(TT&VH)- Trong buổi tối mà thủ thành người Hà Lan của Swansea Michael Vorm có trận đấu hay nhất của anh kể từ đầu mùa và bốn đội đầu bảng Premier League đều giành được những chiến thắng hết sức nhọc nhằn, nhưng vô cùng cần thiết, Liverpool lại một lần nữa để một đối thủ dưới cơ cầm chân trên sân nhà đầy thất vọng.
Những gương mặt mới ở giải Ngoại hạng, chẳng hiểu từ bao giờ, đã trở thành một nỗi ám ảnh với đội bóng áo đỏ. Mùa trước, họ cũng đã 4 lần thúc thủ trước các đội vừa thăng hạng, những trận đấu chắc chắn đã khiến Liverpool để tuột mất vị trí dự cúp châu Âu, thậm chí là Champions League. Căn bệnh mãn tính đó lại tái phát và còn có dấu hiệu trầm trọng hơn ở Anfield mùa này. Sau khi Swansea nối gót Norwich 2 tuần trước và rời Merseyside với một điểm, thành tích của Liverpool trước các đội vừa thoát khỏi Championship tính đến giờ chỉ là 3 chiến thắng trong 11 trận gần nhất.
Cũng như lần trước, vận rủi là một phần lý do giải thích cho nỗi thất vọng mà các CĐV áo đỏ phải trải qua tối thứ Bảy. Swansea chơi rất tệ trên sân khách và trận hòa ở Liverpool mới là điểm số thứ hai họ có được sau 6 trận xa nhà. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Brendan Rodgers chỉ cần duy nhất một cầu thủ xuất sắc trong đội hình, Vorm, là đủ để Liverpool phải rời sân trong sự bực tức và nuối tiếc của một kẻ làm hỏng một bài thi mà đề bài đã được thông báo trước.
Sự tương phản càng trở nên cay đắng với các CĐV áo đỏ khi cũng trong buổi tối thứ Bảy, họ đã lần lượt chứng kiến cả bốn đội đầu bảng làm điều mà Liverpool không làm được: chiến thắng. Newcastle duy trì được khoảng cách mỏng manh 1 bàn để có 3 điểm trước Everton. M.U phải cần tới một bàn phản lưới nhà của người cũ Wes Brown để giữ được ngôi nhì bảng. Chelsea trải qua những thời khắc thót tim trong chiến thắng tối thiểu ở Blackburn và Man City bị cuốn vào cuộc rượt đuổi tỉ số gay cấn với QPR. Nhưng không như Liverpool, tất cả đều có bàn thắng, tất cả đều có 3 điểm.

Andy Carroll (phải ảnh) tiếp tục gây thất vọng tràn trề- Ảnh Getty
Điểm yếu dứt điểm
Đội bóng của Dalglish, không có đội trưởng Steven Gerrard trong đội hình, lại lộ ra khiếm khuyết cố hữu của họ, vấn đề giống như chiếc chuông báo động trong một cuộc diễn tập cứu hỏa, đã được rung lên suốt từ đầu mùa: không có ai ghi bàn. Đội chủ nhà có 17 pha dứt điểm về phía khung thành Vorm, Luis Suarez và Johnson, mỗi người ít nhất 2 lần bị từ chối những cơ hội ngon ăn. Ngoài những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng bất thành, điều thất vọng không kém với Liverpool ở Anfield tối thứ Bảy là sự bất lực mang tên Andy Carroll lại tiếp tục kéo dài.
Đúng như Dalglish thừa nhận sau trận đấu, không phải bởi vận may, mà đơn giản là Liverpool đã chơi tệ. HLV người Scotland rút cả Carroll và tiền vệ Jordan Henderson, những nhân tố chủ chốt trong kế hoạch Anh hóa Anfield với giá trị tổng cộng 51 triệu bảng, ra khỏi sân trong hiệp 2 và không ngần ngại kết luận màn trình diễn trước Swansea là “không thể chấp nhận”. “Tôi rất thất vọng với cách chúng tôi chơi bóng”, Dalglish nói. “Chúng tôi đã không làm tốt những điều lẽ ra phải làm tốt hôm nay. Chúng tôi thường chuyền bóng và di chuyển nhiều, nhưng đã không thể hiện được điều đó. Chúng tôi phải nhận ra rằng ở đẳng cấp này, chơi bóng kiểu đó là không thể chấp nhận”.
Thật vậy, ngay cả về mặt thế trận, đội bóng áo đỏ cũng không áp đảo hoàn toàn. Swansea tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công, với Mark Gower và Joe Allen chơi đầy tự tin ở trung tâm hàng tiền vệ tốc độ có sức công phá lớn của Wayne Rouledge và Nathan Dyer ở hai cánh. Liverpool có đưa bóng vào lưới được một lần, nhưng Dirk Kuyt bị phất cờ việt vị, một quyết định chính xác của các trọng tài.
Lần gần nhất Swansea đến làm khách ở Anfield vào năm 1990, họ để thủng lưới 8 bàn trong một trận đấu ở Cúp FA. Lần này, Liverpool mất 90 phút mà chẳng tìm lấy nổi một bàn thắng. Những trận đấu như thế này, nếu còn tiếp diễn, chắc chắn sẽ biến giấc mơ Champions League của các CĐV áo đỏ thành một ảo mộng tuyệt vọng.
Trần Trọng
Con số 1 Số điểm trung bình của Liverpool giành được trong những trận gặp các đội mới thăng hạng. Họ đã hòa Swansea và Norwich, đều trên sân nhà, so với 3 điểm trung bình của M.U, Man City và 2 điểm của Chelsea. 2 Số bàn thắng của Andy Carroll ở Premier League sau 10 trận ở mùa giải này. Quá ít so với sự kỳ vọng dành cho chân sút trị giá 35 triệu bảng này 17 Tổng số lần dứt điểm của Liverpool về khung thành của Swansea. Họ còn được hưởng 11 quả phạt góc, nhưng không có lấy nổi một bàn thắng. |