Một cụ già đang nói chuyện với con cháu về một quán ăn cụ và cụ bà vừa được mời đến dự tiệc tối hôm qua.
- Thức ăn ở đấy ngon lắm mấy đứa ạ, rượu cũng thượng hạng nữa. Phục vụ thì hết ý nhé...
- Thế ông ơi, quán đó tên gì ạ?
- Ờ ờ, sao tao không nhớ nhỉ? Già rồi lẫn quá. Haiz, cái hoa gì mà người ta hay ướp vào trà để uống cho thơm nhỉ?
- Nhài ạ?
- Ờ ờ, Nhài. Nhài ơi, hôm qua tôi với bà vào cái quán ăn tên là gì ấy nhỉ? - cụ ông quay sang cụ bà hỏi.
PV (Sưu tầm)