V-League

“Lao” với “Ly” cũng thường thôi

13/04/2009 12:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) -Họ vẫn là những người xử lý kỹ thuật cá nhân tốt nhất trên sân. Nhưng bóng đá không phải là biểu diễn mà còn phải có tính chiến đấu và nghệ thuật phối hợp.
 

Chiều qua, khi Thonglao cầm bóng, anh dễ dàng loại bỏ được một cầu thủ đối phương, nhưng thường thì “Lao” khựng lại khi đến rào cản thứ hai. Lần khác, đội trưởng tuyển Thái Lan cũng qua người dễ như mở bàn tay, anh chuyền dài đổi hướng bóng lên tuyến trên. Pha bóng kết thúc! Có lẽ quá nản, sau đấy, Thonglao chỉ chơi bóng với Lee Nguyễn hay đồng hương Sakda. Và HA.GL bế tắc.
 
Lee Nguyễn vẫn gây thất vọng như những trận đấu trước đó

Lee Nguyễn thậm chí còn tệ hơn. Cựu tuyển thủ U20 Mỹ không có một pha bóng nào ra hồn suốt 45 phút đầu trận. Đến hiệp 2, không gian hoạt động có phần thoáng hơn khi K.KH mất người, “Ly” có vài vở diễn ra trò với “Lao” ở khu giữa sân. Do ức chế với lối đá quyết liệt của đối phương, Lee Nguyễn rất nhiều lần nổi nóng, sử dụng những pha vào bóng bằng gầm giầy. Và hết! Hai niềm hy vọng lớn nhất của HA.GL không thể toả sáng, thì việc họ thất bại là điều dễ hiểu.

Xem Lee Nguyễn và Thonglao thi đấu những trận gần đây, cảm giác như họ không sẵn sàng với bóng đá Việt Nam, với V-League. Không phủ nhận họ là những cầu thủ giỏi, nhưng cũng thẳng thắn rằng, họ không mang trong mình phẩm chất thủ lĩnh (với Lee Nguyễn). “Lao” và “Ly” sẽ chỉ thăng hoa, khi các đồng đội thăng hoa, còn khi những vị trí xung quanh “xìu”, thì họ cũng như chiếc bánh đa nhúng nước. Đó là bản chất vấn đề.

Đây không phải là lần đầu tiên “Lao” và “Ly” tắt tiếng. Và càng không phải là lần đầu tiên HA.GL trắng tay vì họ. Thua trận thứ 5 sau 8 vòng, HA.GL đang rơi tự do trên bảng xếp hạng. Mục tiêu vô địch mà ông bầu của đội bóng đưa ra hồi đầu mùa, gần như phá sản, nếu chỉ kỳ vọng vào những cơ sở như hiện tại. HA.GL có đủ người tài, nhưng họ thiếu tính cách của một nhà vô địch
 
TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm