Mánh kinh doanh

03/09/2011 06:52 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - * Một anh chàng mua chiếc ô tô đã qua sử dụng. Bạn anh ta nói:

- Cậu mua chiếc xe này hơi bị đắt quá đấy!

- Tớ biết chứ. Nhưng hiện giờ, tớ đang lo chuyện bán một bất động sản cho ông buôn xe ấy, nên tớ muốn ông ta nghĩ tớ là một thằng ngốc.

* Một nhà kinh doanh thông báo:

“Về những chuyến giao hàng cho quý khách, chúng tôi cung cấp 3 loại dịch vụ: loại rẻ, loại nhanh chóng, và loại có chất lượng”.

Quý khách có thể được hưởng 2 trong 3 tiêu chí nói trên cho một lần phục vụ:

- Nhanh chóng và có chất lượng: thì không rẻ.

- Có chất lượng và rẻ: thì không nhanh chóng.

- Nhanh chóng và rẻ: thì không có chất lượng.

* Trước cửa hàng bán thịt ngựa có tấm bảng ghi dòng chữ sau đây:

Quý vị đã từng bị thua khi cá cược ở trường đua ngựa? Vậy để trả thù, xin mời quý vị hãy ăn thịt ngựa.

* Người bán hàng hỏi một khách quen:

- Thế nào, thứ thuốc diệt chuột tôi bán cho ông hôm nọ có tốt không?

- Tốt cực kỳ! Lũ chuột thích thứ thuốc ấy đến nỗi chúng béo núc ra không chui được vào hang nữa, và con mèo đã tóm được hết chúng rồi.

* Trong cửa hàng bán quần áo trẻ em may sẵn, một cậu bé đang mặc thử bộ quần áo.

- Vải có tốt không anh? - mẹ cậu bé hỏi cô bán hàng.

- Tốt lắm thưa bà!

Cậu bé mặc luôn bộ ấy vào người, bà mẹ trả tiền rồi hai mẹ con đi ra. 3 phút sau, họ đang đi trên phố thì một trận mưa rào trút xuống. Cậu bé bị ướt sũng, bộ quần áo co lại trông thấy, vạt áo lên đến tận rốn, cổ tay áo lên đến tận khuỷu, gấu quần lên tới bụng chân.

Bà mẹ tức điên cả lên, dắt con quay lại ngay cửa hàng. Trông thấy họ bước vào, cô bán hàng kêu lên:

- Ồ, cậu bé lớn nhanh quá!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm