Bóng đá Anh

Đá bù Premier League, Portsmouth – Man City 2-0: Hiệu ứng thay tướng

15/02/2009 09:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thêm một lần nữa, hiệu ứng thay tướng đã phát huy tác dụng ở mùa giải này. Trên sân nhà Fratton Park, Portsmouth đã chào mừng tân HLV (tạm quyền) Paul Hart bằng chiến thắng ấn tượng 2-0 trước gã nhà giàu Man City.

Còn nhớ ở trận lượt đi tại City of Manchester, Harry Redknapp và các học trò đã phải chịu trận thực sự trước lối chơi tấn công vũ bão với cảm hứng từ những tân binh Robinho và Shaun Wright Phillips. Thất bại như tỷ số một set tennis ấy (0-6) rõ ràng còn khắc sâu trong đầu của những cầu thủ Portsmouth. Nhưng đêm qua, Portsmouth đã có màn trả nợ hết sức ngọt ngào.

Mùa giải này, Man City thi đấu cực kỳ kém trên sân khách. Họ đã thắng đến 8 trận ở City of Manchester nhưng khi rời xa nó thì chỉ thắng có một. Điểm yếu ấy lại một lần nữa bị khai thác ở Fratton Park. Khó có thể lấy sự vắng mặt của Shaun Wright-Phillips (bị treo giò) để biện minh cho thất bại, vì Man City vẫn còn rất nhiều cầu thủ chất lượng khác. Chỉ có điều tính ổn định từ lâu đã là thứ xa xỉ của đội bóng này. Robinho vừa được tung hô là người hùng trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Italia, nhưng anh không phải là thánh. “Số 10” đã không tạo được một cơ hội đáng chú ý nào trước khi phải rời sân ở phút 66 để nhường chỗ cho Caicedo.
 
Vừa thay tướng, Portsmouth đã giành chiến thắng

Một yếu tố khác khiến cho Man City không thể giành nổi một điểm ở trận đấu này chính là sự vững chắc của hàng phòng ngự, dưới sự chỉ huy của thủ môn kỳ cựu David James. Trong trận dấu đánh dấu kỷ lục 536 trận chơi tại Premier League (vượt qua cột mốc của Gary Speed), James đã chơi cực kỳ xuất sắc khi lần lượt từ chối những cơ hội từ chân của Ched Evans và Elano. Đây là lần đầu tiên Portsmouth giữ sạch lưới kể từ sau trận hòa 0-0 với West Ham hôm 15/11 năm ngoái.

Ở Fratton Park đêm qua, hàng tấn công Portsmouth với bộ đôi Crouch-Nugent, cùng sự hỗ trợ của Kranjcar và Pennant đã khá thiếu may mắn trong dứt điểm. Song đội chủ nhà vẫn có 3 điểm bởi hỏa lực của họ xuất phát từ hàng hậu vệ. Glen Johnson đã mở tỷ số ở phút 70’ sau một pha dứt điểm khéo léo vào góc xa Shay Given, còn Hreidarsson ấn định chiến thắng bằng một cú đánh đầu 5 phút sau đó

Lần đầu tiên kể từ ngày 30/11 năm ngoái, sau 9 trận đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở Premier League, họ mới được nở nụ cười. Chiến thắng này đã dưa Portsmouth vượt lên trên Tottenham, đồng thời ngang điểm với Newcastle và Bolton trên BXH Premier League. Đây là một sự khởi đầu tuyệt vời của HLV tạm quyền Paul Hart cũng như trợ lý Brian Kidd. Trái lại, Man City đã thua tới 12 trận ở Premier League mùa giải này. Không hiểu sao, các ông chủ Ả rập vẫn kiên nhẫn với Mark Hughes đến thế.
 
TC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm