Lyon thất thủ 0-4 trước Auxerre: Một cái tát trước cửa Champions League!

13/05/2011 11:49 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Vị trí thứ ba của Lyon lại lung lay dữ dội. Niềm vui của chiến thắng oanh liệt trước Marseille đã bị phủ nhận một cách chóng vánh và tàn nhẫn. 0-4 là thảm bại khủng khiếp nhất của Lyon trong nửa thập kỷ qua, và đội đã dám tát vào mặt “Sư tử sông Rhones” một cái trời giáng lại là Auxerre, đội bóng hiện chỉ cách tốp xuống hạng 6 điểm.

Trước trận đấu với Auxerre, lần gần nhất mà Lyon để thua đến 0-4 diễn ra cách đây 5 năm, khi họ thất thủ 0-4 trên sân của... Lille ở vòng 37 của mùa bóng, vào ngày 6/5/2006. Nhưng đó là một trận đấu mà Lyon đã chắc chắn giành chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp trong lịch sử, với một khoảng cách điểm kinh khủng đến nỗi mà họ buộc phải “xả” bớt điểm để không thấy mình quá rời xa mặt đất (Kết thúc mùa giải năm ấy, Lyon vẫn hơn á quân Bordeaux những... 15 điểm). Những vòng cuối cùng, đơn giản là họ vừa đá vừa nghỉ ngơi.

Alain Traore (áo sáng) của Auxerre ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 trong trận gặp Lyon- Ảnh Getty

5 năm trước, vị HLV đã ngồi bên ngoài đường piste và khoái trá tận hưởng cảm giác được “tàn sát” cái bóng của Nhà vua khi ấy là ông Claude Puel, để rồi bây giờ, chính ông lại biến một Nhà vua đường bệ đầu thập niên này trở thành một cái bóng ở Ligue 1. Lille của ông 5 năm trước là một con ngựa ô bất trị từng dong buồm ra Champions League và trở thành khắc tinh của Lyon, để rồi bây giờ, Lyon trong tay ông đang đứng trước nguy cơ đánh mất chiếc vé dự Champions League mùa sau. Tỉ số 4-0 của 5 năm về trước là một cột mốc đưa tên tuổi ông bước ra ánh sáng, để rồi bây giờ, có thể chôn vùi nó một cách không thể chối cãi.

Thực ra, đó là một thảm bại rất dễ để ông Puel có thể bào chữa. Này nhé: Lyon đã ra sân mà không có tổng cộng 6 trụ cột  vì chấn thương và treo giò (Lisandro, Gourcuff, Toulalan, Ederson, Diakhate, Kallstrom) và đến khi mà Dejan Lovren bị đuổi khỏi sân (thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Oliech), thì “quân số thương vong” đã là 7 rồi! Trên sân, họ chỉ có những chú “sư tử non”, mặt vẫn còn măng tơ và chơi khá lóng ngóng khi phải chịu áp lực, là Grenier (20 tuổi), Kolodziejzac (19) và Lacazette (19). Mùa này, Lyon lại chơi sân khách rất tồi (họ thắng 5, hòa 5 và thua đến 7 khi thi đấu xa nhà). Chủ tịch Aulas cũng phàn nàn rằng đội bóng của ông bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, khi Gomis khiến mành lưới Auxerre rung lên phút 14, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Mất suất dự Champions League? Có thể!

Nhưng thất bại này vẫn là không thể bào chữa. Vì sao? Vòng trước, Lyon chiến thắng trong một trận đấu mà trọng tài đã sai lầm (không công nhận bàn thắng hợp lệ của Loic Remy cho Marseille), thì vòng này, có thể xem sai lầm (nếu có) trong tình huống của Gomis như là một sự bù trừ, mà dù có bù trừ, thì tỉ số kinh khủng 0-4 vẫn cho thấy rằng Lyon đã chơi bạc nhược đến thế nào. Những chấn thương và thẻ phạt diễn ra vào giai đoạn khốc liệt của mùa bóng cũng không phải là điều mà chỉ mình Lyon phải đối mặt (Lille cũng đã mất Sow, Rami..., còn Marseille cũng vắng một loạt cầu thủ quan trọng như Mbia, Azpilicueta..., trong vài vòng gần đây), nhưng không một đội nào thể hiện sự buông xuôi như Lyon, khi mùa giải vẫn đi vào giai đoạn nước rút.

Đáng ra, Lyon đã có thể gia tăng khoảng cách với PSG, đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành suất cuối cùng dự Champions League, lên thành 4 điểm, và cuộc đua đến ngôi vô địch chưa hẳn đã tắt hết mọi hy vọng (bây giờ, thì mọi hy vọng đã thực sự bị dập tắt, với khoảng cách lên đến 10 điểm thua Lille), nhưng trận thua này không những đã khiến mọi nỗ lực của họ trong trận thắng Marseille ở vòng trước bị đổ vỡ, mà sẽ còn để lại dư chấn rất nặng nề về tinh thần trong 3 vòng còn lại. Lyon sẽ phải chơi bóng trong một nỗi ám ảnh không nhỏ: Hai trong số 3 trận cuối cùng, họ sẽ phải làm khách trước Brest và Monaco, và ai cũng biết, mùa này, Lyon xa nhà mong manh như thế nào...

Ban Cầm


Những điểm nhấn khác ở vòng 35

Sochaux chưa dừng lại

Sau khi hủy diệt Bordeaux 4-0 ngay tại Chaban-Delmas ở vòng trước, Sochaux tiếp tục giành thêm một chiến thắng hủy diệt khác trước Monaco (3-0). Đó đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của họ (trận bất bại thứ 7 liên tiếp), và Sochaux chỉ còn cách vị trí dự Cúp châu Âu 6 điểm

Lens và Nancy vùng vẫy

Sau 2 thất bại liên tiếp, Nancy đã cầm hòa PSG và tạm kìm hãm đà đi xuống của đội bóng. Kể từ vòng 27 (thắng Caen 2-0), họ không hề ghi quá một bàn/ trận. Lens cũng đã có chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua, trước Bordeaux. Cả Nancy và Lens đều đang làm tất cả để trụ hạng.

Rennes vẫn không biết thắng

Đội bóng trẻ này đã trải qua gần hai tháng thật sự kinh khủng. Từ vị trí của một ứng cử viên vô địch, họ đã bị đánh bật ra khỏi tốp dự Cúp châu Âu. Trận hòa 1-1 trước Caen là trận thứ 9 liên tiếp họ không biết mùi chiến thắng (5 thất bại).

Ai xuất sắc nhất mùa 2010-2011?

Ai sẽ tiếp bước Lisandro Lopez để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa bóng này? Ai sẽ “lật đổ” Eden Hazard, người đã 2 lần liên tiếp là cầu thủ trẻ hay nhất mùa? Ai sẽ là thủ môn xuất sắc nhất mùa này? Tất cả sẽ được giải đáp vào ngày 22/5 tới đây, trong đêm Gala của Ligue 1. Các ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất là Kevin Gameiro (Lorient), Eden Hazard (Lille), Nene (PSG) và Moussa Sow (Lille). Danh hiệu cầu thủ trẻ có các ứng viên sau: Mamadou Sakho (PSG), Andre Ayew (Marseille), Marvin Martin (Sochaux) và Yann M`Vila (Rennes). Các ứng viên cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất là Hugo lloris (Lyon), Steve Mandanda (Marseille), Mickael Landreau (Lille) và Stephane Ruffier (Monaco).

Kết quả vòng 35

PSG - Nancy 2-2

St. Etienne - Lille 1-2

Auxerre - Lyon 4-0

Lens - Bordeaux 1-0

Montpellier - Lorient 3-1

Nice - Avignon 3-2

Rennes - Caen 1-1

Sochaux - Monaco 3-0

Toulouse - Valenciennes 0-0

Marseille - Brest 3-0

Chân sút hàng đầu

21 bàn Moussa Sow Lille

20 bàn Kevin Gameiro Lorient

17 bàn El Arabi Caen

Lịch thi đấu vòng 36

Chủ nhật, ngày 15/05/2011 22h00 Monaco - Lens (2-2) St. Etienne - Rennes (0-0) VA - Auxerre (1-1) Caen - Montpellier (0-0) Nancy - Nice (1-1) Avignon - Toulouse (1-2)

Thứ Hai, ngày 16/05/2011 02h00 Lorient - Marseille (0-2)

Thứ Ba, ngày 17/05/2011 02h00 Brest - Lyon (0-1)

Thứ Năm, 19/05/2011 0h00 Bordeaux - PSG (2-1) Lille - Sochaux (0-0)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm