Bóng đá Italy

Lịch thi đấu Serie A 2009-2010: Inter được "rộng cửa"

31/07/2009 12:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Lịch thi đấu mới công bố hôm 29/7 của Serie A không chỉ "tiếp tay" cho đội quân của Mourinho hướng đến Scudetto thứ 4 liên tiếp, mà còn tạo ra một cơ hội thuận lợi để Inter dành nhiều sức lực hơn cho danh hiệu mà họ đang khao khát, Champions League.

Đã qua rồi cái thời mà Juventus của Lippi hay Capello luôn được thừa hưởng một lịch thi đấu nhàn nhã khi mở đầu giải, khi chỉ phải đối đầu với những Venezia hay Empoli và mãi đến 5, 6 vòng sau mới gặp phải một đối thủ xứng tầm, sau khi đã tích lũy một số lượng điểm nhất định đủ khiến các đội đuổi theo phải ngước nhìn. Bởi vì trong khi chính Juve phải đương đầu với một lịch thi đấu kinh khủng như gió táp vào mặt ngay từ đầu (liên tục gặp Roma, Lazio, Genoa và Palermo trên sân khách trong 7 vòng đầu tiên), thì cái vinh hạnh được đi dạo như Lippi và Capello khi xưa được dành cho Mourinho. Cùng với việc đá derby Milan ở vòng đấu thứ 2, Inter được đá trên sân Meazza suốt 3 vòng đầu tiên. Các trận đấu vào giai đoạn sau nghỉ đông của Inter cũng không đến nỗi quá khó, trong khi vào mùa xuân năm 2010, thời điểm diễn ra các trận knock-out tối quan trọng cho Champions League, Inter cũng chỉ gặp lịch đấu nhẹ nhàng.

Lịch Inter đấu mùa giải mới có nhiều lợi thế dành cho Inter.

Mùa bóng trước, lịch thi đấu đã xếp Inter luôn rơi vào tình trạng khó khăn khi trước các trận quan trọng ở Champions League diễn ra, khiến đội quân của Mourinho mất khá nhiều sức lực và tâm trí. Mùa này, tất cả đều khác. 6 trận đấu vòng bảng Champions diễn ra sau 6 trận đấu không khó ở Serie A, lần lượt với Cagliari (sân khách), Udinese, Catania, Roma và Fiorentina (sân nhà), Atalanta (sân khách), trong khi giai đoạn đấu loại trực tiếp từ mùa xuân 2010, giai đoạn mà Inter luôn có dấu hiệu hụt hơi do mất quá nhiều sức lực cho Serie A thời gian trước đó, cũng tương đối nhẹ nhàng.

Trước các trận lượt đi và về vòng 1/8 Champions League vào tháng 2/2010 là các trận đấu với Napoli (sân nhà) và Sampdoria (sân khách), trước các trận tứ kết là với Roma (sân nhà) và Bologna (sân khách), trước trận chung kết (nếu Inter đi đến tận đó) là Bari, ở vòng áp chót. Chỉ có trước các trận bán kết lượt đi (dự kiến 20, 21/4) là khó khăn, vì họ sẽ phải gặp Juve, đối thủ trực tiếp trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với số phận của Scudetto. Nhưng trước đó, việc tận dụng được lịch thi đấu dễ dàng ở Serie A trước các trận vòng bảng là điều kiện tiên quyết cho việc tập trung sức giành ngôi đầu bảng, tránh lặp lại sai lầm và chủ quan của mùa trước, khi đứng thứ 2 trong một bảng dễ dàng, để rồi gặp M.U ngay ở vòng 1/8 và bị loại.

Lịch thi đấu mới công bố là một cú sốc với Milan, buộc Berlusconi phải nhanh chóng làm một điều gì đó để cứu vãn tình thế nếu không muốn bị mất mặt. Trận derby diễn ra ngay ở vòng thứ 2 vào ngày 30/8 là một nguy cơ lớn, nếu ông chủ Milan không tích cực trở lại thị trường chuyển nhượng ngay bây giờ để đầu tư mua một loạt cầu thủ mới. Việc không bổ sung thêm một ai, hoặc chờ đợi cho đến khi thị trường đóng cửa một ngày sau trận derby để không phải mua đắt hoặc mua hớ là điều điên rồ, bởi khi anh ta đến Milan, thì đội đã thua tan tác trong trận derby, thua như cái cách họ đã thất bại 0-2 mới rồi trước Inter ở Mỹ, hay 1-4 trên sân Bayern, mà ở đó, Milan hầu như không tồn tại, chơi một thứ bóng đá khốn khổ không ra hình hài. Ferrara, với lịch thi đấu đã nói trên cũng không dễ thở. Spalletti, trong mùa bóng không dễ dàng này, sẽ mở đầu với Genoa và Juventus và nếu Roma chơi kém 2 trận đấu trước một tuần nghỉ cho ĐT Italia thi đấu ấy, ông có khả năng mất đầu. Tội nghiệp Leonardo, khó khăn cho Ferrara và Spalletti, chúc mừng Mourinho.

Những cuộc “ngộ cố nhân”

Ở ngay vòng đầu diễn ra hôm 22/8, với tư cách HLV Atalanta, Gregucci sẽ đối đầu với Lazio, đội bóng mà ông từng thi đấu trong những năm 1980. Ở vòng 8, Milito và Thiago Motta trở lại Marassi để gặp Genoa và tin rằng, trước trận đấu, người ta sẽ vỗ tay chào đón họ. Felipe Melo chắn chắn sẽ không được tiếp đãi như thế khi trở lại Artemio Franchi để gặp Fiorentina ngày 7/3/2010. Trong trận giao hữu Firentina thua PSG 0-3, các tifosi đã hát các bài chế nhạo anh. Cả Zenga cũng hiểu là điều tương tự sẽ chờ đón ông ở Catania khi đưa đội bóng thù địch Palermo đến đó trong trận derby lượt về xứ Sicilia hôm 6/4/2010. Ở vòng 6, HLV Palermo mùa trước và hiện đang ở Lazio, Ballardini, sẽ gặp lại CLB cũ. Acquafresca tái ngộ Cagliari ngày 1/11/2009 trong khi Quagliarella, thần tượng mới ở Napoli sẽ gặp lại các tifosi cũ của mình tại Udinese ngay từ vòng thứ 2. Nhưng cuộc hội ngộ được mong chờ nhất sẽ là của Ronaldinho và Eto’o, hai cái tên trong bộ ba “R.E.M” lừng danh ngày nào ở Barcelona. Họ sẽ gặp lại nhau trong trận derby Milan hôm 30/8, với mỗi người một bên chiến tuyến.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm