V-League

LS.TH – ĐT.LA 0-0: Hàng công vô duyên, chủ nhà bị cầm chân

18/07/2010 21:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Gặp Đồng Tâm.LA không quá mạnh trên sân nhà được xác định là cơ hội tốt để LS. Thanh Hóa giành 3 điểm, đồng thời tạm bứt xa ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, việc hàng công của đội chủ nhà quá vô duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đã khiến đội bóng xứ Thanh chỉ có được một kết quả hòa đầy thất vọng.

Đang nằm ở vị trí thứ 12, LS.Thanh Hóa bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải khi họ liên tục có 2 trận “chung kết ngược” trước Đồng Tâm.LA và Navibank.SG ở vòng 19 và 20. Cơ hội giành 3 điểm của đội bóng xứ Thanh tập trung vào trận đấu với ĐT.LA, bởi họ được thi đấu trên sân nhà.

Đình Tùng (trái) chơi mờ nhạt khi gặp ĐT.LA


Dù vắng Thanh Hải và Xuân Hợp vì bị treo giò, nhưng các cầu thủ LS.Thanh Hóa đã sớm chứng tỏ được ưu thế sân nhà với thế trận áp đảo trước ĐT.LA ngay từ những phút đầu trận đấu. Đội chủ nhà tập trung vào những đường chuyền dài vượt tuyến và tấn công biên. Ngay ở phút thứ 4, từ đường tạt bóng của Văn Thắng bên cánh phải, Mauro Santos ở vị trí khá thuận lợi ngay trên vạch 5m50, nhưng anh lại đánh đầu hụt khá đáng tiếc. 1 phút sau, đến lượt Đình Tùng có pha tung móc cận thành, nhưng niềm vui vẫn không đến với chủ nhà.
Chơi rất “biết mình biết người”, các cầu thủ ĐT.LA chủ động đá chậm với chiến thuật phòng thủ phản công. Dù bị ép nhưng đội bóng của HLV Ricardo vẫn thể hiện tính hiệu quả và sự nguy hiểm trong lối chơi của mình dưới sự “dẫn dắt” của đội trưởng Minh Phương. Phút 15, Antonio Carlos bên cánh phải, thực hiện một đường căng ngang như đặt để Tshamala đệm bóng vào khung thành trống trải, nhưng bóng lại đi vọt xà khá đáng tiếc. Các cổ động viên đội chủ nhà đã được một phen thót tim. Chưa hết, từ phút thứ 18 đến 20, Antonio Carlos, Martins Maquemba và Tshamala có thêm 3 tình huống dứt điểm trong tư thế thuận lợi, song bóng đều đi chệch cột dọc khá đáng tiếc.           


LS.TH (áo xanh) tấn công nhiều những không ghi được bàn thắng

Trong khi đó, dù có thế trận áp đảo khá thuận lợi nhưng những pha phối hợp của đội chủ nhà tỏ ra khá đơn điệu và bế tắc. Những pha lên bóng quen thuộc ở hai biên cũng không còn hiệu quả như trước, cho dù đã có những lúc hàng thủ của ĐT.LA chơi khá lúng túng. Trên hàng tấn công, tiền đạo Đình Tùng vẫn rất năng nổ nhưng anh lại chơi có phần cá nhân nên cầu thủ mang áo số 2 này đã khiến không ít cổ động viên nhà phải thất vọng khi chứng kiến những cú sút “lên trời” trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, LS.Thanh Hóa đẩy nhanh hơn tốc độ tấn công và dâng đội hình lên khá cao. Dù vậy, họ vẫn vấp phải một hàng thủ chơi rất chặt chẽ và kỷ luật của đội khách. Phút 50, HLV Vũ Trường Giang quyết định tung Bảo Khanh vào sân thay cho Đình Tùng, cầu thủ chơi mờ nhạt trên hàng công của đội chủ nhà.

Sự có mặt của Bảo Khanh đã cải thiện rõ rệt sức tấn công của đội chủ nhà. Trong khi đó, hai tiền vệ chơi rất năng nổ khác là Dembele và Văn Thắng đã khiến khung thành của đội khách không ít lần phải chao đảo. Phút 66, LS.TH có bóng trong tư thế rất trống trải ngay trên vạch 16m50, song tiền vệ người Mali này lại dứt điểm đi vọt xà. 2 phút sau, từ đường chuyền của Bảo Khanh, Dembele băng lên đối mặt với thủ môn Tuấn Phong và cầu thủ mang áo số 31 này lại tâng bóng đi vọt xà. Đáng tiếc nhất là pha cứa lòng chân trái rất điệu nghệ ở phút 70 của anh nhưng bóng lại tìm tới xà ngang rất đáng tiếc.

Một cầu thủ khác gây thất vọng trên hàng công của LS Thanh Hóa là Mauro Santos. Cựu cầu thủ của SLNA này có ít nhất hai cơ hội đánh đầu cận thành khá ngon ăn, nhưng đều không thành công. Những phút cuối trận, đội khách ĐT.LA chủ yếu tập trung phòng thủ để chống đỡ những pha hãm thành của đội chủ nhà. Dù tung Lê Tostao vào sân, nhưng LS Thanh Hóa vẫn không thể đưa được bóng vào lưới của thủ môn Tiến Phong.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 0-0. Trận hòa đầy thất vọng này khiến LS Thanh Hóa tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12. Còn đối với ĐT.LA, 1 điểm trên sân Thanh Hóa cũng không phải là một kết quả tồi.


Phát biểu sau trận đấu:
+ HLV Ricardo:Đây là một trận đấu hay, hai đội đã có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi rất tiếc với những cơ hội ghi bàn mà ĐT.LA đã bỏ lỡ trong hiêp 1. Kích cỡ sân quá nhỏ cũng đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của chúng tôi. Dù sao 1 điểm cũng là rất quý giá với chúng tôi”.

+ Trợ lý Đàm Văn Hải: Các cầu thủ của chúng tối đã chơi tốt trong trận đấu này. Hàng công quá vô duyên đã từ chối của LS Thanh Hóa những bàn thắng mười mươi. Cơ hội trụ hạng vẫn còn nguyên đối  với chúng tôi ở các trận tới”.


Bài & ảnh:  Hưng Khánh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm