V-League

Công Vinh không tỏa sáng ở Bồ Đào Nha: Vì Công Vinh, hay vì Leixoes?

23/12/2009 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có tính hai mặt từ chuyện Leixoes chỉ là một đội bóng làng nhàng ở Bồ Đào Nha. Mặt tích cực là nó mở ra cơ hội cho Công Vinh có được cơ hội ra sân vì anh không phải cạnh tranh với những chân sút tầm cỡ. Mặt tiêu cực là Vinh không được học hỏi từ những “nghệ nhân” sân cỏ và chơi ở đội bóng đang bết bát, đứng thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng Bồ Đào Nha thì bầu không khí ở đó không phải là môi trường thuận lợi. Các đội bóng phải trụ hạng luôn chịu rất nhiều sức ép, và các cầu thủ ở đó thường không phát huy được tối đa khả năng.

Nhìn ở góc độ nào đó, sự kiện Công Vinh du học ngày một trở nên im ắng hơn ở cả Việt Nam cũng như Bồ Đào Nha, nơi mà trong những ngày đầu người ta từng dịch lại một bài viết ở Việt Nam đã “quá hứng chí” ví Vinh và bạn gái là phiên bản của Beckham và Victoria.

Bầu Hiển bỏ tiền mua bản quyền truyền hình để người hâm mộ Việt Nam được xem những trận đấu của Công Vinh trong màu áo Leixoes. Những buổi phát sóng hiếm hoi ấy (vì về sau đã ngưng lại do Vinh ít được ra sân) đã cho người ta thấy một điều: Leixoes chơi bóng như những CLB ở Scotland và Na Uy, tức là thiên về sức với những quả chọc sâu chạy dài. Nó không phải là bệ phóng lý tưởng cho bất cứ cầu thủ có thể hình nhỏ bé và hạn chế hơn về sức mạnh, trừ phi anh ta đã đạt tới tầm cỡ đủ để thay đổi và kéo theo cả đội bóng đi theo mình.


Công Vinh (29) đã không chiến thắng trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công của Leixoes.

Vinh chưa đạt tới tầm cỡ đó. Và có vẻ Vinh cũng chưa đủ để cạnh tranh với các tiền đạo còn lại trong màu áo của Leixoes. Người từng cùng Vinh đánh bạn với ghế dự bị là Christian Pouga đã tiến lên một cách mạnh mẽ, tận dụng cực tốt những cơ hội hiếm hoi anh được sử dụng.

Nói cách khác, Công Vinh đã không chiến thắng trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công của Leixoes.

Nhưng, nếu cho rằng cần phải có thời gian hơn nữa để Vinh, một ngôi sao tầm khu vực của vùng trũng Đông Nam Á, thích ứng với tất cả, từ môi trường sống, sinh hoạt, ngôn ngữ cho tới chuyên môn, để trui rèn kỹ năng, để thi thố trong những trận đấu lớn, cũng không hoàn toàn sai.

Có những cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng, chuyển CLB, chuyển giải đấu, cần tới một vài mùa bóng mới bắt đầu thành công, dù cho anh ta vốn đã là một ngôi sao đẳng cấp quốc tế.

Tuy nhiên, câu chuyện đến đây đã chuyển sang một khía cạnh khác rồi. Nếu được lựa chọn, Vinh có dám đánh đổi cuộc sống trong nhung lụa, với những vinh quang bao bọc và cả danh vị tiền đạo số 1 mà anh có sẵn ở Việt Nam, để dấn thân một cách nghiêm túc cho mục tiêu tồn tại được ở bóng đá châu Âu, hay chỉ coi chuyến đi du học vừa rồi là đủ, lại hoàn toàn là vấn đề của riêng anh!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm