(TT&VH Online) – Cú đúp của Adrian góp phần quan trọng giúp chủ nhà Atletico Madrid vượt qua Zaragoza 3-1 trong trận đấu muộn ở vòng 10 Liga trong khi chuỗi trận bất bại của hiện tượng Levante dừng lại ở con số 9 sau khi thất thủ 0-2 trên sân Osasuna.

Levante (phải) trở lại mặt đấu sau trận thua Osasuna 0-2 - Ảnh Getty
Trước trận này, đội bóng áo đỏ trắng đang trải qua cơn bĩ cực với chuỗi 8 trận không thắng ở tất cả các giải trong đó có 6 trận liền “bất khả chiến thắng” ở Liga. Thành tích tồi tệ của Atletico sau một mùa Hè đầu tư nhiều tiền của, đáng kể nhất là chân sút trị giá 40 triệu euro Falcao, khiến chiếc ghế HLV của Manzano lung lay dữ dội.
Trước một Zaragoza xếp thứ 15 trên BXH, Falcao vẫn “tịt ngòi” dù chơi cả trận nhưng may cho Atletico và Manzano là họ có Adrian. Chân sút 23 tuổi này lập cú đúp vào lưới đội khách. Bàn đầu tiên là một quả đánh đầu kỹ thuật sau pha bấm bóng vào vòng cấm Zaragoza của Turan. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 là cú sút cận thành đơn giản sau đường chuyền vào từ cánh trái của Filipe Luis.
Xen giữa hai pha lập công của Adrian, Dominguez ghi một bàn thắng khác cho Atletico cũng bằng một quả đánh đầu cận thành sau khi Godin đánh đầu chiến thuật cho anh từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh phải. Bàn gỡ 1-3 của Helder Psstiga cho Zaragoza ở phút 79 chỉ mang ý nghĩa danh dự. Sau hơn một tháng kể từ chiến thắng “4 sao” trước Gijon, Atletico mới lại tìm thấy niềm vui trên sân nhà Vicente Calderon. 3 điểm quan trọng giành được trước Zaragoza giúp họ leo lên thứ 10 trên BXH Liga. Một kết quả khó ai có thể hình dung trước khi mùa giải bắt đầu.
Cũng trong loạt trận đấu muộn, Osasuna đã đưa “hiện tượng” Levante trở lại mặt đất sau chuỗi ngay bay bổng sau khi đánh bại đội bóng này 2-0. Trận thua đầu tiên sau 9 trận liền bất bại đẩy Levante tụt xuống thứ 3 ở Liga sau 2 ông lớn Real, Barca. Hai bàn thắng của đội chủ nhà Osasuna được thực hiện vào cuối hiệp 1 nhờ công Cejudo và Nino. Từ phút 59, Osasuna chỉ còn chơi với 10 người sau khi Cejudo bị truất quyền thi đấu nhưng Levante vẫn không sao viết tiếp “chuyện cổ tích” của họ và đành chấp nhận thất bại 0-2. Cũng trong loạt đấu muộn của vòng 10, đội bóng chịu chơi Malaga vượt qua Espanyol 2-1 để leo lên thứ 6 trên BXH. Ở một trận đấu khác, Racing Santander vượt qua Betis 1-0.