Màn trình diễn qua điện thoại

05/07/2008 15:49 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)

Tốt nghiệp trường luật, John nóng lòng muốn gây ấn tượng với mọi người nên đã mở một văn phòng luật. Nhưng công việc tiến triển khá chậm chạp. Một ngày John nhìn thấy một người đang đi tới văn phòng của mình và cậu quyết định sẽ có một màn trình diễn thật ấn tượng. John bốc máy điện thoại và ngay sau khi mời người đàn ông ngồi, cậu nói với máy giọng oang oang:

- Tòa phúc thẩm đã đồng ý xử vụ này vào tuần tới. Tôi sẽ là người cãi chính còn các luật sư khác chỉ cãi phụ thôi, OK? Giá không dưới 50.000 USD.

Màn trình diễn kéo dài đúng 5 phút. Trong thời gian đó, người đàn ông kiên nhẫn ngồi chờ. Cuối cùng, John cũng hạ máy. Quay sang người đàn ông, cậu nói:

-Xin lỗi vì bắt ông đợi, nhưng ông thấy đấy, tôi khá bận. Tôi có thể làm gì cho ông đây?

-Tôi từ công ty điện thoại tới. Thuê bao của anh đã bị cắt, tôi tới để thu lại cái điện thoại.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm