chính là bằng chứng sinh động cho lời tuyên bố của ông. Phải, nếu U23 VN cứ chơi thế này, với phong độ, chiến thuật và thể lực như thế thì chính các đối thủ ở SEA Games 26 mới phải lo ngại về đội bóng chúng ta.

Sau 2 lượt trận đầu tiên ở VFF-Eximbank Cup 2011, U23 Malaysia hiện tại không cho thấy quá nhiều sự khác biệt so với U23 Malaysia khi còn đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Rajagobal, nhưng để đánh bại đối thủ này nhằm tạo đà tâm lý thuận lợi cho SEA Games 26, các học trò của HLV Goetz nhất thiết phải duy trì được sự tập trung cao độ và hạn chế tới mức tối thiểu những sai sót sơ đẳng ở hàng phòng thủ như 2 trận với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

Cho tới bây giờ hàng thủ vẫn là tuyến thi đấu chưa tạo được sự yên tâm cao nhất của U23 VN, và việc mới chỉ để lọt lưới một bàn tính đến thời điểm này (ít nhất giải) không có nghĩa là U23 VN đang sở hữu một phòng tuyến bảo vệ vững chắc nhất VFF-Eximbank Cup 2011. Bởi thế, việc chạm trán với một đối thủ đồng cân đồng lạng và cũng đã hiểu nhau quá rõ như U23 Malaysia sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để U23 VN căn chỉnh những sai sót trong hệ thống chiến thuật của mình.

Có thuận lợi được đá sau trận U23 Uzbekistan-U23 Myanmar nên U23 VN có toàn quyền định đoạt với ngôi vô địch VFF-Eximbank Cup 2011 (cùng được 4 điểm sau 2 lượt trận như U23 Uzbekistan nhưng U23 VN đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ ưu thế về hiệu số bàn thắng bại: +5 so với +2 của Uzbekistan). Tuy nhiên, không phải VFF-Eximbank Cup 2011 mà SEA Games 26 mới là đích ngắm quan trọng nhất của chúng ta, nên U23 VN nhất thiết phải tung ra toàn lực trước U23 Malaysia để giành được chức quán quân VFF-Eximbank 2011 bằng mọi giá, bởi như thế sẽ rất dễ mang tới những hậu quả khó lường.

Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề này với một nhà cầm quân kín tiếng và thậm chí có phần hơi lạnh lùng như HLV Goetz dường như là sự lo xa hơi quá đáng, bởi ông thầy này hẳn quá biết nên làm gì là tốt nhất cho lợi ích của đội bóng trước một giải đấu quan trọng như SEA Games 26.

Dự đoán: 3-1

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm