Pháp 3-1 Belarus: "Les Bleus" lại thắng nhọc nhằn

12/09/2012 00:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Tỷ số của trận đấu không nói lên 90 phút đầy vất vả của đội tuyển Pháp trước Belarus. Thực tế một kịch bản tương tự chiến thắng tối thiểu trước Phần Lan cách đây vài ngày đã được lặp lại tại Stade de France. Đội bóng của HLV Didier Deschamps dù làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian nhưng vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Những pha lập công của họ đêm qua đều mang đậm dấu ấn của các cá nhân, mà điển hình là “siêu nhân” Frank Ribery.



Ribery đã chơi xuất sắc tại Stade de France đêm qua - Ảnh Getty

Thật khó để nói Pháp đã chơi hay hơn trong hiệp 2 để có 3 bàn thắng. Có lẽ Belarus đã tự sụp đổ sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua sớm ngay sau giờ nghỉ giải lao. Etienne Capoue và Christophe Jallet đều lần đầu tiên nổ súng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong khi Ribery là cái tên quen thuộc nhận phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

HLV Deschamps hẳn sẽ hài lòng với chiến thắng trước Belarus và xa hơn nữa là màn trình diễn của các học trò gần 1 tuần qua. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, chiến dịch vòng loại World Cup 2014 của Les Bleus đang đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo sẽ chứng minh sức mạnh thật sự của họ. Đó là nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới Tây Ban Nha tại Bernabeu vào ngày 17/10 tới.

Những diễn biến chính

Cách đây 2 năm, trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012, Pháp đã phải hứng chịu trận thua sốc trước Belarus với tỷ số tối thiểu ngay trên sân nhà. Điều đó có nghĩa trận đấu đêm nay tại Stade de France sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Didier Dechamps phục hận.

Con số

66: Trong cuộc khảo sát do tờ L’Équipe vừa thực hiện, có đến 66% độc giả chọn “Có” cho câu hỏi Didier Deschamps có nên trao băng đội trưởng cho Rio Mavuba.

8: Ở tuổi 28, Mavuba mới chỉ có 8 trận đấu khoác áo ĐTQG Pháp.

9: Cặp trung vệ Mamadou Sakho và Mapou Yanga-Mbiwa mới chỉ chơi tổng cộng 9 trận cho đội tuyển Pháp, cựu đội trưởng của PSG có 7 trận, trong khi đương kim thủ quân Montpellier có 2 trận.

Lực lượng

Pháp: Clichy chấn thương. Giroud đã bình phục

Belarus: Không có sự vắng mặt đáng kể nào

Đội hình xuất phát

Pháp: Lloris - Jallet, Yanga-Mbiwa, Sakho, Evra - Capoue, Mavuba, Cabaye - Ribery, Giroud, Benzema

Belarus: Veremko - Polyakov, Martynovich, Verkhovtsov, Bordachev - Kislyak, Radkov - Poutilo, Bressan, Dragun - Rodionov

+ Hiệp 1

Phút thứ 4: Ribery vừa có pha xử lý bóng rất khéo và bị đốn ngã ngay sát vòng cấm địa của Belarus nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục

Phút thứ 7: Các cầu thủ Pháp dường như xong quá trình "làm nóng" và liên tục dồn ép Belarus về phía sân của đội khách

Phút thứ 8: NGUY HIỂM ! Sakho thoải mái đánh đầu chính diện sau một quả phạt góc nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành bên phía Belarus

Phút thứ 12: CÚU THUA ! Ribery tạt bóng thuận lợi bên cánh trái để Giroud đánh đầu dũng mãnh. Thủ thành Veremko bay người đấm bóng chịu phạt góc

Phút thứ 14: Cabaye tung cú sút chính diện rất mạnh nhưng bóng đi quá thiếu chính xác

Phút thứ 17: BỎ LỠ ! Cabaye dứt điểm ra ngoài khi chỉ cách khung thành Belarus chưa đầy 3 mét. Khung thành đội khách đang phải chịu sức ép khủng khiếp trong quãng thời gian qua

Phút thứ 20: Ribery phối hợp một hai với Giroud rồi bất ngờ tung ra cú sút rất uy lực. Tuy nhiên bóng đi quá vọt xà ngang.

Phút thứ 25: Ribery tăng tốc bên cánh phải rồi tạt bóng cho Giroud ở phía trong. Tiền đạo Arsenal không những không theo kịp mà còn va chạm khá mạnh với thủ thành của Belarus.

Phút thứ 28: Một pha chọc khe khác của Benzema và Giroud lại chậm mất 1 nhịp. Vua phá lưới Ligue 1 mùa trước đang chơi rất lạc lõng, thiếu tự tin và cảm giác bóng kém.

Phút thứ 31: Verkhovtsov nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Benzema

Phút thứ 35: Không khí trên các khán đài tại sân Stade de France rất "nóng". Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp vẫn chưa thể tìm đường vào mành lưới của Belarus

Phút thứ 38: NGUY HIỂM ! Lại là Sakho có cơ hội đánh đầu cận thành sau một quả phạt góc. Tuy nhiên bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành Veremko

Phút thứ 42: Evra đi bóng lắt léo rồi đẩy ra cho Ribery dứt điểm kỹ thuật ngay sát vòng cấm địa Belarus. Bóng lại đi quá thiếu chính xác

Phút thứ 45: Ribery xử lý rất hay trước khi tung ra cú sút căng ở chính diện. Một hậu vệ Belarus đã chơi rất lăn xả để phá bóng.

1 phút bù giờ của hiệp 1 kết thúc, 2 đội tạm nghỉ với kết quả hòa 0-0

+ Hiệp 2

Phút thứ 45: Belarus có sự thay đổi đầu tiên. Alexander Kulchiy thế chỗ Renan Bressan

Phút thứ 48: CƠ HỘI ! Belarus tạo ra 2  cơ hội liên tiếp lên khung thành Pháp. Ở tình huống đầu tiên, thủ thành Lloris đã chơi xuất sắc và tiếp theo thì Rodionov đánh đầu cận thành sượt khung thành.

Phút thứ 49: BÀN THẮNG !!! Pháp mở tỷ số sau một pha phản công nhanh. Ribery căng ngang để Capoue đệm bóng chính xác. Thủ thành Veremko dù chạm 1 tay vào bóng nhưng vẫn phải bất lực chứng kiến mành lưới của mình rung lên.

Phút thứ 53: Gomis vừa được HLV Deschamps điều ra khởi động ở đường pitch. Rất có thể anh sẽ vào thay Giroud - người đang chơi quá mờ nhạt - trong những phút tới

Phút thứ 58: Pháp đang chơi mạch lạc và tự tin hơn rất nhiều sau khi có bàn mở tỷ số.

Phút thứ 61: Pháp có sự thay đổi người đầu tiên. Valbuena vào thay Giroud

Phút thứ 62:Belarus có sự thay đổi thứ 2. Kornilenko thế chỗ Rodionov

Phút thứ 68: BÀN THẮNG !!! Từ cánh phải, Jallet tung ra cú sút nửa chuyền nửa tạt và rốt cục là bóng đi theo hình cầu vồng và khiến thủ thành

Veremko bó tay. Tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà Pháp.

Phút thứ 71: PENALTY ! Yanga-Mbiwa nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Putsilatrong vòng cấm địa. Điều đó cũng có nghĩa Pháp bị thổi phạt penalty

Phút thứ 72: BÀN THẮNG !!! Thủ thành Lloris xuất sắc cản phá quả 11 mét của  Putilo nhưng Putsila đã lao vào đá bồi rất nhanh để sửa chữa sai lầm của người đồng đội

Phút thứ 75: Matuidi vào thay Cabaye bên phía đội tuyển Pháp

Phút thứ 80: BÀN THẮNG !!! Benzema tỉa bóng để Ribery thoát xuống bên cánh trái. Cú dứt điểm tinh tế sau đó của tiền vệ Bayern Munich đã mang về bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Pháp.

Đây đã là đường kiến tạo thứ 2 của Benzema trong vòng 4 ngày. Có thể ngôi sao cua Real Madrid không ghi bàn nhưng anh cũng đã để lại dấu ấn đậm nét trên hàng công

Phút thứ 84: Lại một pha đột phá ấn tượng của Ribery bên cánh trái. Nhưng đường tạt bóng cuối cùng của anh lại không thể đến chân Benzema

Phút thứ 87: Không khí tại sân Stade de France đang rất náo nhiệt kể từ khi đội chủ nhà có bàn thắng tái lập cách biệt 2 bàn

Phút thứ 90: Pháp có sự thay đổi người cuối cùng. Ribery - người hùng của trận đấu - rời sân và Menez vào thay

Trận đấu kết thúc, Pháp giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Belarus

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm