Entry của bạn

Lưỡng lự

05/09/2008 13:17 GMT+7 Google News

Lưỡng lự đôi lúc làm cho suy nghĩ mình chín chắn hơn, quyết định công việc tốt đẹp hơn mang lại kết quả mỹ mãn; gấp gáp có lúc phải hối hận, tiếc rẻ khi mình không chờ đợi thời cơ cho thật chín mùi, vội vàng lại gặp nhiều chông gai, cách trở. Lưỡng lự hoài nhiều khi mang đến kết quả dở dở ương ương, chẳng việc nào ra việc nào.

Tôi thành lập blog này lần đầu tiên dùng để cổ động cho cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” của đài truyền hinh TP.HCM. Cuộc thi kết thúc, chuyển sang giới thiệu một số bài ca cổ hay, giới thiệu tiểu sử một số nghệ sỹ mà mình biết. Có nhiều lúc cũng muốn viết một số entry về bản thân nhưng cứ chần chờ, nấn ná hoài không biết có nên viết luôn vào đây hay dành trọn Blog này cho cải lương, thành lập một Blog khác cho riêng mình. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt… cảm xúc vơi dần.

Tôi hiện đang xài 2 số DTDD. Một số đã theo mình ngay từ những ngày đầu mới xài DT và đã theo mình suốt từ đó đến nay. Cách đây 3 năm, một người bạn quen biết để lại cho một số DT đẹp, xài số đẹp thì thích, bỏ số cũ thì không nỡ. Cuối cùng, ôm cùng lúc 2 số DT.

Em và tôi, đã bao lần thong dong trên phố những tối cuối tuần, cùng nhau tỉ tê ở hết các quán café lớn nhỏ trong thành phố, nói biết bao là chuyện trên trời dưới đất, duy chỉ có một câu là chưa nói. Đã mấy lần mấp mé nhưng thôi, khoan đã, để xem sao, không nên vội, chuyện quan trọng mà. Bẵng mấy tháng cuối năm không gặp, em đi học, tôi làm xa. Tết này ĐT hỏi thăm, em vẫn nũng nịu, vẫn phong cách nói chuyện như ngày nào: “năm nay em vô sớm, không nghỉ nhiều như mọi năm, em để dành phép cho tháng 4 này, anh bỏ ống heo cho em đi nhé!”….
 
Cailuong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm