Cuộc đối đầu Hà Nội và SLNA đã diễn ra kịch tính và quyết liệt đúng với tính chất của một trận đấu tâm điểm của V-League 2022. Thậm chí, một tấm thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra.

Cuộc đối đầu Hà Nội và SLNA đã diễn ra kịch tính và quyết liệt đúng với tính chất của một trận đấu tâm điểm của V-League 2022. Thậm chí, một tấm thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra.

 

Sân Hàng Đẫy tràn ngập sắc áo của SLNA

Sân Hàng Đẫy tràn ngập sắc áo của SLNA

CĐV SLNA đã tới sân Hàng Đẫy từ sớm và phủ kín một góc sân bằng màu vàng-xanh, màu truyền thống của CLB SLNA.

 

Chú thích ảnh
Trong mọi tình huống, các cầu thủ Hà Nội và SLNA đều tranh chấp bóng quyết liệt. Xuân Mạnh tình huống này buộc phải đánh đầu trong tư thế khó vì chịu áp lực truy cản từ Duy Mạnh. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Xuân Tú nỗ lực che bóng đi hết đường biên ngang. Văn Đức cũng nỗ lực theo đuổi giành bóng tới cùng. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Văn Đức tranh chấp bóng quyết liệt với Văn Kiên. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Sự quyết liệt trong từng pha bóng đã giúp SLNA phong tỏa các mũi tấn công nguy hiểm của Hà Nội. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Tuấn Hải lui về hỗ trợ phòng ngự. Anh rất tích cực trong từng pha bóng. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Tuấn Hải cố gắng cướp bóng ngay bên phần sân của SLNA. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Thành Chung (số 16) đã có 1 bàn thắng vào lưới SLNA trong trận đấu này. Tuy nhiên, trong các pha bóng khác, cầu thủ của Hà Nội cũng gặp phải không ít vất vả trong tranh chấp. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải cắt bóng, ngăn không cho Hùng Dũng có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Minh Hoàng. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải có một tình huống làm mất bóng ở trước vòng cấm sau khi Đậu Văn Toàn đoán được ý đồ đi bóng. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
SLNA đã gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công sau khi Olaha bị nhận thẻ đỏ trực tiếp đầu hiệp 2. Thành Chung đã lao lên tận giữa sân để xoạc bóng trong chân của Oseni. Dù trọng tài đứng ngay trước mắt nhưng các cầu thủ cũng không ngần ngại tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Đình Hoàng vào bóng bằng 2 chân với Toncic nhưng trọng tài đã không rút ra tấm thẻ nào dành cho cầu thủ SLNA. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Cầu thủ 2 bên sau đó đã xô xát với nhau. Đình Hoàng là người phải nằm sân. Ảnh: Hiệp Hoàng
Chú thích ảnh
Tấm thẻ đỏ của Olaha có thể coi là bước ngoặt của trận đấu. Điều này cũng thể hiện cho sức nóng và sự quyết liệt trong trận đấu giữa Hà Nội vs SLNA tại vòng 10 V-League 2022. Ảnh: Hiệp Hoàng

 

Quý Dậu