Vào lúc Cristiano Ronaldo nâng cao Quả bóng Vàng thứ 5 trên đỉnh tháp Eiffel cùng với những huyền thoại của Real Madrid, phía sau màn hình bắt trọn nụ cười rạng rỡ của tiền đạo người Bồ Đào Nha, một câu hỏi lớn vang lên: Anh sẽ đứng ở đâu vào năm tới, sau kì World Cup 2018 đầy bí ẩn ở nước Nga?

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc Cristiano Ronaldo nâng cao Quả bóng Vàng thứ 5 trên đỉnh tháp Eiffel cùng với những huyền thoại của Real Madrid, phía sau màn hình bắt trọn nụ cười rạng rỡ của tiền đạo người Bồ Đào Nha, một câu hỏi lớn vang lên: Anh sẽ đứng ở đâu vào năm tới, sau kì World Cup 2018 đầy bí ẩn ở nước Nga?

TRÊN ĐỈNH THÁP EIFFEL, CÓ CẢ NHỮNG NGỌN GIÓ U SẦU

Hầu hết chúng ta có vẻ như đã lãng quên những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo tại Gala trao giải Quả bóng Vàng FIFA 2013, đó là sự hòa trộn của những cảm xúc phức hợp, của hạnh phúc không thể được giải thoát chỉ với một danh hiệu lớn như thế, của cảm giác chiến thắng Leo Messi, của tất cả những niềm uất hận tiền đạo này phải gánh chịu trong cái bóng tỏa ra từ thiên tài người Argentina 4 năm liên tiếp.

Vì để có được giây phút quan trọng như vậy, Cristiano Ronaldo, với tất cả sự tôn trọng, đã cần đến một chút tiểu xảo của Chủ tịch FIFA lúc đó là ông Sepp Blatter, người quyết định gia hạn thời điểm bỏ phiếu bình chọn Quả bóng Vàng sau hai lượt trận play off World Cup 2014 để cứu vãn mối quan hệ có nguy cơ đổ vỡ với Florentino Perez, Cris Ronaldo, cũng như Dải thiên hà. Và CR7, với 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển để giúp Bồ Đào Nha giành vé vớt tới Brazil, chiếm trọn sự chú ý của giới truyền thông và sự tán thưởng của toàn bộ thế giới bóng đá.

"Trước tiên tôi muốn nói lời cảm ơn tới các đồng đội ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, nếu không có sự nỗ lực của tất cả, thì tôi không có được vị thế này. Tôi rất hạnh phúc, vì thật khó để giành được danh hiệu này", Ronaldo, vào ngày 14/1/2014, khóc ngon lành trước mặt mẹ anh, cậu con trai Cristiano Junior, và Irina Shayk, cô bạn gái người mẫu nóng bỏng mà giờ đã trở thành hôn thê với nam tài tử Bradley Cooper.

Không, đó là khoảnh khắc không thể bị bỏ qua, nếu như chúng ta biết rằng, đó mới thật sự là lúc để bắt đầu cho một huyền thoại vĩ đại đến như vậy ở thời điểm hiện tại. 4 năm sau, những dư vị của Quả bóng Vàng vẫn còn ngọt ngào như kéo dài mãi.

RONALDO - MESSI: CUỘC ĐUA GIỜ MỚI BẮT ĐẦU

"Cuộc đua của tôi và Leo Messi giờ mới thật sự bắt đầu", hai tháng trước ở Gala trao giải The Best của FIFA, tiền đạo người Bồ Đào Nha nhìn thẳng vào mắt các phóng viên, những người đã tỏ ra nghi ngờ vào khả năng thống trị thế giới của anh và đồng nghiệp đến từ Barcelona. Chỉ một tuần sau, Real Madrid bị Tottenham hạ gục ở Wembley, và kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí thứ hai.

Những điều này được Ronaldo nhắc lại, một lần nữa, ở trên đỉnh tháp Eiffel với sự lộng lẫy của 5 Quả bóng Vàng trong sự nghiệp, vào thời điểm mà La Liga đang trở thành cuộc chiến không thể biết đâu là điểm đến của Dải thiên hà. Trong khi ở cựu lục địa, mọi thứ chỉ suôn sẻ với riêng ngôi sao của nó, Cris Ronaldo, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 9 bàn thắng. Và Real Madrid thì không phải là ứng cử viên lớn cho chức vô địch nữa.

Hãy gượm lại, năm 2018 là một năm phức tạp với tất cả những ai muốn giành Ballon d'Or, ở đó Ronaldo, Leo Messi, Neymar Jr, và thậm chí là cả Antoine Griezmann, Eden Hazard hay Kevin de Bruyne, những người được nhắc đến phía sau hai ngôi sao này, sẽ phải trải qua mùa Hè nóng bỏng ở nước Nga với vô số những bí ẩn không thể giải mã.

Chúng ta nhớ rằng, năm 2006, ảo thuật gia Ronaldinho, người đã giúp Barcelona giành danh hiệu Champions League lần đầu tiên sau 14 năm, tưởng như có một bước đệm hoàn hảo để có thể tóm gọn Ballon d'Or thứ hai trong tay, nhưng kết thúc kì World Cup ở nước Đức, Fabio Canavaro với chức vô địch thế giới cùng Italy mới là người chiến thắng vào cuối năm đấy, cùng lúc này thì Ronaldinho chỉ về thứ 4 với 73 điểm, sau Gigi Buffon và Thierry Henry. Một phần thưởng bất thường với huyền thoại người Italy, nhưng với 53 nhà báo châu Âu, Canavaro mới là người hay nhất.

RONALDO SẼ THẾ NÀO VÀO NĂM TỚI?

Quay trở lại câu hỏi được nói đến trước đó, Ronaldo sẽ thế nào vào năm tới, nếu như Champions League không phải là sự bảo đảm cho danh hiệu Ballon d'Or, và Real Madrid trở nên thiếu tin cậy mùa bóng này? Bồ Đào Nha sẽ phải là câu trả lời lý tưởng cho ngôi sao của nó, trong cuộc cạnh tranh với bất kì ai, dù cho đội bóng bán đảo Iberia chỉ đứng thứ 8 trong mắt các nhà cái về khả năng giành cúp ở nước Nga.

Điều đáng lưu ý vào mùa Hè 2016, Bồ Đào Nha cũng bị các hãng cá cược xếp ngoài top 5 các đội có thể lên ngôi ở châu Âu, và thậm chí, anh cùng các đồng đội ở vào tình thế chênh vênh từ vòng bảng cho đến tận chung kết, rồi cuối cùng đăng quang một cách ngoạn mục trước mắt chủ nhà Pháp.

Nhưng World Cup không phải là chỗ cho những kẻ ngoại đạo, lịch sử của giải đấu hay nhất hành tinh chỉ ghi nhận hai trường hợp đặc biệt trong 3 thập kỉ qua là Pháp của huyền thoại Zinedine Zidane, và Tây Ban Nha với triết lý bóng đá đặc thù đã tạo ra nền tảng thành công kéo dài đến 4 năm.

Bồ Đào Nha, dù vô địch châu Âu với bộ khung dựa trên Cris Ronaldo, Pepe hay Neto, bổ sung thêm những cái tên hứa hẹn khác như Andre Silva, Bernado Silva hay Adrien, nhưng chắc chắn đó không phải là tập thể giàu chất lượng nếu so với Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil hay thậm chí là Anh.

Đội bóng này không có được triết lý chơi bóng đặc biệt để trở thành một Tây Ban Nha thứ hai, và cũng không có một thế hệ vàng dày dạn kinh nghiệm để lên ngôi như Pháp. Nhìn lại cuộc phiêu lưu của nhà vô địch châu Âu 2016 tại giải đấu này gần một thế kỉ qua, người ta chỉ thấy có hai điểm sáng duy nhất là họ đứng thứ 3 năm 1966, đứng thứ 4 năm 2006. Tính gần hơn, trong hai giải đấu gần nhất, Bồ Đào Nha không thể đi xa hơn vòng 2. Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Vì World Cup không dành cho những tay mơ, và đội bóng của Ronaldo nằm trong số đó.

Thật phi lý khi dự đoán người sẽ giành Ballon d'Or 2018 vào thời điểm mà mọi thứ vẫn là con số không với tất cả những ngôi sao bóng đá. Nhưng với tất cả sự hiểu biết của mình, bạn có dám tin rằng, Bồ Đào Nha sẽ vô địch World Cup 2018 để giúp Ronaldo giành Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp?

Trần Dũng