Lyon đã biết... thua: Tử địa Michel d`Ornano

23/09/2011 11:22 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Caen bất ngờ tạo nên cú sốc lớn ở vòng 7 khi hạ gục một Lyon đang bất bại ở mùa giải này. Tuy nhiên, trận thua với tỷ số tối thiểu chẳng có gì đáng kinh ngạc nếu biết Lyon đã thất bại 8 trên tổng số 12 lần ghé thăm Michel d'Ornano.

Đoàn quân của HLV Remi Garde chẳng thể viết nên chiến thắng thứ 3 liên tiếp mà ngược lại hứng chịu trận thua đầu tiên tại Ligue 1. Đêm qua, các học trò của ông bị kiệt sức, chứ không phải là hưng phấn, sau trận thắng 2-0 trước đại kình địch Marseille hôm Chủ nhật. Hơn nữa, những cầu thủ tấn côngcủa Lyon đã trở thành nạn nhân của lối chơi bạo lực mà đội chủ nhà chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Dường như cách phòng ngự duy nhất của Caen là đốn ngã bất cứ cầu thủ áo trắng nào có bóng trong phạm vi 10 mét cách vòng cấm địa nhà.

Caen (trái) bất ngờ đánh bại Lyon- Ảnh Getty

Điều đáng ngạc nhiên hơn là lối chơi "chém đinh chặt sắt" ấy đã được trợ giúp một cách đắc lực bởi sự non nớt và nhân từ của ông trọng tài chính Said Enjimi. Trong hiệp 1, ông vua áo đen 38 tuổi này đã bỏ qua ít nhất là 2 tình huống rút thẻ đỏ dành cho Caen, bởi những cú vào bóng từ phía sau hay phạm lỗi trong tình huống mà Lyon phản công.

Bất chấp sức ép và sự ức chế như vậy, đội khách vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Bafetimbi Gomis có pha dứt điểm cận thành ngay đầu trận, trong khi cú sút phạt của Michel Bastos ở phút 37 lại đi trúng cột dọc.Bước ngoặt tại Michel d'Ornano đến ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1.

Trong một pha phản công hiếm hoi của Caen, thủ môn Hugo Lloris bị cho là phạm lỗi với tiền vệ Romain Hamouma trong vòng cấm địa. Ở tình huống không thật rõ ràng này, trọng tài Enjimi lại quyết đoán rút ra một chiếc thẻ đỏ ngay lập tức. Thủ thành tuyển Pháp chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu rời sân ở lần đầu tiên bị đuổi khỏi sân trong sự nghiệp của mình.

Hiệp 1 khép lại bằng quả đá phạt đền thành công sau đó của Benjamin Nivet. Nhưng Caen cũng chỉ tận dụng được lợi thế hơn người chưa đầy 20 phút. Chính Nivet đã trở thành tội đồ với chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 62. Trong quãng thời gian còn lại, trận đấu có vẻ "đỡ" bạo lực hơn khi mỗi đội còn 10 người trên sân. Khi ấy, thủ môn Alexis Thebaux lại trở thành nhân vật trung tâm. Anh đã có những pha cứu thua tuyệt vời trước cú sút phạt của Bastos hay tình huống Aly Cissokho dứt điểm cận thành, để giúp Caen bảo toàn chiến thắng mong manh.

Với thất bại khá cay đắng này, Lyon đã trao lại ngôi đầu bảng vào tay Montpellier. Tuy nhiên, họ chỉ kém vị trí dẫn đầu đúng 2 điểm và nỗi lo trước mắt là trận tiếp đón Bordeaux trên sân nhà vào Chủ nhật. Mùa giải vẫn còn dài ở phía trước nhưng bài toán tại Michel d'Ornano thật sự là nan giải đối với Lyon. Còn đội bóng nhỏ bé Caen, họ đang hả hê khi tiếp tục chứng tỏ sân nhà của mình vẫn là "hiểm địa" cho thầy trò HLV Remi Garde.

H.D


.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm