Marseille và Lyon cùng thắng: Thức tỉnh trước Champions League!

14/02/2011 10:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Vào thời điểm mà tất cả nghĩ rằng họ sẽ buông tay và để cuộc đua dần đi vào tầm kiểm soát của Lille, thì cả hai đã trở lại mạnh mẽ. HLV Claude Puel bảo rằng trận thắng St. Etienne 4-1 là chiến thắng hay nhất của Lyon dưới thời của ông, còn HLV Deschamps chắc chắn không thể không hài lòng với sự trở lại của Andre-Pierre Gignac.

Marseille gọi

Đầu tháng Một năm nay, Gignac, sau khi hứng chịu quá nhiều chỉ trích về phong độ tồi tệ giai đoạn lượt đi, đã tuyên bố đanh thép rằng năm 2011 sẽ là của anh. Và cựu tiền đạo CLB Toulouse không hề nói chơi: Cú đúp đem về thắng lợi trước Sochaux là các bàn thắng thứ 4 và thứ 5 của anh ở Ligue 1 cho Marseille mùa này. Vòng 20 là bàn quyết định thắng lợi 2-1 trước Bordeaux. Vòng 22 là pha lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Avignon, và bây giờ là một cú đúp xuất sắc: Bàn thứ nhất là pha cứa lòng ở cự ly chừng 25 mét, và bàn thứ 2 là một cú vô lê bóng sống quyết đoán.

Gignac (trái) chia vui cùng Heinze - Ảnh Reuters

Không ai nghĩ Gignac trở lại nhanh thế, sau một năm 2010 không thể thất vọng hơn, nhất là những gì anh phải trải qua trong màu áo Marseille. Lượt đi mùa này, điểm sáng duy nhất của Gignac là cú hat-trick vào lưới Zilina ở Champions League (Marseille thắng đến 7-0!), thêm một bàn duy nhất ở Ligue 1. Và chấm hết! Bây giờ, GĐTT Jose Anigo của Marseille mới có thể xoa tay hài lòng về bản hợp đồng ông đã đưa về vào mùa Hè: “Gignac đến đây để ghi bàn. Giai đoạn đầu mùa giải là khoảng thời gian rất khó khăn với cậu ấy. Nhưng cách tốt nhất để làm câm lặng những chỉ trích là ghi bàn. Điều đó tốt cho cậu ấy và cho cả CLB”.

Một chút thay đổi chiến thuật của HLV Deschamps cũng đã thúc đẩy Gignac “trở lại” nhanh đến khó tin. Bắt đầu từ trận thắng 2-1 trước Bordeaux, trận đầu tiên của Marseille ở Ligue 1 trong năm 2010, Gignac được đẩy ra chơi ở cánh trái: “Không phải là tiền vệ trái, mà giống như một số 9 rưỡi bổ sung cho Brandao. Tôi đánh giá cao những nỗ lực phòng thủ của cậu ấy, và những bàn thắng theo phong cách quen thuộc cậu ấy đã ghi ở trận này”.

Lyon trả lời

HLV Deschamps tìm lại được tiền đạo hay nhất của mình, còn HLV Puel tìm lại được Lyon hay nhất của ông: “Chúng tôi đến đây để chiến thắng, và đã giành lấy nó một cách thuyết phục. Đây là một trong những trận thắng hay nhất của Lyon dưới thời của tôi”. Bàn thắng mở tỉ số ngay phút 13 của Carlos Bocagnera chắc chắn đã khiến những CĐV Lyon bắt đầu nghĩ đến một kịch bản tương tự lượt đi, khi đội bóng của họ thất thủ 0-1 trước St. Etienne, dù tạo ra một cơn mưa cơ hội.

Nhưng “Quỷ xanh” không có cơ hội lặp lại điều ấy lần thứ 2: Lyon trình diễn một lối đá rất sắc sảo và nắm thế chủ động tốt đến mức ngay trên sân nhà, St. Etienne gần như không cảm thấy hy vọng vùng lên của họ. Yoann Gourcuff, được xếp chơi hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Lyon. 2 quả phạt góc của anh, dẫn đến các bàn thắng được ghi bởi Gomis (27’) và Bayal (phản lưới nhà phút 40) đã giúp Lyon thoát khỏi nỗi ám ảnh của trận lượt đi, để rồi đè bẹp đối thủ 4-1. Sự nguy hiểm của Gourcuff cũng khiến Matuidi, tiền vệ có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của St. Etienne, phải lui về rất sâu, và không thể cầm trịch nhịp độ thi đấu cho đội bóng áo xanh.

Sau một trận đấu xuất sắc, ông Puel đã “bắn” một tín hiệu tuyên chiến sang TBN: “Jose Mourinho chắc chắn đã xem trận đấu của chúng tôi và St. Etienne. Bây giờ, chúng tôi sẽ xem họ làm được gì trước Espanyol”. Real Madrid chính là đối thủ của Lyon ở vòng 1/8 Champions League sẽ khởi tranh vào 22/2 tới đây. Tương tự, Marseille cũng sắp phải trải qua tháng Hai kinh khủng, khi phải chia sẻ sức lực cho Champions League trước một đối thủ cực mạnh của châu Âu: Manchester United. Thế nhưng với những gì cả 2 đã thể hiện ở vòng đấu vừa qua, niềm tin đã vững lên nhiều.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm