PSG thua trận đâu tiên dưới thời thời Ancelotti: Bởi PSG không phải là "Quỷ đỏ"

23/03/2012 12:57 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Ancelotti mô tả thất bại đầu tiên của mình ở PSG là “một sự cố nhỏ” nhưng trận thua trước Lyon đã vạch ra khá nhiều điểm yếu của đội bóng đang khát khao vô địch Ligue 1.

Không thể “đỏ” hơn “Quỷ đỏ”

Mùa bóng 2010/11, M.U từng giành đến 14 điểm nhờ các bàn thắng trong khoảng thời gian 5 phút cuối các trận và lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Chelsea chỉ về nhì và Ancelotti bị sa thải khi mùa giải kết thúc đúng 2 giờ.

Từng nếm trải nỗi cay đắng từ “thói quen” ghi bàn muộn của M.U, Ancelotti đã biến nó thành kinh nghiệm cho bản thân mình. Chỉ trong vòng 2 tháng, PSG đã ghi đến 7 điểm trong 5 phút cuối trận mà mới nhất là bàn thắng của Jallet phút 90+1 trận gặp Caen. Một bản sao của M.U?

Ancelotti đã có 84 ngày “trăng mật” với đội bóng Paris, đã trải qua 12 trận bất bại trên mọi đấu trường, với tỷ lệ thắng 66,7%, trội hơn hẳn so với khi còn dẫn dắt Milan (56,7%) và Chelsea (61,5%). Nhưng không khó nhận ra sự chênh vênh trong chuỗi 12 trận bất bại ấy: PSG chỉ ghi được bàn quyết định sau phút 88 ở 4/5 trận gần nhất. Trước một Lyon già giơ và đầy bản lĩnh, trạng thái chênh vênh ấy đã chuyển thành sụp đổ dù PSG được chơi trên sân nhà và đã mở tỷ số ngay từ phút 20 với cú đá phạt đền thành công của Nene.



Trận thua trước Lyon đã vạch ra khá nhiều điểm yếu của PSG- Ảnh Getty

Hóa ra việc thường xuyên ghi bàn muộn đã gây tác dụng ngược lên PSG, ấy là thói quen nhập cuộc chậm. Les Parisiens đã trình diễn 2 bộ mặt khác hẳn nhau: quá tầm thường trong hiệp 1 và bùng nổ trong hiệp 2. Đó là một sai lầm lớn của Ancelotti bởi khi PSG còn chưa bắt đầu, Lyon đã có 2 bàn, với 1 siêu phẩm của Kallstrom; và khi mà PSG vùng lên như không còn gì để mất, họ mới nhận ra Lyon không phải là Dijon, Caen hay Ajaccio để có thể cứ muốn là ghi được bàn. Càng cay đắng hơn khi PSG bị tiêu diệt bằng chính ngón nghề của mình, với bàn ấn định tỷ số 3-1 của Gomis trên chấm phạt đền ở phút 90+2.

Bị loại ngay trên sân nhà, nhạc trưởng Javier Pastore tỏ vẻ tiếc nuối “không biết chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi chơi 90 phút như trong hiệp 2”, nhưng nói gì thì Ancelotti vẫn phải thừa nhận “xứng đáng thua trận”. PSG lúc này chỉ còn Ligue 1 để phấn đấu, cuối tuần này họ phải tiếp đón Bordeaux, sau đó là Marseille và Lille trong khi hơi thở của Montpellier vẫn nóng hổi đằng sau gáy.

Bản lĩnh “vua sư tử”

Chứng kiến trận thua của “gà nhà”, cây viết Dominique Severac trên tờ Le Parisien đã phải thốt lên “Lyon vẫn còn móng vuốt”. Quả thật không thể xem thường “bầy sư tử” ở thế chân tường. Thức tỉnh hoàn toàn sau cơn mộng du Champions League, Lyon đã liên tiếp thắng một mạch 3 đối thủ khó chịu Lille, St.Etienne và PSG.

Cách Lille có 4 điểm và chỉ phải gặp những đối thủ dễ chịu ở 10 vòng đấu cuối, không khó để đội bóng sông Rhone có được vị trí trong tốp 3 cuối mùa. Những mục tiêu khác của Les Gones là giành cú đúp Cúp quốc gia (đã vào bán kết) và Cúp liên đoàn (chung kết gặp Marseille). Thành tích ấy tuy không hoàn toàn mỹ mãn nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Hoài Trinh


Con số

17 Chuỗi trận bất bại trên tất cả các mặt trận của PSG đã chấm dứt ở con số 17

84 Chuỗi ngày "trăng mật" của Ancelotti với PSG đã dừng lại ở con số 84

Kết quả tứ kết

Quevilly - Marseille 3-2 (hiệp phụ)

Ajaccio - Montpellier 1-0

Valenciennes - Rennes 1-3

PSG - Lyon 1-3

2 trận bán kết giữa Lyon - Ajaccio và Rennes - Quevilly sẽ diễn ra vào 10/4

Lịch vòng 29 Ligue 1

Chủ nhật (25/3) 01h00: Ajaccio - Lorient (0-2), Lyon - Sochaux (1-2), Montpellier - St. Etienne (1-1), Nice - Marseille (0-2), Brest - Nancy (1-2), Evian - Lille (1-1) 03h00: Valenciennes - Rennes (1-1) 22h00: Toulouse - Auxerre (0-2), Dijon - Caen (0-3) Thứ Hai (26/3) 02h00: PSG - Bordeaux (1-1)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm