Hành tinh bóng đá

Loạt trận 22h00 đêm qua ở La Liga: Bàn thắng đâu hết rồi?

15/09/2008 13:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau ngày thứ 7 tràn ngập bàn thắng (12 bàn/3 trận), Liga bỗng nhiên có một ngày nguội ngắt. Nhìn bảng tỉ số, cứ tưởng là đang xem Ligue 1!

Một ngày hiếm có ở Liga. Cho tới phút 84, 3 trong số 5 trận đấu diễn ra lúc 22h vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi, trong khi 2 trận còn lại, Villarreal gặp Deportivo và Mallorca tiếp Osasuna, cũng không khá khẩm hơn là bao, dù mỗi trận đều đã có... 1 bàn. Bản thân những kết quả ấy cũng là sự thụt lùi ghê gớm so với trước đây. Ngay mùa trước, ở El Madrigal, Villarreal và Deportivo đã cống hiến cho khán giả một trận cầu cực kỳ hấp dẫn, kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho Villarreal. Cũng mùa trước, ở ONO, trong 2 lần Mallorca tiếp đón Osasuna (1 ở Liga, 1 ở Copa), đã có tổng cộng 7 bàn thắng được ghi (Mallorca thắng 4-0 ở Copa, 2-1 ở Liga).
 
Villarreal-Deportivo mùa trước 4-3 mùa này chỉ 1-0

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các đội bóng ở Liga đang chơi an toàn hơn, chú trọng nhiều hơn đến cách tổ chức phòng ngự? Hay các tiền đạo "chết" hết rồi? Không, thực tế là những hàng phòng ngự ở Liga không chơi xuất sắc hơn, mà minh chứng cụ thể là các cầu thủ Villarreal vẫn có cơ hội tung ra tới hai chục pha dứt điểm về phía khung thành của Osasuna, hay Getafe và Betis đã tung ra được tổng cộng gần 40 cú sút về phía khung thành của nhau. Cũng không phải là vì các thủ môn đã có một ngày xuất thần đồng loạt, bởi xác suất trái bóng tìm đến khung thành sau hàng trăm cú dứt điểm kia là cực thấp. Thực tế, là vì nhiều lý do khác nhau, Liga đang không có được sự phục vụ của những tiền đạo giỏi.

Ở El Madrigal, HLV Pellegrini không thể đưa ra sân cặp song sát đã ghi tổng cộng 30 bàn thắng ở Liga mùa vừa rồi là Nihat (18) và Rossi (12) vì chấn thương, nên đành phải đặt niềm tin vào tân binh Llorente, chân gỗ Franco và tiền đạo trẻ tưởng mua về là để mang cho mượn Jozy Altidore. Kết quả, ông phải nhờ đến pha lập công của một cầu thủ chạy cánh là Cazorla mới có được trận thắng đầu tiên của mùa giải. Tương tự, ở ONO, Manzano của Mallorca đã không còn có Guiza, người đã ghi 3 trong số 6 bàn thắng vào lưới Osasuna ở ONO mùa trước, trong đội hình (sang Galatasaray), và may mà tân binh Aduriz còn ghi được bàn thắng, chứ nếu không thì ông cũng đành chịu. Nhưng việc bị cướp mất Aduriz lại đang khiến Bilbao phải trả giá đắt: Vì không có ai biết ghi bàn, họ đành chấp nhận hòa không bàn thắng với Malaga, dù đã tạo được cả tá cơ hội.

Trong khi đó, vấn đề của HLV Marquez bên phía Espanyol lại hơi khác. Ông vẫn còn đó Tamudo, còn đó Ivan de la Pena, nhưng cả 2 cầu thủ kỳ cựu này đều gặp vấn đề về phong độ trước trận đấu với Recreativo. Tamudo đang trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn ở Liga (dài nhất trong sự nghiệp), và muốn xem bàn thắng gần nhất của cầu thủ này, phải quay về tận đầu năm 2008, ngày 5/1. Ivan de la Pena còn tệ hơn: "Tiểu Phật" đã quên mất cách chọc thủng lưới đối phương từ hơn 3 năm nay rồi (chính xác là từ 30/1/2005). Hú hồn cho Marquez, là Luis Garcia, tiền đạo có phong độ tốt nhất của ông lúc này, đã kịp tỏa sáng khi trận đấu chỉ còn 6 phút. Nói hú hồn là vì, từ trước tới nay, Luis Garcia chưa ghi được bàn nào vào lưới Recreativo!

Kết quả

Getafe - Betis: 0-0

Recreativo - Espanyol: 0-1

Malaga - Bilbao: 0-0

Villarreal - Deportivo: 1-0

Mallorca - Osasuna: 1-1
 
 

V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm