V-League

Luận “Vua”

23/02/2010 15:17 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm hỏi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vì sao ông chỉ định ông Nguyễn Văn Mùi tiếp tục làm Chủ tịch HĐTT QG? Ông Hỷ đáp nhanh vì “Mùi có uy tín. Bóng đá Việt Nam cần những người có uy tín cáng đáng những vị trí chủ chốt”.

Quả thật, nếu không thực sự có uy tín, thì uy quyền kiểu nào ông Mùi cũng khó mà đạt số phiếu 99,08% để rồi qua mặt 5 ứng viên khác và tái cử cái ghế “vua của vua”.

Nhớ nhiệm kỳ trước, để chọn ra một vị Chủ tịch HĐTT QG là cả một bài toán hóc búa. Người tài không thiếu, nhưng để tìm ra người thực sự không tì vết một cách tương đối trong bối cảnh BĐVN chìm dài trong tiêu cực trước năm 2005, thì băn khoăn lắm. Và rồi, ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã chọn Nguyễn Văn Mùi, khi Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng- Nguyễn Bá Thanh đảm bảo “lý lịch” ông Mùi ổn! Cũng như ông Dương Văn Hiền, 3 năm liên tiếp đoạt danh hiệu Còi vàng, đa số anh em trong nghề đều quyết liệt tín nhiệm.


Sau khi Còi vàng Dương Văn Hiền giải nghệ một cách bất đắc dĩ, trọng tài Võ Minh Trí trở thành gương mặt sáng giá nhất trong giới trọng tài VN.

Xét thời còn làm nghề, ông Mùi cũng được giới trọng tài trong nước nể trọng, đặc biệt ở độ “lì” khi được đặt chết biệt danh “vua thẻ”, cũng như sự thông minh trong việc vận dụng “luật 18”.

Nhân nói chuyện bản lĩnh, thì đến giờ phút này Dương Văn Hiền vẫn xứng đáng được tôn vinh. Chính cái sân Thanh Hoá năm 2007 đã làm nên sự khác biệt giữa Hiền và Trí (Võ Minh Trí). Xa hơn chút là đồng hương Lương Thế Tài. Ông Tài là một trong những TT FIFA đầu tiên, nhưng đã giải nghệ sớm ở độ tuổi tài năng rực rỡ nhất vì không chịu nổi sức ép.


Sau khi Dương Văn Hiền gặp sự cố chấn thương ở SEA Games 25, thời của Võ Minh Trí đã đến. Đồng nghiệp cũng ghi nhận bản lĩnh của ông Trí “cào” đã được nâng cấp rất nhiều sau sự cố sân Thanh Hoá năm nào. Ông Trí cũng có cái “chất riêng” khi không cần phải chiều lòng ai, và chú tâm làm nghề. Có vẻ giống câu nói của Lee Nguyễn mới đây: “Tôi đến Việt Nam để đá bóng chứ không phải sống để làm vừa lòng HLV trưởng, hay đồng đội”.


Để trở thành TT giỏi ở ta, nói kiểu chơi chữ cần hội đủ 4 yếu tố Hiền-Trí-Tín-Dũng, thiếu một cái là hỏng. Như cảnh phản ứng vô lối, việc không hiếm đội sẵn sàng dùng tiền để bắn “thủng” TT, nếu không “Dũng” thì cũng rất dễ đánh mất mình.


Nhìn lại các TT trước, cùng thời và sau Dương Văn Hiền, Võ Minh Trí, rất nhiều người cũng giỏi chuyên môn, có độ “lỳ” như Nguyễn Tuấn Hùng, Vũ Trọng Chiến, Từ Minh Đăng, Phạm Hữu Lộc, Lê Văn Tú... nhưng rồi, cũng dang dở sự nghiệp vì không giữ được mình. Hay như cú “bẻ còi” mới đây của TT Phạm Bá Hoà trên sân Gò Đậu vì bản lĩnh kém, đang làm ngao ngán ngay cả giới cầm cân nảy mực.    


“Phải thực sự yêu nghề, có trách nhiệm với nghề hơn nữa. Bên cạnh chuyên môn, phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tư cách. Thế mới trở thành TT giỏi được”, có lẽ ông Mùi đã nhiều lần tâm tình với quý tử của mình, TT trẻ Nguyễn Trọng Thư, như thế!


Soi khắp giới TT, cuộc đua đến danh hiệu Còi vàng năm nay chỉ còn mỗi ông Võ Minh Trí là vô đối, đấy không phải là tín hiệu tích cực cho sự chuyển biến của TT VN.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm