Thiếu quân, vắng tướng, nhưng Hà Nội FC vẫn thắng chủ nhà Nam Định 2-0 để thách thức cả V-League 2018 bằng thành tích bất bại. Trong khi đó Than Quảng Ninh gây thất vọng khi thua ngay trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa. Đó chính là những điểm nhấn của vòng 8.

(Thethaovanhoa.vn) - Thiếu quân, vắng tướng, nhưng Hà Nội FC vẫn thắng chủ nhà Nam Định 2-0 để thách thức cả V-League 2018 bằng thành tích bất bại. Trong khi đó Than Quảng Ninh gây thất vọng khi thua ngay trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa. Đó chính là những điểm nhấn của vòng 8.

HÀ NỘI QUÁ MẠNH

Đội bóng thủ đô đang tỏ ra không có đối thủ ở thời điểm hiện nay với phong độ và hiệu quả thi đấu cực kỳ ổn định. Chiến thắng 2-0 trước Nam Định ngay trên sân Thiên Trường ở vòng đấu vừa qua không chỉ giúp Hà Nội tiếp tục vững vàng ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, mà nó còn nối dài chuỗi trận bất bại của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm lên con số 8, trong đó có 6 trận thắng.

Vòng này, Oseni lại tiếp tục ghi bàn và 11 bàn thắng của tiền đạo này chiếm hơn nửa số bàn mà đội bóng thủ đô có được từ đầu mùa giải. Niềm vui của Hà Nội sau vòng 8 cũng là nỗi buồn của Nam Định, khi đội bóng thành Nam tiếp tục bị nhấn chìm ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

BẤT NGỜ BÌNH DƯƠNG

Những gì Bình Dương đang thể hiện thực sự là bất ngờ lớn ở V-League trong hơn 1 tháng gần đây. Dưới bàn tay của HLV Trần Minh Chiến, đội bóng đất Thủ chơi ngày một hiệu quả và chiến thắng trước Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tính cả trận thắng ở vòng này, Bình Dương đã bất bại 5 trận, cùng với thành tích lọt vào bán kết Cúp Quốc gia, tất cả đang tạo nên những hi vọng tốt đẹp cho đội bóng đất Thủ vào cuối mùa giải. Bình Dương đang từng bước hồi sinh và sự trở lại của họ khiến cho cuộc đua của V-Leaue trở nên hấp dẫn hơn.

CÚ VẤP CỦA THAN QUẢNG NINH

Cuộc đối đầu tâm điểm của vòng đấu thứ 8 giữa Than Quảng Ninh với FLC Thanh Hóa cuối cùng đã kết thúc theo một kịch bản không như mong muốn của người hâm mộ đất Mỏ. Những sai lầm cá nhân nối tiếp nhau đã khiến Than Quảng Ninh thất bại 1-3 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân Cẩm Phả và trận thua này đã gióng lên hồi chuông báo động với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi họ chỉ có được 4 trong số 12 điểm tối đa ở 4 trận gần đây.

Trong khi đó ở chiến tuyến bên kia, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có thể nở nụ cười mãn nguyện với chiến thắng đầu tay và FLC Thanh Hóa đã tạm thời có mặt trong tốp 5 trên bảng xếp hạng chỉ sau 3 trận nhà cầm quân này dẫn dắt.

TPHCM ĐANG KHỦNG HOẢNG?

TPHCM đã trắng tay trong chuyến làm khách tại sân Hòa Xuân trong ngày Phi Sơn trở lại và thất bại 0-3 trước SHB Đà Nẵng là nỗi buồn khó nuốt trôi của thầy trò HLV Toshiya Miura. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản đưa ra lời phàn nàn về sự nương tay của trọng tài Nguyễn Trung Kiên với các pha vào bóng gây nguy hiểm của các cầu thủ Đà Nẵng và cho rằng đó là một trong những nguyên nhân khiến TPHCM bại trận.

Dù vậy, dưới góc độ chuyên môn, rõ ràng thất bại của TPHCM là không thể tránh khỏi với hàng loạt hạn chế ở hàng phòng ngự. Sau sự ra đi của Công Vinh ở vị trí quyền Chủ tịch CLB, dường như TPHCM đang rơi vào một cuộc khủng hoảng và nó ngày một có dấu hiệu lan rộng.

BÁO THỂ THAO & VĂN HÓA