Từ C1 đến Champions League, Real Madrid và Liverpool đã có 4 cuộc đối đầu trước trận chung kết mùa này, nhưng đến giờ ít ai còn nhớ đến bàn thắng của Alan Kennedy ở Parc des Princes vào ngày 29/5/1981. Lịch sử có thể đã khác đi nếu Kennedy không có mặt trong chuyến bay tới Paris năm đó thì “The Reds” chẳng thể thống trị châu Âu giai đoạn này.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ C1 đến Champions League, Real Madrid và Liverpool đã có 4 cuộc đối đầu trước trận chung kết mùa này, nhưng đến giờ ít ai còn nhớ đến bàn thắng của Alan Kennedy ở Parc des Princes vào ngày 29/5/1981. Lịch sử có thể đã khác đi nếu Kennedy không có mặt trong chuyến bay tới Paris năm đó thì “The Reds” chẳng thể thống trị châu Âu giai đoạn này.

Hai giờ trước khi gặp Real Madrid trong trận chung kết Cup C1 năm 1981 tại Parc des Princes, Kennedy và các đồng đội Liverpool vướng bận vào một chuyện không đâu vào đâu. Thay vì là các buổi tập, những thủ tục trước trận đấu, các chỉ đạo về chiến thuật của huyền thoại Bob Paisley, tất cả đều bị hoãn lại vì một tranh cãi với các hãng truyền hình xung quanh chuyện quảng cáo.

Theo phía truyền hình, Liverpool có bổn phận phải xuất hiện với logo Umbro trên áo và người ta chỉ nói đến điều này mà không nghĩ tới việc chuẩn bị của hai đội cho trận đấu lớn nhất mùa giải.

"Hoàn toàn vớ vẩn," Kennedy nhớ lại. "Một vài giờ trước trận đấu, chúng tôi phải dán băng dính lên áo người khác. Tôi làm cho Alan Hansen, anh ấy làm cho tôi và Phil Thompson làm cho Phil Neal. Tuy vậy, Bob (Paisley) phản ứng theo một cách tích cực. Ông ấy nói chúng tôi nên tập trung vào việc giành chiến thắng hơn. Thái độ của Bob luôn là nếu ai đó gây rắc rối cho chúng tôi, chúng tôi sẽ vượt qua và đó là những gì chúng tôi đã làm."

Tại Parc des Princes, Liverpool tuân thủ những chỉ dẫn của Paisley khi Kennedy di chuyển từ cánh trái vào để tung cú sút ghi bàn thắng quyết định ở phút 82. Pha dứt điểm của hậu vệ trái này đã giúp Liverpool có được danh hiệu Cup C1 lần thứ ba trong 5 năm, thời mà các đội bóng Anh hoàn toàn thống trị châu Âu.

Vậy nhưng, lịch sử và trận chung kết Cup C1 đó có thể sẽ khác đi nếu như Kennedy vắng mặt.

"Tôi đã bị gãy cổ tay ở lượt đi vòng bán kết trước Bayern Munich và các bác sĩ nói rằng, tôi sẽ phải nghỉ trong 10 tuần," Kennedy, cầu thủ gia nhập Liverpool từ Newcastle với giá 300.000 bảng vào năm 1978 nói. "Tôi muốn ra sân nhưng chúng tôi không thể tìm ra giải pháp nào, băng tay lại hay bó bột. Cuối cùng, tôi đã phải nẹp một miếng kim loại ở cổ tay. Nó hơi vướng và nếu ở thời bây giờ, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Thật may cho Liverpool là khi Kennedy ngồi nghe đài ở Merseyside do các trận đấu tại châu Âu lúc đó hiếm được truyền hình, họ đã hoà 1-1 ở Munich để lọt vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách bất chấp chấn thương của Kenny Dalglish.

Một tháng sau, Kennedy lên máy bay tới Paris nhưng cũng không chắc liệu anh có ra sân hay không. Ít nhiều thì lúc đó, tinh thần của anh cũng phấn chấn vì không khí tại thủ đô nước Pháp. "Chúng tôi bay từ Liverpool trên chiếc Aer Lingus vào ngày thứ hai," Kennedy nhớ lại. "Rất nhiều CĐV chờ đón chúng tôi tại sân bay. Chúng tôi ở Versailles trong một đêm và rồi di chuyển tới một khách sạn ở trung tâm. Tại đó cũng có nhiều CĐV nhưng điều may mắn với chúng tôi là có gia đình và bạn bè xung quanh.”

Trong khi một số thành viên của Liverpool từng có mặt ở hai trận chung kết Cup C1 trước đó (năm 1977 và 1978 khi Liverpool đánh bại Monchengladbach và Club Bruges), với Kennedy lại là lần đầu tiên. Vì thế mà anh không ngủ nhiều được, một phần do luôn nghĩ về trận đấu và một phần do đau cổ tay.

Đến ngày thi đấu, các cầu thủ ăn thịt bò vào lúc 12 giờ 30 và rồi về phòng ngủ trưa. Tới 4 giờ, trợ lí Ronnie Moran đánh thức họ dậy và tập trung ở nhà hàng khách sạn để ăn nhẹ. Đồ ăn chỉ có bánh mì và trà. Khi xe buýt tới sân, tất cả đều không biết chính xác đội hình ra sân như thế nào.

"Bob thông báo đội hình thi đấu khi chúng tôi ở trên sân," Kennedy nói. "Thật sốc khi biết mình có tên và tôi có lẽ đã không có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lí. Thế nhưng, ngay khi HLV chọn bạn, bạn cần bình tĩnh lại và sẵn sàng."

Bên phía đội hình của Real Madrid cũng có 1-2 gương mặt quen thuộc là Uli Stielike, tiền vệ người Đức từng khoác áo Monchengladbach khi gặp Liverpool năm 1977 và cựu tiền vệ cánh của West Brom cùng đội tuyển Anh, Laurie Cunningham. Ngoài họ, các cầu thủ Liverpool chẳng biết gì về đối thủ của mình.

Trận chung kết là một màn trình diễn rời rạc, thiên về chiến thuật trên một mặt sân không tốt. Jose Antonio Camacho, người về sau dẫn dắt Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, bỏ lỡ một cơ hội mở tỉ số tuyệt vời, trong khi Graeme Souness không thắng được thủ môn Agustin Rodriguez sau đường chuyền của Dalglish.

Khi trận đấu trôi về cuối, Liverpool ngày càng áp đảo. Với Phil Neal bắt chặt Cunningham bên cánh phải, Kennedy có nhiều khoảng trống hơn ở bên trái để lao lên.

8 phút trước lúc hết giờ, một trong những tình huống tấn công của cầu thủ 26 tuổi này đã tạo nên khác biệt của trạn đấu. "Tôi không nghĩ về việc ghi bàn mà chỉ nghĩ nếu tôi có thể lao lên như vậy, tôi sẽ tạo không gian cho Souness, McDermott hoặc Dalglish," Kennedy cho biết. "Nhưng Dalglish đứng ngoài khu phát bóng, vì thế tôi đã lao vào khoảng trống phía trước, khống chế bóng rồi tung cú sút."

“Sự thực là Liverpool thi đấu như thể họ sẽ là những nhà vô địch và chiến thắng đã đến sau khi họ bước qua không phải là một cơn bão mà là những cơn mưa rào mà người Paris đã phải tránh cả ngày.” Phóng viên David Lacey bình luận trên Guardian.

Thất bại ở chung kết khiến cầu thủ Garcia Cortes cảm thấy như anh đã chấm dứt sự nghiệp với Real Madrid. Gia đình Cortes đã ghi hình trận chung kết cho anh nhưng khi trở về Madrid, anh đã lấy cuộn băng video và ném khỏi cửa sổ.

Mạnh Hào

Đội hình hai đội, Trọng tài K Paloti (Hungary). Khán giả 84.000.