Thế nên, khi HN T&T không có Công Vinh, thiếu Benecio và hàng thủ khuyết một vài vị trí nữa, chuyến đi Thanh Hóa Chủ nhật này sẽ là một thử thách thật sự cho ngôi vị đầu bảng.
Benecio là tiền vệ duy nhất trong số các cầu thủ ngoại ở HN T&T. Khi vắng anh, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải điều chỉnh. Nếu ông dùng trung vệ Kitizo, một cựu binh của Thanh Hóa, thì cặp trung vệ của họ sẽ toàn “Tây”. Và điều này chỉ hợp với chiến thuật đổ bê tông, rình rập. Nếu sự thay thế là Gonzalo, thì HN T&T sẽ thiên về công nhiều hơn vì đây là một tiền đạo. Nhưng vấn đề là Gonzalo sẽ đá trung phong cùng với Francois hay anh lệch sang cánh trái để Sỹ Cường bó vào trong chơi cùng với Hồng Minh và Duy Nam. Cho tới lúc này, Duy Nam chơi khá tồi ở HN T&T, Hồng Minh có dấu hiệu tuổi tác và chỉ thiên về cầm bóng. Chỉ có Sỹ Cường may ra mới tạo đột biến. Nhưng bộ tứ tấn công gần như hoàn chỉnh lại mất tới 2 mắt xích (Vinh, Benecio) thì khó có thể đạt tới sự nhuần nhuyễn và hiệu quả.

HN T&T (trái) liệu có thắng dễ LS.Thanh Hoá ngay trên tại Thanh Hoá như họ từng làm được ở mùa 2009?
Kankam cùng với Nguyễn Anh Tuấn đã có 4 trận không thủng lưới liên tiếp, rồi mới phải nhận tới 4 bàn thua liền. Đó không phải là kết quả của sự mệt mỏi, mà trên thực tế, họ bị khắc chế về mặt tâm lý bởi ông thày cũ Lê Thụy Hải và trên hết là sự lựa chọn sai về mặt chiến thuật, quá say mê tấn công và thiếu chiều sâu ở hàng thủ khi đá sân khách.
Có một vấn đề nữa, trở nên nan giải hơn, khi Đình Tùng gần đây không còn ghi bàn nữa, có dấu hiệu quá tải, và chân sút mới được nội hóa Lê Tostao vẫn tịt ngòi. Trong khi đấy, khả năng săn bàn của các vị trí còn lại không cao. Công Huy sút phạt may mắn vào gôn. Khánh Lâm và Văn Thắng chỉ lên tiếng khi Ninh Bình cho họ ghi bàn danh dự. Tiền vệ Văn Hiển từ khi rời HPHN năm 2008 mới chỉ ghi đúng 1 bàn. Còn Lima và Da Silva thiếu sự ổn định dù mỗi người nhận lương gần 200 triệu/tháng.
Nhưng xét về mặt lối chơi, dù HLV Vũ Trường Giang có một sự chỉ đạo rất kỳ lạ là các bạn hãy tự chọn lối chơi vì đã đá với nhau lâu rồi và rất hiểu nhau, thì Lam Sơn Thanh Hóa giờ đây lại đá khá mạch lạc, và nhiều lúc có thể đẩy cao tốc độ tấn công.
Mùa này, Lam Sơn Thanh Hóa chưa thắng được bất cứ đội bóng miền Bắc nào. Nếu biến HN T&T trở thành nạn nhân thì đó sẽ là một chiến công. Nhưng lẽ nào HN T&T lại chịu đầu hàng, khi mà mùa trước, họ còn vùi dập Thanh Hóa “xịn”. Ngôi đầu bảng đang bị đe dọa, chưa phải là Khánh Hòa hay Bình Dương, mà bởi chính SHB.ĐN. SHB.ĐN trên cả một chặng đường dài sẽ “canh gác” cho HN T&T (2 đội cùng của bầu Hiển), nhưng họ không thể lỏng chân trước HPHN, nên SHB.ĐN có thể sẽ có 3 điểm.
Ngôi đầu V-League vòng này có lẽ sẽ đổi chủ.
|
Phong
độ LS.TH HN.T&T Đối đầu 06/06/09
HN.T&T-LS.TH 1-0 |