(TT&VH) - 14 điểm, đứng thứ 2 và chỉ chịu thua Barcelona về chỉ số phụ, Levante như đang sống giữa cơn mơ. Với phong độ đang có, người ta tự hỏi đội bóng nào sẽ đủ sức để kéo thày trò HLV Martinez trở lại với hiện thực.
Betis đã thua trận đầu tiên (0-1 trước Getafe) ở vòng đấu trước, song điều đó không có nghĩa là “tân binh” xứ Basque đang có dấu hiệu sa sút. Thực tế trên sân Benito Villamarin đã cho thấy họ vẫn hoàn toàn áp đảo so với Levante bằng khả năng kiểm soát thế trận cũng như tạo ra áp lực. Tuy nhiên, thứ mà Betis thiếu chính là sự sắc sảo trong những pha tấn công cuối cùng.

Levante đang bay cao ở Liga - Ảnh Getty
Để chặn được hàng công của Betis, Levante tiếp tục cho thấy được sức mạnh của hàng thủ. Thật đáng ngạc nhiên là đội bóng của thành Valencia mới chỉ lọt lưới 3 bàn sau 6 trận đã đá. Càng ngạc nhiên, hàng thủ chắc chắn nhất tại Liga tính đến thời điểm này lại đang được chỉ huy bởi Ballesteros, một lão tướng đã 36 tuổi. Chơi bên cạnh thủ quân của Levante, những Javi Venta hay Nano cũng vụt sáng trong khâu đánh chặn cuối cùng. Nhờ sự chắc chắn của bộ tam có tuổi đời… cao ngất này, Levante có trận thứ 3 từ đầu mùa giữ sạch lưới (trong đó chiến công ấn tượng nhất là cách họ hạ bệ Real Madrid ở vòng 4).
Các CĐV của Levante hoàn toàn có lý khi cho rằng Ballesteros nên được chọn vào ĐT Tây Ban Nha. Dù rằng đã ở tuổi 36 nhưng cứ nhìn cái cách mà lão tướng này bắt chết Santa Cruz trong buổi chiều giàu cảm xúc tại Villamarin cũng như sự ổn định ở cả 5 trận đấu trước đó, không có gì là quá nếu HLV Del Bosque trao cho anh một cơ hội. Tây Ban Nha đã sớm giành vé tới Ba Lan và Ukraina, và sẽ chẳng có vấn đề nếu Del Bosque trao 1 ân huệ cho Ballesteros, người chưa bao giờ được khoác lên mình màu áo ĐTQG (trước đó anh chỉ chơi cho U21 và U23 Tây Ban Nha).
Nhưng sẽ là thiếu sót nếu người ta quên cái tên Juanlu trong chiến thắng quan trọng trước Betis. Cầu thủ từng bị chính đội bóng xứ Andalucia hắt hủi đã tìm lại được mình trong màu áo của Levante. Và trong trận đấu tại Villamarin, chính Juanlu đã tung ra đòn trừng phạt với đội bóng cũ khi là người ghi bàn thắng quyết định sau một cú volley ở một góc rất hẹp với sự trợ giúp từ sai lầm của thủ thành Casto.
Ngay sau khi đánh bại Real Betis 1-0 ngay tại xứ Andalucia, hơn 400 CĐV của Levante đã có mặt tại sân bay Levante de Manises (Valencia) và chào đón thày trò HLV Juan Ignacio Martinez như những người anh hùng. Những khẩu hiệu cùng những tiếng hô vang “Levante! Levante” làm huyên náo cả đại sảnh của phi trường. Đó là món quà mà thầy trò Martinez xứng đáng nhận, bởi thành tích của họ chính là sự khởi đầu tốt nhất trong lịch sử của đội bóng. Và không phải ai cũng có vinh dự được sánh vai với Barca trên ngôi đầu.
Mùa giải phía trước còn là một chặng đường dài, nhưng lúc này, chẳng ai ngăn được người Levante mơ giấc mơ của mình.
Trần Giáp