ĐT Pháp: Màu Lam lại là màu của tình yêu

18/10/2012 09:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - “Đó là lý do tại sao ta yêu họ”, tờ Aujourd’hui en France giật dòng tít lớn cùng hình ảnh các cầu thủ chạy ăn mừng trên trang bìa số báo ra ngày 17/10 để nói về trận hòa ngoài mong đợi trên đất Tây Ban Nha. Chỉ có được 1 điểm  nhưng người Pháp vui mừng như mình vừa chiến thắng. Tình yêu và niềm tin, thứ đã phôi pha rất nhiều sau những thất bại lớn suốt những năm qua và những ứng xử phi thể thao của các cầu thủ, đã trở lại.

Niềm tin đã trở lại với đội tuyển Pháp.

Cần biết rằng vào buổi sáng ngày thứ ba, cũng tờ báo có trụ sở ở Paris đã hô hào: “Hãy cầu nguyện cho họ”. Và L'Équipe, tờ báo thể thao lớn nhất nước Pháp thì chỉ viết duy nhất một chữ trên trang nhất: “Vui”. Cây viết Erwan Le Duc của tờ Le Monde thì bình luận đầy hào sảng: “Họ nghĩ đó là điều không thể, nhưng rút cục thì điều ngược lại đã xảy ra. Pháp dù không thắng được TBN nhưng trận hòa 1-1 cùng màn trình diễn quả cảm ở những giây cuối cùng là một chiến tích phi thường, nhất là khi TBN chưa đánh rơi một điểm nào trong 24 trận đấu loại trước đó.”

“Chúng tôi giữ vững niềm tin cho đến tận cùng và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với kết quả này”, người hùng Olivier Giroud nhoẻn miệng cười và nói sau khi ghi một bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+4. Quả thực nhiều người không dám tin Pháp sẽ giành được 1 điểm rời Vicente Calderon khi Sergio Ramos sớm mở tỷ số, khi TBN hoàn toàn kiểm soát thế trận (tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%, gần gấp đôi) và đặc biệt là khi “Les Bleus” có dấu hiệu sa sút tinh thần sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của Jeremy Menez ở phút 38. Ở thời điểm chân sút chủ lực Benzema rời sân vì chấn thương vào phút 88, nhiều người đã nghĩ: Thế là hết. Nhưng điều thần kỳ đã xảy đến khi đội quân áo Lam vẫn vùng lên chiến đấu và được tưởng thưởng bằng pha làm bàn của Giroud.

Cũng không nhiều người dám đặt niềm tin vào Giroud, chân sút đã tịt ngòi trong 9 trận đấu liên tiếp trước đó cùng tuyển Pháp, đặc biệt là khi tiền đạo 26 tuổi không có phong độ tốt và mùa này mới chỉ ghi 2 bàn sau 10 trận khoác áo Arsenal. Vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi trên sân với đúng 3 lần chạm bóng, cựu tiền đạo Montpellier đã khiến nước Pháp vỡ òa với pha đánh đầu tung lưới Casillas. Một bàn thắng phi thường bởi Casillas suốt 817 phút trước đó chưa hề phải vào lưới nhặt bóng.

Deschamps khi mới lên nắm quyền đã dũng cảm gạch bỏ những cầu thủ đầy tài năng nhưng luôn gây phiền toái Nasri, Ben Arfa để trao cơ hội cho những người trước ấy không được đánh giá cao nhưng luôn cần mẫn. Đáp lại, Giroud và các đồng đội của anh đã chứng minh rằng, khi niềm tin và tình yêu được đặt lên vai, dù chỉ là chút ít, họ có thể chuyển hóa thành những giá trị vượt ra ngoài tưởng tượng. Đó chính là yếu tố quan trọng lôi kéo người Pháp trở lại chiếc tivi để dõi theo “Les Bleus”. Thống kê của kênh TF1 cho thấy số lượng người trung bình theo dõi trận đấu là 8.5 triệu, kỷ lục sau 2 năm, con số ấy càng lúc càng tăng và đạt đến mức tối đa 10.5 triệu vào cuối trận. Nó nói lên rằng, người hâm mộ không hề ngoảnh mặt với đội tuyển dù phải chứng kiến đội bóng mình yêu thích chơi lép vế trong gần như toàn bộ thời gian.

Và một điều quan trọng nữa rút ra từ trận đấu là Pháp đã biết chơi như một đội bóng. Hãy nhìn cái cách Giroud, Ribery, Evra, Debuchy… và cả Deschamps ôm chầm lấy nhau như những đứa trẻ để cùng nhau ăn mừng. Và hãy nhìn vào Benzema, cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn để lại những điểm cộng trong thời gian ở trên sân. Zidane huyền thoại từng khuyên anh “hãy ích kỷ hơn”, hãy dứt điểm nhiều hơn thay vì chuyền bóng, Benzema vẫn phớt lờ và tìm cách đặt các đồng đội Menez, Ribery… vào vị trí có thể ghi bàn. Tiền đạo 25 tuổi vẫn tịt ngòi trong 13 tháng qua nhưng trong thời gian ấy anh chính là người có số đường chuyền thành bàn nhiều nhất.

Khi niềm tin, tình yêu và sự đoàn kết đã trở lại, con đường chiến thắng sẽ mở ra. Mục tiêu của Pháp trước và sau trận đấu vẫn giữ nguyên: giành vé thẳng đến Brazil, thay vì hướng tới ngôi nhì bảng và một tấm vé play-off.

HOÀI TRINH


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm