(TT&VH) - Khi viễn cảnh phải chơi trận play-off mở ra, người hâm mộ phố Núi lại chợt nhớ tới những lời hứa của ông chủ HA.GL cách đây một mùa bóng…Rất cay đắng và nghiệt ngã cho đội bóng đã từng 2 lần đăng quang tại V-League.
1. Đầu mùa bóng 2009, có lẽ là thời điểm rất khó quên với những người yêu mến HA.GL. Sau rất nhiều năm nhường ngôi cho ĐT.LA, Bình Dương, đội bóng phố Núi tuyên bố trở lại đường đua. Lee Nguyễn được mang về, nhóm tuyển thủ xuất sắc nhất của Đồng Tháp hội quân tại Hàm Rồng, chưa kể Sakda, Nirut… đã trở thành nội binh.
Lực lượng đó, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu phương như thành lập Cty CP bóng đá HA.GL với vốn điều lệ để hoạt động lên tới 100 tỷ đã mở ra viễn cảnh không thể sáng hơn với đội bóng phố Núi. Lời hứa chắc chắn “98% chức vô địch V-League sẽ thuộc về HA.GL” của bầu Đức càng khiến người phố Núi phát cuồng. Nhưng, rốt cuộc sau mùa bóng đó, thậm chí chỉ cần non chục trận đấu đầu tiên mọi thứ đã trở thành ảo mộng. Và người ta nói bầu Đức thất hứa…
2. Vài năm trước, phố Núi luôn là điểm đến lý tưởng của các cầu thủ. Tiền thưởng, lót tay và những hậu đãi thì “thôi rồi”. Thậm chí có chuyện, trước khi Việt Cường, Quý Sửu… kết thúc hợp đồng với đội bóng chủ quản Đồng Tháp cả năm trời, trong dịp Tết nguyên đán, bầu Đức không ngần ngại lì xì cho những cầu thủ này số tiền tương đương 1 chiếc SHi đắt giá. Và cuối cùng, bất chấp sự chèo kéo của Bình Dương, thậm chí là ĐT.LA (vốn rất gần gụi đội bóng chủ quản Đồng Tháp), tất cả những cầu thủ tinh túy nhất của bóng đá vùng sông nước đều tề tựu ở phố Núi như là 1 sự tri ân. Nhưng giờ thì không còn cảnh đó, không phải bầu Đức hết quan tâm tới đội lớn. Nhưng nhiều cầu thủ HA.GL bảo “mỗi lần bầu tới Hàm Rồng thì y như rằng ổng sang chỗ đám nhỏ ở học viện coi, còn tụi này ăn tập sao thì chuyển sang cho các trợ lý…”. Chỉ thế thôi cũng hiểu với bầu Đức, điều quan trọng nhất với ông lúc này chính là lứa cầu thủ trẻ có khả năng sinh lời nhất đó, còn đội lớn đôi khi chỉ là “nắm rơm, nặng bụng”…
3. Phố Núi giờ tan tác, phải nói là như thế. Vị trí trên bảng xếp hạng đã thấp tới cực hạn, nguy cơ đi play-off đã mở ra, và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực chỉ sau trận đấu với người xứ Nghệ chiều 15/8. Nhiều năm trước, kể cả lúc “bĩ cực” nhất, rất ít người tin HA.GL có thể thua SLNA bởi mối quan hệ giữa 2 đội bóng này đã được gây dựng từ hồi anh em nhà Văn Sỹ, Phi Hùng… khoác áo phố Núi. Nhưng bây giờ, thời và thế đã khác. HA.GL hiện tại không có người xứ Nghệ nào nữa, mối quan hệ đã cắt đứt. Và ở hoàn cảnh đó, dễ gì SLNA để thầy trò Kiatisuk có điểm ra về, chưa nói tới chuyện xứ Nghệ vẫn còn khá nhiều cơ hội vươn lên vào những vị trí tốt hơn, nhằm lấy đó làm cơ sở để giữ chân nhà tài trợ - NH Bắc Á.
HA.GL đi play-off và xuống hạng, rất có thể lắm, nguyên nhân thì có nhiều, và một trong số ấy chính là những lời hứa không thành của ông chủ Ba Đức. Một kết cục rất nghiệt ngã cho điển hình một thời của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
1. Đầu mùa bóng 2009, có lẽ là thời điểm rất khó quên với những người yêu mến HA.GL. Sau rất nhiều năm nhường ngôi cho ĐT.LA, Bình Dương, đội bóng phố Núi tuyên bố trở lại đường đua. Lee Nguyễn được mang về, nhóm tuyển thủ xuất sắc nhất của Đồng Tháp hội quân tại Hàm Rồng, chưa kể Sakda, Nirut… đã trở thành nội binh.
Lực lượng đó, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu phương như thành lập Cty CP bóng đá HA.GL với vốn điều lệ để hoạt động lên tới 100 tỷ đã mở ra viễn cảnh không thể sáng hơn với đội bóng phố Núi. Lời hứa chắc chắn “98% chức vô địch V-League sẽ thuộc về HA.GL” của bầu Đức càng khiến người phố Núi phát cuồng. Nhưng, rốt cuộc sau mùa bóng đó, thậm chí chỉ cần non chục trận đấu đầu tiên mọi thứ đã trở thành ảo mộng. Và người ta nói bầu Đức thất hứa…
2. Vài năm trước, phố Núi luôn là điểm đến lý tưởng của các cầu thủ. Tiền thưởng, lót tay và những hậu đãi thì “thôi rồi”. Thậm chí có chuyện, trước khi Việt Cường, Quý Sửu… kết thúc hợp đồng với đội bóng chủ quản Đồng Tháp cả năm trời, trong dịp Tết nguyên đán, bầu Đức không ngần ngại lì xì cho những cầu thủ này số tiền tương đương 1 chiếc SHi đắt giá. Và cuối cùng, bất chấp sự chèo kéo của Bình Dương, thậm chí là ĐT.LA (vốn rất gần gụi đội bóng chủ quản Đồng Tháp), tất cả những cầu thủ tinh túy nhất của bóng đá vùng sông nước đều tề tựu ở phố Núi như là 1 sự tri ân. Nhưng giờ thì không còn cảnh đó, không phải bầu Đức hết quan tâm tới đội lớn. Nhưng nhiều cầu thủ HA.GL bảo “mỗi lần bầu tới Hàm Rồng thì y như rằng ổng sang chỗ đám nhỏ ở học viện coi, còn tụi này ăn tập sao thì chuyển sang cho các trợ lý…”. Chỉ thế thôi cũng hiểu với bầu Đức, điều quan trọng nhất với ông lúc này chính là lứa cầu thủ trẻ có khả năng sinh lời nhất đó, còn đội lớn đôi khi chỉ là “nắm rơm, nặng bụng”…
3. Phố Núi giờ tan tác, phải nói là như thế. Vị trí trên bảng xếp hạng đã thấp tới cực hạn, nguy cơ đi play-off đã mở ra, và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực chỉ sau trận đấu với người xứ Nghệ chiều 15/8. Nhiều năm trước, kể cả lúc “bĩ cực” nhất, rất ít người tin HA.GL có thể thua SLNA bởi mối quan hệ giữa 2 đội bóng này đã được gây dựng từ hồi anh em nhà Văn Sỹ, Phi Hùng… khoác áo phố Núi. Nhưng bây giờ, thời và thế đã khác. HA.GL hiện tại không có người xứ Nghệ nào nữa, mối quan hệ đã cắt đứt. Và ở hoàn cảnh đó, dễ gì SLNA để thầy trò Kiatisuk có điểm ra về, chưa nói tới chuyện xứ Nghệ vẫn còn khá nhiều cơ hội vươn lên vào những vị trí tốt hơn, nhằm lấy đó làm cơ sở để giữ chân nhà tài trợ - NH Bắc Á.
HA.GL đi play-off và xuống hạng, rất có thể lắm, nguyên nhân thì có nhiều, và một trong số ấy chính là những lời hứa không thành của ông chủ Ba Đức. Một kết cục rất nghiệt ngã cho điển hình một thời của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Duy Anh