(TT&VH Online) - Dù được đánh giá là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng đấu này nhưng cả Arsenal và Man City đã không thể mang tới cho khán giả một "bữa tiệc bóng đá".
Trước khi ra sân, Man City đã đón nhận một thông tin tích cực từ sân Old Trafford. Đó là việc Tottenham đã thúc thủ 1-3 trước Man United. Tưởng như HLV Mancini sẽ nhân cơ hội này để thúc giục các học trò chơi từng bừng trên sân Emirates và hướng tới một chiến thắng. Nhưng Man City lại ra sân với đội hình 4-5-1 và chơi nhạt nhòa. Tiền đạo Adebayor, cựu cầu thủ của Arsenal và là nhân vật đã gây ra nhiều rắc rối trong trận lượt đi giữa hai đội, đã không ra sân ngay từ đầu và chơi trên hàng công của đội khách là Tevez.
Tevez tranh bóng với các cầu thủ Arsenal - Ảnh AP
Trận đấu trong khoảng 20 phút đầu diễn ra không mấy hấp dẫn do Man City chủ động đá thấp để chờ đợi cơ hội phản công. Việc chỉ bố trí Tevez trên hàng công khiến cho cầu thủ người Argentina thường xuyên bị cô lập giữa vòng vây các hậu vệ đội chủ nhà. Tuy vậy, lối chơi của Arsenal cũng không nhuần nhuyễn như mọi khi. Khoảng trống, yếu tố rất cần cho những pha đánh biên của Arsenal, đã bị các cầu thủ Man City hạn chế tối đa. Do vậy, những chuyên gia đá cánh của Arsenal như Walcott hay Clichy không có nhiều “đất diễn”.
Dù kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đội khách nhưng các cầu thủ Arsenal vẫn chưa tạo ra được tình huống ăn bàn cụ thể nào. Có thể nói việc HLV Wenger bố trí Van Perise đá ở vị trí trung phong đã khiến cho sơ đồ chiến thuật của Arsenal vận hành không thực sự trơn tru. Ngoại hình mỏng cơm, cộng với việc mới trở lại thi đấu nên Van Perise thường xuyên thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi với trung vệ đối phương. Phút 39, Arsenal mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Nasri tung ra cú dứt điểm ở bên cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn Given đã kịp thời khép góc để cản phá thành công nỗ lực của tiền vệ người Pháp.
Tình huống nổi bật nhất ở cuối hiệp 1 là pha va chạm của Vieira với “đàn em” Song ở giữa sân thay vì những cơ hội tấn công của cả chủ nhà lẫn đội khách.
Nasri nỗ lực dứt điểm - Ảnh AP
Dường như sự có mặt của Adebayor đã khiến trận đấu trở nên nóng hơn. Phút 55, Bellamy đã có pha vào bóng quá quyết liệt với Song và hai cầu thủ sau đó đã lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, trọng tài chính đã kịp thời có mặt để làm dịu những “cái đầu nóng”.
Dù đã tung thêm tiền đạo vào sân nhưng Man City chơi vẫn không khởi sắc hơn hiệp 1 là mấy. Thực chất, việc đội khách chơi tấn công không thực sự sắc sảo là do họ thiếu một tiền vệ trung tâm có khả năng làm bóng. Barry chơi khá tốt trong khâu phòng ngự nhưng lại phát động tấn công không thực sự tốt. Bên cạnh đó, việc bố trí Bellamy chơi bên biên trái cũng không phát huy nhiều hiệu quả. Tiền đạo người xứ Wales có tốc độ nhưng khả năng chuyền bóng của anh không thể sánh được với những mẫu tiền vệ biên điển hình. Phút 73, Man City phải chịu một tổn thất khi Given không thể tiếp tục thi đấu. Cựu thủ môn của Newcastle United có vẻ như đã bị trật khớp vai sau khi bay người cản phá cú sút của Diaby.
Trận đấu càng về cuối càng trở nên quyết liệt hơn khi Arsenal muốn giành trọn ba điểm, còn Man City tiếp tục triển khai lối chơi phòng thủ đầy thực dụng. Các cầu thủ đội khách vẫn tuân thủ chiến thuật của HLV Mancini khi không đẩy cao đội hình và luôn theo kèm các tiền đạo của Arsenal rất chặt. Mỗi khi các cầu thủ đội chủ nhà đi bóng ở cánh, luôn có hai tới ba cầu thủ Man City vây quanh. Phút 84, Van Persie bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khá đáng tiếc khi thực hiện không thành công pha đá phạt trực tiếp từ cự ly 21m.
* Đội hình ra sân:
+ Arsenal: Fabianski, Clichy, Campbell, Silvestre, Sagna, Song, Diaby, Rosicky (Eboue 69’), Nasri, Walcott (Bendtner 69’), Van Persie.
+ Man City: Given, Zabaleta, Toure, Kompany, Bridge (Richards 26’), A. Johnson, Vieira (Adebayor 51’), Barry, Bellamy, Tevez.
Trước khi ra sân, Man City đã đón nhận một thông tin tích cực từ sân Old Trafford. Đó là việc Tottenham đã thúc thủ 1-3 trước Man United. Tưởng như HLV Mancini sẽ nhân cơ hội này để thúc giục các học trò chơi từng bừng trên sân Emirates và hướng tới một chiến thắng. Nhưng Man City lại ra sân với đội hình 4-5-1 và chơi nhạt nhòa. Tiền đạo Adebayor, cựu cầu thủ của Arsenal và là nhân vật đã gây ra nhiều rắc rối trong trận lượt đi giữa hai đội, đã không ra sân ngay từ đầu và chơi trên hàng công của đội khách là Tevez.

Trận đấu trong khoảng 20 phút đầu diễn ra không mấy hấp dẫn do Man City chủ động đá thấp để chờ đợi cơ hội phản công. Việc chỉ bố trí Tevez trên hàng công khiến cho cầu thủ người Argentina thường xuyên bị cô lập giữa vòng vây các hậu vệ đội chủ nhà. Tuy vậy, lối chơi của Arsenal cũng không nhuần nhuyễn như mọi khi. Khoảng trống, yếu tố rất cần cho những pha đánh biên của Arsenal, đã bị các cầu thủ Man City hạn chế tối đa. Do vậy, những chuyên gia đá cánh của Arsenal như Walcott hay Clichy không có nhiều “đất diễn”.
Dù kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đội khách nhưng các cầu thủ Arsenal vẫn chưa tạo ra được tình huống ăn bàn cụ thể nào. Có thể nói việc HLV Wenger bố trí Van Perise đá ở vị trí trung phong đã khiến cho sơ đồ chiến thuật của Arsenal vận hành không thực sự trơn tru. Ngoại hình mỏng cơm, cộng với việc mới trở lại thi đấu nên Van Perise thường xuyên thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi với trung vệ đối phương. Phút 39, Arsenal mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Nasri tung ra cú dứt điểm ở bên cánh trái. Tuy nhiên, thủ môn Given đã kịp thời khép góc để cản phá thành công nỗ lực của tiền vệ người Pháp.
Tình huống nổi bật nhất ở cuối hiệp 1 là pha va chạm của Vieira với “đàn em” Song ở giữa sân thay vì những cơ hội tấn công của cả chủ nhà lẫn đội khách.

Khi hiệp 2 bắt đầu, cầu thủ hai đội chơi tấn công nhanh hơn. Nhằm cải thiện lối chơi của đội nhà, HLV Mancini quyết định chuyển sơ đồ chiến thuật về 4-4-2. Adebayor đã được tung vào sân và một cảnh tượng khá trái ngược đã diễn ra trên sân Emirates. Sau khi la ó và chế giễu Adebayor, cầu thủ có mái tóc khá bắt mắt, các cổ động viên của Arsenal ngay lập tức chuyển sang vỗ tay Vieira, một cựu ngôi sao của Arsenal.
Dường như sự có mặt của Adebayor đã khiến trận đấu trở nên nóng hơn. Phút 55, Bellamy đã có pha vào bóng quá quyết liệt với Song và hai cầu thủ sau đó đã lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, trọng tài chính đã kịp thời có mặt để làm dịu những “cái đầu nóng”.
Dù đã tung thêm tiền đạo vào sân nhưng Man City chơi vẫn không khởi sắc hơn hiệp 1 là mấy. Thực chất, việc đội khách chơi tấn công không thực sự sắc sảo là do họ thiếu một tiền vệ trung tâm có khả năng làm bóng. Barry chơi khá tốt trong khâu phòng ngự nhưng lại phát động tấn công không thực sự tốt. Bên cạnh đó, việc bố trí Bellamy chơi bên biên trái cũng không phát huy nhiều hiệu quả. Tiền đạo người xứ Wales có tốc độ nhưng khả năng chuyền bóng của anh không thể sánh được với những mẫu tiền vệ biên điển hình. Phút 73, Man City phải chịu một tổn thất khi Given không thể tiếp tục thi đấu. Cựu thủ môn của Newcastle United có vẻ như đã bị trật khớp vai sau khi bay người cản phá cú sút của Diaby.
Trận đấu càng về cuối càng trở nên quyết liệt hơn khi Arsenal muốn giành trọn ba điểm, còn Man City tiếp tục triển khai lối chơi phòng thủ đầy thực dụng. Các cầu thủ đội khách vẫn tuân thủ chiến thuật của HLV Mancini khi không đẩy cao đội hình và luôn theo kèm các tiền đạo của Arsenal rất chặt. Mỗi khi các cầu thủ đội chủ nhà đi bóng ở cánh, luôn có hai tới ba cầu thủ Man City vây quanh. Phút 84, Van Persie bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khá đáng tiếc khi thực hiện không thành công pha đá phạt trực tiếp từ cự ly 21m.
Dù đội chủ nhà đã cố gắng tổ chức tấn công trong những phút cuối nhưng các học trò của HLV Wenger vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự Man City. Với một điểm giành được, đội bóng chủ sân Emirates tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH, còn Man City, một điểm trước "Pháo thủ" không giúp họ chiếm lấy vị trí thứ tư của Tottenham.
* Đội hình ra sân:
+ Arsenal: Fabianski, Clichy, Campbell, Silvestre, Sagna, Song, Diaby, Rosicky (Eboue 69’), Nasri, Walcott (Bendtner 69’), Van Persie.
+ Man City: Given, Zabaleta, Toure, Kompany, Bridge (Richards 26’), A. Johnson, Vieira (Adebayor 51’), Barry, Bellamy, Tevez.
Trà My