(TT&VH) - Từ một CLB nghèo nàn và vô danh, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi Man City đã bước ra khỏi bóng tối để sánh ngang cùng các đại gia kiếm tiền giỏi nhất của sân khấu châu Âu.
![]() Man City biết tiêu tiền và kiếm tiền, Ảnh Getty |
So với các đội bóng giàu truyền thống của xứ sương mù, thành công bên ngoài sân cỏ của Man City thật sự không thể chối cãi và đáng nể. M.U, Arsenal và Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ 3, 5 và 6 so với năm ngoái. Trong khi Liverpool giảm 1 bậc xuống thứ 8. Cựu Big Four đều tham dự Champions Leauge và quan trọng hơn họ duy trì được "tình trạng ổn định" như những mùa bóng trước. Ngược lại Man City vận hành theo cách riêng của mình, mạo hiểm hơn, vênh váo hơn nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Các chiến dịch mua sắm rầm rộ, đi kèm với những mục tiêu đầy tranh cãi xuyên suốt một năm đã gây được sự chú ý. Thế giới đã biết tới thành Manchester không chỉ có đội bóng nổi tiếng M.U của Sir Alex. Hàng loạt ngôi sao xuất hiện, tai tiếng và những thành tích không hề tồi trên sân cỏ, tất cả cộng hưởng lại đã giúp Man City "bán được nhiều áo" hơn và cũng kiếm về doanh thu lớn hơn.
Bản danh sách mà Deloitte công bố đem đến một tín hiệu vui cho đội bóng vùng Eastland. Thậm chí hãng kiểm toán này còn đánh giá những gì mà Man City đã và đang làm còn ấn tượng hơn mùa giải trước (tân binh, thứ hạng và… những vụ rắc rối). Cứ đà này việc họ chiếm một suất trong Top 10 vào thời điểm này năm sau không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là sự khích lệ khi Luật lệ của UEFA về công bằng tài chính ngày càng kìm kẹp và thể hiện rõ sự thù địch với các CLB giàu có. Thống kê mới nhất cho biết Man City đang nợ 121 triệu bảng. Khoản nợ không đến nỗi nào nếu nhìn sang con số của Chelsea là 71 triệu bảng, M.U là 79,6 triệu bảng. 14/20 CLB của Premier League đều tuyên bố họ thâm hụt trong năm qua. Nhưng tất cả chẳng là gì so với Barcelona - đội bóng con cưng của UEFA. Người khổng lồ xứ Catalunya nợ chồng chất 442 triệu bảng và thua lỗ hơn 77 triệu bảng trong năm ngoái.
Hà Dương
