Lyon trên lưng cọp

27/02/2010 12:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một tháng trước, Lyon chia tay 2 mặt trận Cúp QG và Cúp Liên đoàn chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày. Để rồi bây giờ, khi chỉ còn dấn bước trên 2 mặt trận chông gai bậc nhất là Ligue 1 và Champions League, họ chỉ có thể lựa chọn: Hoặc vinh quang rực rỡ, hoặc trắng tay hoàn toàn.

Sự “lựa chọn” của Lyon

Với một đội bóng no nê danh hiệu trong một thập kỷ qua như Lyon, các cổ động viên của họ hẳn rất khó chấp nhận cảnh trắng tay 2 mùa liên tiếp. Đặc biệt là khi đội bóng đã phá vỡ “văn hoá chuyển nhượng” chắt chiu thường thấy, đem đến một mùa Hè mua sắm điên cuồng nhất trong lịch sử (72 triệu euro) nhằm xác lập trở lại sự thống trị trên đất Pháp.

Lyon (áo sáng) chỉ còn dấn bước trên 2 mặt trận chông gai bậc nhất là Ligue 1 và Champions League

Sức ép ấy lớn dần khi mùa giải đã đi qua 2/3 chặng đường, mà viễn cảnh trắng tay toàn tập ấy hiện ra ngày một rõ rệt hơn. Ở Ligue 1, Lyon dù đã tạm rút ngắn khoảng cách khi Bordeaux “vắng mặt” ở vòng trước (tập trung cho Champions League), nhưng còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn thực sự áp sát thầy trò Laurent Blanc. Ở Champions League, họ vừa bất ngờ đánh bại Real Madrid, nhưng phía trước vẫn còn 90 phút lượt về ở Bernabeu và đặc biệt là “cái dớp” tứ kết, tồn tại suốt 8 năm qua, vẫn còn chưa đến.

Trong hoàn cảnh ấy, danh hiệu ở những mặt trận như Cúp QG hay Cúp Liên đoàn có vai trò khích lệ tinh thần rất lớn. Dù ngày càng xuống giá, nhưng đó vẫn là 2/4 chiếc Cúp mà Lyon có thể chinh phục mùa này. Thế nhưng, có vẻ như họ đã “lựa chọn” một lối đi khắc nghiệt hơn.

Trên lưng cọp

Bordeaux và Marseille, những đội bóng đã lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn, hay PSG, đang chơi cực “bết” ở Ligue 1 nhưng vẫn còn nguyên cơ hội ở Cúp QG, là những ứng viên vẫn còn “đường lùi”. Bất kỳ danh hiệu nào giành được cũng sẽ là làm giảm đi những chỉ trích và áp lực cho mùa bóng sau, nếu đội bóng lâm vào cảnh trắng tay mùa này.

Trường hợp của PSG là một ví dụ điển hình: Trong 5 mùa bóng trở lại, có ít nhất 2 mùa họ đối diện với nguy cơ xuống hạng (năm 2007 và 2008), trong đó nguy kịch nhất là năm 2008, khi họ kết thúc mùa bóng với chỉ 3 điểm nhiều hơn vị trí xuống hạng. Thế nhưng trong 5-6 năm trở lại đây, vị thế của PSG được duy trì chủ yếu nhờ vào các mặt trận Cúp, với 3 lần lọt vào chung kết Cúp QG các năm 2004, 2006, 2008 (2 lần vô địch vào 2004 và 2006) một chức vô địch Cúp Liên đoàn. Những danh hiệu ấy ít nhất vẫn thu hút được sự đầu tư đều đặn từ các ông chủ cho đội bóng, dù như đã nói, PSG chơi rất tồi ở mặt trận chính là Ligue 1.

Lyon không có cơ hội “học tập” PSG: 2 trận thua duy nhất của họ từ đầu năm mới đến giờ đã đánh bật họ ra khỏi những đấu trường Cúp “dự bị” ấy, và đẩy thầy trò Claude Puel vào thế chân tường. Ở Ligue 1, họ đã để đối phương bỏ quá xa. Với Champions League, một chiến thắng trước Real chưa nói lên điều gì với một đấu trường đầy bất trắc và 8 năm qua thường đóng sập cửa trước mặt Lyon ở những loạt Knock-out.

Bước tiến của Lyon trong năm mới ở 2 đấu trường chính ấy vẫn rất ấn tượng, nhưng liệu đã lọt vào thế trên lưng cọp, họ có thể làm nên điều thần kỳ?

Trận Boulogne – Lyon không bị hoãn

Cuối cùng thì sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lyon đã từ bỏ đề nghị đổi lịch trận đấu giữa họ và Boulogne ở vòng 27. Trước đó, Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã đề đạt nguyện vọng ấy với BTC Ligue 1, với lý do là giúp Lyon tập trung chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra sau đó 4 ngày, nhưng giờ thì đề nghị ấy đã được rút lại.

01h00 ngày 28/2, sân Gerland: Lyon – Nice (Lượt đi 1-4)

Đòi nợ

Tháng 10 năm ngoái, khi Lyon đang tiến ầm ầm trên mọi đấu trường (10 chiến thắng/11 trận bất bại liên tiếp), thì bất ngờ ngã “oạch” liền… 2 cái. Trên sân nhà, họ thất thủ 0-2 trước Sochaux. Trên sân khách, họ “phơi áo” Nice 1-4. Sau trận thua bẽ bang ấy, Lyon chỉ giành thêm một chiến thắng trước St. Etienne, và lâm vào khủng hoảng từ đó cho đến hết năm 2009.

Món nợ với Sochaux đã được đòi ở vòng trước (Lyon thắng 4-0 với một hat-trick của Bastos), và giờ đến lượt Nice, vào thời điểm mà đội bóng này đang trải qua một thời kỳ đại khủng hoảng. Chiếc ghế của HLV Olle – Nicole, người còn được tung hô là người hùng ở lượt đi, đang lung lay dữ dội và chỉ vững lên đôi chút sau chiến thắng bất ngờ của Nice trước Lorient ở vòng trước, chấm dứt 11 trận không thắng liên tiếp ở Ligue 1. Và rất khó tin rằng họ sẽ đứng vững tại Gerland.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Boumsong, Cris, Cissokho, Reveillere – Toulalan, Kallstrom, Makoun – Bastos, Govou, Gomis.

Nice: Ospina – Civelli, Apam, Cantarelli, Diakite – Digard, Coulibaly, Fae – Bagayoko, Ben Saada, Remy.

Đối đầu

03/05/08 Nice – Lyon 0-0

13/09/08 Lyon – Nice 3-2

08/02/09 Nice – Lyon 1-3

11/07/09 Lyon – Nice 1-0

24/10/09 Nice – Lyon 4-1

Phong độ

Lyon

21/02/10 Sochaux – Lyon 0-4

16/02/10 Lyon – Real 1-0

13/02/10 Lyon – Lens 1-0

07/02/10 Toulouse – Lyon 0-0

31/01/10 Lyon – PSG 2-1

Nice

20/02/10 Nice – Lorient 1-0

13/02/10 VA – Nice 2-1

06/02/10 Nice – Lille 1-1

30/01/10 Monaco – Nice 3-2

20/01/10 Nice – Auxerre 0-1
 
An Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm