Đĩa bạc
Tham vọng lớn nhất của Leverkusen ở mùa giải này dĩ nhiên là Đĩa bạc, phần thưởng cho nhà vô địch Bundesliga mà chưa bao giờ đội bóng của hãng dược phẩm Bayer có được. Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Leverkusen đã không ít lần từng chạm một tay vào danh hiệu, nhưng cuối cùng họ đều phải đau đớn nhìn đối thủ vượt lên và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng vào phút chót. Nhưng lịch sử đau buồn và có phần đáng xấu hổ đó đang được thầy trò huấn luyện viên Jupp Heynckes viết lại. Với một đội hình trẻ trung, Heynckes đã xây dựng nên một đội bóng vừa giàu sức sống lại vừa có độ “lì” nhất định. Thành tích 24 trận bất bại tính từ đầu mùa giải, rồi 17 vòng liên tiếp ngự trị ở ngôi số một trên bảng xếp hạng đã nói lên tất cả.
Champions League
Dortmund cũng nằm trong số những đội bóng có sự trỗi dậy mạnh mẽ ở mùa giải này, bên cạnh Schalke và Leverkusen. Chưa thể tìm lại quá khứ hào hùng xấp xỉ 10 năm về trước nhưng rõ ràng, Dortmund đang đi trên con đường đúng đắn. Vé dự Europa League đã nằm trong tay, vé dự Champions League cũng chưa hẳn đã xa tầm với, nếu họ thắng được đối thủ trực tiếp Leverkusen trong trận đấu đêm nay. Huấn luyện viên Juergen Klopp đã dày công xây dựng đội hinh suốt gần hai năm qua và bước đầu, ông đang gặt hái được những thành công nhất định. Dàn cầu thủ kết hợp giữa yếu tố sức trẻ và kinh nghiệm của Dortmund chơi ngày càng hay, với sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo Mohamed Zidan và Lucas Barrios bên cạnh sự trở lại đầy ấn tượng của tiền vệ Sebastian Kehl ở tuyến giữa.
Nhờ Kehl, đá cặp tiền vệ phòng ngự cùng tài năng trẻ Sven Bender, mà tuyến giữa của Dortmund đã mạnh lên trông thấy, với khả năng thu hồi bóng cũng như đánh chặn từ xa rất tốt. Sự chắc chắn này đã giúp các cầu thủ tấn công của Dortmund yên tâm hơn trong việc dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Zidan được kéo về đá tiền vệ tổ chức, vào vai của một “số 10” kinh điển dù lối chơi của tiền đạo người Ai Cập không hẳn đã kỹ thuật và hoa mỹ, cũng như sức sáng tạo của anh không đến mức phi thường. Nhưng sự kết hợp giữa Zidan và Barrios, sắm vai trung phong cắm, lại đang phát huy hiệu quả một cách đáng sợ. Trong những chiến thắng 3-0 trước Gladbach và 4-1 trước Bochum mới đây, dấu ấn của Zidan cũng như Barrios là hết sức rõ nét.
Vì theo đuổi những tham vọng riêng, cả Dortmund lẫn Leverkusend đều phải dốc hết sức mà đá. Đêm nay, ở Signal Iduna Park, cả hai sẽ phải chơi một canh bạc đầy mạo hiểm mà cái giá của thất bại sẽ rất khó lường. Nhưng hoàn cảnh xô đẩy, họ không còn sự lựa chọn nào khác.
|
Lực lượng Dortmund: Vắng hậu vệ Hummels, tiền vệ Sahin, tiền đạo Valdez. Leverkusen: Vắng tiền vệ Rolfes. Đội hình dự kiến Dortmund: Weidenfeller - Owomoyela, Subotic, Felipe Santana, Schmelzer - S. Bender, Kehl - Blaszczykowski, Zidan, Grosskreutz - Barrios. Leverkusen: Adler - Schwaab, Friedrich, Hyypia, Castro - Vidal, Reinartz - Barnetta, Kroos - Kiessling, Derdiyok. |