(TT&VH) - Juventus cần phải lập tức bắt đầu một guồng quay mới sau khi đột ngột “chết máy” ở sân Inter cuối tuần qua, trong khi Zenit cũng cần mau chóng tìm những hy vọng cho mùa giải tới, sau khi chỉ về thứ 5 ở giải vô địch Nga.
Đứng dậy thôi, “Lão bà”!

Thua keo này, bày keo khác. Juventus cần phải mau chóng tìm lại những chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Inter, nuôi hy vọng cho một cuộc báo thù sau đây 5 tháng. Trước khi trở lại Serie A để gặp một Reggina đang sung mãn bất ngờ vào cuối tuần này, cuộc đấu trên sân Zenit đêm nay là dịp tốt để “Lão bà” khởi động lại quãng thời gian tươi đẹp trước khi thua Inter. Việc sớm giành được vé lọt vào giai đoạn knock-out sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân Real Madrid ở lượt đấu trước chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ Juve thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Điều duy nhất họ cần tránh là để tâm lý thoải mái đó biến thành sự hời hợt, thiếu động lực thi đấu.
Zenit mơ điều kỳ diệu
Cần phải đánh bại Juventus và cầu mong Real Madrid không thắng trên sân BATE Borisov, rồi sau đó hạ chính đội bóng lừng danh TBN ngay tại sân Bernabeu, Zenit St Petersburg mới có được chiếc vé lọt vào vòng 1/8. Cơ may đó không lớn hơn một sợi tơ nhện, và mục tiêu thiết thực hơn cả đối với đội bóng của Arshavin lúc này là thể hiện nốt những phẩm chất của mình ở Champions League, trước khi trở lại Cúp UEFA để bảo vệ danh hiệu vô địch họ giành được ở mùa giải 2007-08. Rõ ràng việc không giành quyền đi tiếp ở giải đấu có đẳng cấp vượt trội này là một sự thất vọng lớn đối với đội bóng đã đoạt Siêu Cúp châu Âu, nhưng so với nó, vị trí thứ 5 chung cuộc ở giải vô địch Nga còn đáng thất vọng hơn rất nhiều.
Giải vô địch Nga đã kết thúc hôm thứ Bảy tuần trước, và Zenit đã chứng tỏ một bước lùi nghiêm trọng khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5, thay vì bảo vệ được ngôi vô địch hay chí ít là lọt vào Top 3 để tiếp tục có mặt ở Champions League. Đó là sự thật rất đáng đặt dấu hỏi, đặc biệt khi Zenit chẳng những vẫn giữ được những ngôi sao như Arshavin hay Pogrebnyak, mà còn vung tiền tấn để đưa về “siêu tiền vệ” Danny, khiến ngay cả các đại gia cũng phải lác mắt về độ chơi sang.
Nhưng đó là chuyện đã qua, và thầy trò HLV Advocaat cần phải hướng về phía trước. Họ cần phải làm điều gì đó để giúp những cầu thủ tài năng trong đội ngũ tin tưởng vào tương lai, ngăn ngừa một cuộc đào thoát tập thể, dù rằng việc giữ chân được thủ lĩnh Arshavin là điều bất khả thi ở thời điểm này. Giành được vé đi tiếp ở Champions League thì còn may ra, nhưng điều kỳ diệu ấy còn quá xa xôi.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Zenit: Malafeyev - Anyukov, Krizanac, Hubochan, Sirl - Denisov, Tymoschuk, Zyryanov, Danny – Pogrebnyak, Arshavin
Juventus: Manninger - Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro - Marchionni, Sissoko, Marchisio, Nedved – Iaquinta, Amauri
|
Phong độ
Zenit 22/11/08 Spartak M – Zenit 1-3 15/11/08 Zenit – Dinamo M 1-1 08/11/08 Amkar – Zenit 1-1 04/11/08 BATE – Zenit 0-2 01/11/08 Zenit – Khimki 1-0 Juventus 22/11/08 Inter – Juventus 1-0 13/11/08 Juventus – Genoa 4-1 09/11/08 Chievo – Juventus 0-2 04/11/08 Real Madrid – Juventus 0-2 01/11/08 Juventus – Roma 2-0 |