Lineker bình luận: Maradona có thể là vũ khí bí mật của... tuyển Anh
19/10/2009 07:31 GMT+7
(TT&VH Online) - Cựu tiền đạo Gary Lineker cho rằng HLV Maradona có thể là một vũ khí bí mật cho...đội tuyển Anh trong vòng chung kết World Cup sắp tới.
Diego Maradona là cầu thủ duy nhất mà tôi được chứng kiến có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Khi chạm trán với Argentina ở World Cup 1986, không cầu thủ nào có thể giữ bóng vì mặt sân SVĐ Azteca bị chia thành những khoanh nhỏ nên việc di chuyển rất khó khăn. Tuy vậy, Maradona vẫn có thể dắt bóng từ giữa sân và ghi bàn. Anh ấy có thể điều khiển quả bóng bằng chân điệu nghệ cũng như tay. Nếu Maradona có thể kiểm soát cuộc sống như với quả bóng, Argentina sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký nhất trong kì World Cup sắp tới.
Pha bay người ăn mừng sau trận Argentina-Peru
Tuy vậy, mọi thứ lại không suôn sẻ như vậy. Lần cuối tôi gặp Maradona đã cách đây ba năm, dường như anh ấy đã thoát ra khỏi cuộc sống của một rocker, hay như một gánh xiếc rong. Và tôi cảm thấy vui mừng khi chứng kiến Maradona trở thành HLV của tuyển Argentina. Vì đây có thể là những tin tức tốt lành cho tuyển Anh.
Tôi khá có duyên với Maradona khi được thi đấu cùng anh trong màu áo đội các Ngôi sao Thế giới và đối đầu với anh ấy trong hai màu áo tuyển Anh. Tôi cũng có thời gian làm việc với Maradona về một bộ phim tài liệu ở Argentina. Các cổ động viên Anh ghét Maradona vì “Bàn tay Chúa”. Còn tôi, tôi khâm phục kĩ năng chơi bóng tuyệt vời và khả năng cuốn hút của Maradona. Năm 2006, tôi có kỳ nghỉ ngắn ở Argentina và Maradona đã mời tôi đi xem một trận đấu của Boca Juniors. Anh ấy hò hét và chửi bới các cầu thủ và trọng tài trong suốt thời gian diễn ra trận đấu này. Lúc đấy, Maradona chẳng khác gì một hooligan. Và tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Maradona được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Argentina. Anh ấy không phải mẫu người có thể trở thành một HLV thành công. Maradona quá giàu cảm xúc. Và bạn hãy thử tưởng tượng viễn cảnh Paul Gascoinge được LĐBĐ Anh bổ nhiệm làm HLV trưởng của Tam Sư.
Từ đó, sự hỗn loạn ở đội tuyển Argentian đã có thể dự báo được. Maradona triệu tập quá tùy tiện các cầu thủ và thường đưa ra những quyết định khó hiểu. Anh ấy bỏ rơi trung vệ Walter Samuel của Inter Milan, cũng như tiền vệ dẫn dắt lối chơi Juan Riquelme, nhưng lại triệu tập vào đội tuyển những cầu thủ tưởng như đã “bỏ đi”, hoặc lần đầu tiên được triệu tập khi đã ngoài 30 tuổi. Và hậu quả là Argentina, vốn được coi là một trong ba đội tuyển xuất sắc nhất thế giới hiện nay cùng với Brazil và Tây Ban Nha, chỉ “thoát hiểm” trong vòng đấu cuối cùng nhờ chiến thắng 1-0 trước Uruguay. Trước đó, Argentina còn để thua tới 6 bàn trước một đội bóng như Bolivia. Và mọi thứ vẫn chưa kết thúc khi FIFA đang điều tra về những phát biểu của Maradona sau trận đấu giữa Argentina và Uruguay.
Sung sướng như một đứa trẻ sau chiến thắng trước Uruguay
Tôi cho rằng LĐBĐ Argentina (AFA) đã để tình cảm lấn át lý trí khi bổ nhiệm Maradona làm HLV trưởng. Và câu hỏi hiện giờ là liệu AFA có dám hy sinh biểu tượng quốc gia để tăng khả năng giành chức vô địch của Argentian ở World Cup 2010 hay không.
Nếu tiếp tục tại vị, những tính cách như bốc đồng hay không ổn định của Maradona sẽ tác động mạnh mẽ lên tuyển Argentina. Mọi người thường nghĩ rằng Maradona có thể giúp Messi có được phong độ tốt nhất. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Tôi cũng không đồng tình với quan điểm của nhiều người cho rằng chiến thắng của Argentina ở World Cup 1986 là do công sức của riêng Maradona. Nếu không có những đồng đội như Oscar Ruggeri hay Jorge Valdano, Maradona đã không thể trình diễn thứ “ma thuật” của anh ấy. Với Maradona, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của anh ấy là việc đánh thức khả năng của Messi, chứ không phải là rót những lời ngon ngọt vào tai tiền đạo này. Và bạn sẽ thấy người ta chỉ nhắc tới Maradona thay vì Argentina trong kỳ World Cup sắp tới. Chỉ với nguyên nhân này, đội tuyển Anh hy vọng Maradona sẽ tiếp tục tại vị.